Nghệ sĩ guitar Canada bị con trai sát hại

Ông Gord Lewis được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Hamilton, Ontario. Cảnh sát cáo buộc con trai của ông ta là nghi phạm gây án.

Cuối tuần trước, các nhân viên chăm sóc của Spectator nhận được tin nhắn từ 2 tài khoản email có tên Jonathan Lewis. Các tin nhắn yêu cầu được giúp đỡ về y tế và như đề cập đến việc cha của Jonathan Lewis đã chết.

Nhận được tin, cảnh sát ngay lập tức đến căn hộ của Lewis ở Hamilton, Ontario vào trưa chủ nhật (7/8). Bên trong, cảnh sát tìm thấy thi thể đang phân hủy của một người đàn ông khoảng 60 tuổi, được xác định là nghệ sỹ guitar Gord Lewis.

 Nghệ sĩ xấu số Gord Lewis. Ảnh: Nypost.

Nghệ sĩ xấu số Gord Lewis. Ảnh: Nypost.

Con trai 41 tuổi của nghệ sỹ này Jonathan Lewis sống trong nhà cha. Anh ta bị bắt ngay sau khi cảnh sát đến hiện trường với cáo buộc giết người cấp độ 2.

Các quan chức cho rằng vụ giết người xảy ra khoảng 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Thám tử Hamilton Sara Beck cho biết cảnh sát không tìm kiếm thêm bất kỳ nghi phạm nào.

Nạn nhân bị "chấn thương do ngược đãi", đây là một sự cố hy hữu và sức khỏe tâm thần là một yếu tố cần xem xét trong vụ án. Sở cảnh sát Hamilton đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Gord Lewis là nhà đồng sáng lập ban nhạc punk rock Teenage Head vào năm 1975, cùng với giọng ca kiêm tay trống Frankie Venom và ca sĩ Dave Desroches. Ban nhạc đã biểu diễn trên khắp đất nước Canada trước khi nổi tiếng toàn cầu. Một số bài hát nổi tiếng nhất của Teenage Head bao gồm “Let’s Shake” và “Some Kinda Fun”.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghe-si-guitar-canada-bi-con-trai-sat-hai-post1344313.html