Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng qua đời vì đột quỵ

Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng qua đời ở tuổi 39 vì đột quỵ, để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp

Theo thông tin từ NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ cải lương Lê Hùng, chồng của soạn giả cải lương Tô Thiên Kiều đã qua đời ở tuổi 39 vào 23h37’ tối 28-7 vì đột quỵ

 Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng (1985-2024). Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng (1985-2024). Ảnh: FBNV

Trước đó, vào chiều cùng ngày, trên trang cá nhân NSND Hữu Quốc bất ngờ thông báo nghệ sĩ cải lương Lê Hùng đột quỵ, xuất huyết não và nhập viện tại Bệnh viện 115 TP.HCM.

Anh kêu gọi mọi người hỗ trợ nghệ sĩ cải lương Lê Hùng và nhận được sự hưởng ứng của của Bình Tinh, đạo diễn Chánh Trực, NSND Quế Trân, diễn viên Hứa Minh Đạt, Huỳnh Tiến Khoa, Lư Hoàng Gia Bảo…

Đến khuya 28-7, NSND Hữu Quốc tiếp tục thông báo trên trang cá nhân: Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng đã qua đời, toàn bộ số tiền ủng hộ được anh chuyển cho soạn giả Tô Thiên Kiều lo hậu sự cho chồng.

Bên dưới bài viết, NSƯT Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy, NSND Mỹ Uyên, Bình Tinh, Thy Nhung, Hồng Trang, Nhã Thi, Thiêng Ngân… cùng đông đảo khán giả đã viết lời chia buồn, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nghệ sĩ Lê Hùng.

Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng tên thật là Nguyễn Trọng Hùng sinh năm 1985 tại Sa Đéc (Đồng Tháp).

Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến sân khấu cải lương cũng như kịch nói và được chú ý nhiều hơn khi có mối tình đẹp với "đàn chị" hơn mình 12 tuổi là soạn giả cải lương Tô Thiên Kiều.

Cặp đôi cũng từng kết hợp ăn ý với nhau trong nhiều buổi biểu diễn lớn và cả trong các cuộc thi truyền hình thực tế.

 Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau trên sân khấu

Nghệ sĩ cải lương Lê Hùng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau trên sân khấu

Soạn giả cải lương Tô Thiên Kiều sinh năm 1973 tại Cần Đước (Long An). Nữ nghệ sĩ là con gái của cố soạn giả Linh Quân và cháu của soạn giả Linh Phương, Tô Châu.

Ngay từ nhỏ, soạn giả Tô Thiên Kiều đã được người thân truyền cho đam mê nghệ thuật cùng công việc viết lách.

Trong vai trò là một soạn giả, Tô Thiên Kiều ghi dấu ấn với các tác phẩm như Sầu mộng (Vũ Linh, Ngọc Huyền đóng chính), Niềm thương nỗi nhớ (Lệ Thủy, Minh Vương, Vũ Luân, Thanh Ngân đóng); Ngỡ ngàng (Thanh Ngân, Kiều Long, Lệ Thủy tham gia), Mẹ tôi (Vũ Linh, Chí Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ đóng).

Nữ nghệ sĩ cũng soạn các vở hài kịch như Chuyện cái rào 123, Ở đợ siêu cấp, Hết biết, Nàng tiên vịt, Ba điều ước...

Trong diễn xuất, Tô Thiên Kiều được phong danh là "kiều nữ cải lương hài" bởi cách diễn xuất ấn tượng, lôi cuốn trong những vở diễn vui nhộn.

 Soạn giả Tô Thiên Kiều và nghệ sĩ cải lương Lê Hùng

Soạn giả Tô Thiên Kiều và nghệ sĩ cải lương Lê Hùng

Từng đổ vỡ hôn nhân và có 2 con riêng, sau nhiều năm sống độc thân để chăm sóc con cái, soạn giả Tô Thiên Kiều mới bén duyên tình cảm với nghệ sĩ cải lương Lê Hùng.

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, soạn giả cải lương Tô Thiên Kiều cho biết bản thân gặp nghệ sĩ cải lương Lê Hùng lần đầu khi anh theo một nhạc sĩ xuống đoàn hát của chị ở Long An. Một người trong đoàn bất ngờ bị bệnh, anh nhận lời diễn giúp họ. Lúc đó cả hai không ấn tượng về nhau.

Ba năm sau, tình cờ gặp lại ở TP HCM, Lê Hùng chủ động làm quen. Lúc đó chị còn lưỡng lự, chưa có ý định tìm hiểu người mới sau vấp ngã hôn nhân.

Tuy nhiên, trong lần đi diễn tỉnh về, cả hai dừng chân tại một quán nước bên đường và không may gặp mưa bão lớn. Trong lúc mái nhà bị sập, Lê Hùng đã dùng thân mình để che chắn cho Tô Thiên Kiều.

Dù bị thương nặng, nhưng Lê Hùng vẫn gắng gượng để cõng Tô Thiên Kiều ra khỏi đống đổ nát. Sau tai nạn đó, tình yêu của Tô Thiên Kiều và nghệ sĩ Lê Hùng càng thêm sâu đậm.

Sau một thời gian yêu nhau, cả hai quyết định sống chung. Họ từng bị ba mẹ hai bên phản đối nhưng sau đó cũng nhận được sự thông cảm, ủng hộ và gắn bó đã hơn 12 năm nay.

Linh cữu nghệ sĩ Lê Hùng được quàn tại chùa Ấn Quang (TP.HCM).

Lễ nhập quan lúc 11h ngày 28-7. Lễ động quan lúc 12h ngày 31-7. Sau đó linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

THĂNG BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nghe-si-cai-luong-le-hung-qua-doi-vi-dot-quy-post802500.html