Nghệ sĩ đóng Út Tịch 'Mẹ vắng nhà' sau 47 năm vẫn ngượng ngùng khi hồi tưởng một phân cảnh
Vào vai chị Út Tịch trong 'Mẹ vắng nhà' khi mới 23 tuổi, NSƯT Ngọc Thu ngượng ngùng khi nhớ lại phân đoạn cho con bú.
"Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Người mẹ cầm súng" của tác giả Nguyễn Thi. Đây là một trong tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thập niên 70 - 80. Bộ phim đã giành giải Bông sen Vàng ở LHP Việt Nam lần thứ 5 và giải Lọ hoa pha lê tại LHP Quốc tế Karlovy Vary vào năm 1980.
Sau 47 năm, "Cine 7 - Ký ức phim Việt" mang đến cho khán giả những ký ức về bộ phim này. Đảm nhận vai chính - chị Út Tịch trong phim, sau 47 năm nhớ lại, NSƯT Ngọc Thu bộc bạch: “Thế hệ chúng tôi được học tác phẩm này trong chương trình văn học phổ thông. Nên ai trong chúng tôi cũng nhớ câu nói của chị Út Tịch “còn cái lai quần cũng đánh” vậy nên cũng không khó khăn lắm khi nhận vai. Đây là vai diễn mà tôi rất thích”.

NSƯT Ngọc Thu vào vai chị Út Tịch trong "Mẹ vắng nhà" - tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thập niên 70 - 80.
Nữ nghệ sĩ vẫn còn nhớ lời nói của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư: "Phim không có những gay cấn, xung đột, không có những cảnh thu hút khán giả. Khi đó đạo diễn Nguyễn Khánh Dư nói là thực hiện bộ phim theo kiểu, mỗi hình ảnh trong phim như một bài thơ. Tất cả sắp xếp như một bức tranh ở cạnh nhau, và khán giả cứ xem từng bức một. Và khi xem đến cuối người xem sẽ rút ra được thông điệp: "Không nên có chiến tranh vì sẽ mang lại muôn vàn nỗi khổ đau. Nhất là gây nỗi khổ đau cho phụ nữ và trẻ em".
Kể lại giai đoạn đóng phim, NSƯT Ngọc Thu cho biết để đóng thành công nhân vật chị Út Tịch, cả đoàn làm phim đã đi thực tế tại quê chị Út Tịch. Nữ nghệ sĩ khi đó được bà con xung quanh nhà chị Út Tịch nhận xét là khác giống nhân vật nguyên mẫu ngoài đời.
Nhưng điều khiến NSƯT Ngọc Thu đến giờ vẫn ngượng ngùng mỗi khi nhớ lại là phân đoạn cho con bú bởi khi đó bà mới 23 tuổi chưa lập gia đình, chưa có con. Nữ nghệ sĩ tâm sự, mặc dù có người đóng thế phân đoạn này, nhưng bà vẫn phải thực hiện động tác. Trước đông người, có cả đoàn phim và cả bà con đến xem đóng phim thì bà vẫn thấy rất ngượng ngùng.



Hình ảnh chị Út Tịch trong phim.
Vì chưa có kinh nghiệm làm mẹ, nên ở phân đoạn đứng dậy đi làm nhiệm vụ khi đang quây quần cùng con, NSƯT Ngọc Thu đã phải tự cấu tay mình để cảm nhận nỗi đau khi phải xa con.
Ngoài ra, trong phim đóng cùng 5 diễn viên nhí cũng gây nhiều ấn tượng với NSƯT Ngọc Thu, đặc biệt là diễn viên Vân Dung khi đó mới 9 tuổi đóng chị cả Bé tháo vát vừa chăm cho các em vừa làm cô giáo dạy lũ em học chữ.
Trong khi mẹ (chị Út Tịch) đang đi chiến đấu, chị cả Bé ở nhà rất tự giác lo mọi việc, thể hiện "bản lĩnh" của một người chị. Đứa con của người mẹ miền Nam anh hùng ngay từ nhỏ đã toát lên những đức tính đáng quý. Nhìn chị cả Bé, người ta vừa thấy nét chững chạc của một cô bé sớm phải thu vén gia đình vì hoàn cảnh thời nhà binh - cả bố mẹ đều phải đi công tác chiến đấu, lại vừa thấy nét đáng yêu theo đúng lứa tuổi.
"Khi đó, có mỗi Vân Dung 9 tuổi là đã có kinh nghiệm diễn xuất, còn giờ Vân Dung đã 55 tuổi rồi. Là con gái Hà Nội nhưng leo trèo rất giỏi, trong lúc nghỉ ngơi khi làm phim, Vân Dung ngủ quên rơi tõm xuống kênh.
Ngoài ra, cảnh quay khó nhất của diễn viên nhí đóng vai Hiển đó là cảnh ‘tè' vào đồ chơi đất nặn. Đây là cảnh diễn duy nhất một lần, vì cậu bé khi đó không thể “tè” thêm lần nữa", nữ nghệ sĩ kể trong "Cine 7 - Ký ức phim Việt".



5 đứa trẻ trong "Mẹ vắng nhà" khiến khán giả ấn tượng. Vân Dung đảm nhận vai chị cả Bé khi đó mới 9 tuổi, giờ đã ở tuổi 55.
Cine 7 - Ký ức phim Việt là chương trình phát sóng trên sóng VTV3, nơi khán giả sẽ được thưởng thức lại những tác phẩm điện ảnh vang bóng một thời, trò chuyện với những diễn viên gạo cội đã đặt nền móng cho điện ảnh Việt Nam.
Chương trình mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, sự hoài niệm cũng như lòng biết ơn to lớn đối với thế hệ cha ông đi trước. Chương trình lên sóng vào lúc 21h tối thứ Bảy hàng tuần. Các phim điện ảnh sẽ được phát sóng trong chương trình Cine7 - Ký ức phim Việt gồm: Đến hẹn lại lên; Chị Tư Hậu; Cánh đồng hoang; Nổi gió, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm; Mẹ vắng nhà; Ngày lễ thánh; Mùi cỏ cháy; Đừng đốt; Bao giờ cho đến tháng mười; Biệt động Sài Gòn…