Nghệ sĩ Hữu Châu ra mắt bút ký chân dung 'Chiếc nôi vàng giông bão'
Nhà xuất bản PhanBook, Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp cùng Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt sách 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão'. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam chính thức kể lại những chặng đường riêng tư, thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của mình.

NSƯT Hữu Châu (bìa phải) giao lưu và ra mắt sách tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.
Tác phẩm gồm 8 phần với 40 chương do nhà báo, tác giả Thanh Thủy chấp bút, như một bức chân dung sống động về một nghệ sĩ lớn lên trong “chiếc nôi vàng” của gia tộc cải lương Thanh Minh -Thanh Nga, từng bước vượt qua những biến cố tang thương của gia đình để giữ vững tình yêu với sân khấu.
Với giọng văn đầy tâm sự, niềm đau và thoáng chút hài hước, quyển sách hé mở góc khuất sau tấm màn nhung sân khấu, khiến người đọc cảm nhận được sự hy sinh, đơn độc nhưng cũng đầy tự hào của một đời nghệ sĩ. Khán giả xúc động khi không chỉ được gặp gỡ người nghệ sĩ họ mến mộ, mà còn như được sống lại một phần ký ức tuổi thơ qua những ký ức của Hữu Châu.

Chương trình đã thu hút nhiều độc giả trẻ giao lưu, trò chuyện cùng nghệ sĩ.
Nhiều đồng nghiệp, học trò đã xúc động, có nhiều chia sẻ tại sự kiện. Nghệ sĩ Hương Giang nói: “Tôi học được ở anh Châu từ cách thoại đến bản lĩnh sân khấu. Anh là một tượng đài trong nghề mà tôi luôn noi theo khi đứng trên sân khấu hôm nay". Trong khi đó, nghệ sĩ Kim Huyền nghẹn ngào nhớ lại: “Anh Châu từng cưu mang tôi nhiều năm sau khi tốt nghiệp. Anh là người thân đầu tiên của tôi ở Sài Gòn. Tôi bám trụ với nghề và tỏa sáng cũng có công đóng góp lớn từ anh".

Nghệ sĩ Hữu Châu kí tặng sách cho các độc giả đến giao lưu.
Không chỉ là diễn viên, Hữu Châu còn là người thầy tận tâm, đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Diễn viên Minh Dự dí dỏm nhận xét: “Thầy không dùng roi nhưng mọi đạo cụ trong lớp đều có chức năng tương tự vậy". Còn diễn viên Lê Lộc chia sẻ: “Chính thầy đã cho em một chỗ đứng thực sự trên sân khấu như ngày hôm nay, thầy là một thầy giáo có tâm và rất tình cảm".

Người dân xếp hàng chờ mua sách mới ra mắt của nghệ sĩ Hữu Châu.
“Bản thân Hữu Châu để làm nên một cuốn sách thì chắc chắn không đâu. Nhưng sau lưng Hữu Châu, trên đầu Hữu Châu còn cả một khoảng thời gian của ông bà, cha mẹ, cô chú anh chị nữa. Nó dày lắm. Đó là sự nghiệp của gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga, trong đó có Hữu Châu, cũng đã kéo dài gần trăm năm rồi. Châu nghĩ đến lúc này, sự hiểu biết của mình đã rõ ràng hơn, sâu hơn để có thể kể lại một cách mạch lạc nhiều điều. Hôm nay, cuốn sách này gửi đến tất cả để vui, để nhớ một thời đẹp lắm, một thời với tất cả sự biết ơn”, NSƯT Hữu Châu chia sẻ.

Bìa sách mới ra mắt của nghệ sĩ Hữu Châu.
Kết thúc buổi giao lưu, nghệ sĩ Hữu Châu dành lời tri ân đặc biệt đến NSƯT Thành Lộc - người đã đồng hành, dìu dắt anh suốt ba thập kỷ làm nghề. “Anh Lộc là người ơn đã giúp tôi yêu nghề hơn và thăng hoa trên sân khấu”, nghệ sĩ Hữu Châu xúc động chia sẻ thêm.