Nghệ sĩ Ngân Cường: Hết lòng vì nghiệp Tổ
Gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An từ những ngày đầu, nghệ sĩ (NS) Ngân Cường chuyên đảm nhận vai kép độc, hài và ác. Thế nhưng, trong Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024, anh đoạt Huy chương Vàng với một vai lão đầy nội tâm trong vở Người con của rừng tràm. Đó như một lời khẳng định về việc không có giới hạn hay 'đóng khung' nào dành cho người NS khi nghệ thuật là một hành trình không ngừng học hỏi và sáng tạo.

Nghệ sĩ Ngân Cường (bên phải) trong vai ông Tư (vở người con của rừng tràm)
Phóng viên (PV): Có thể thấy, vai diễn ông Tư trong vở Người con của rừng tràm mang một sắc thái hoàn toàn khác với đa số các vai diễn trước đây của anh. Anh vui lòng chia sẻ một chút về những khó khăn khi đảm nhiệm vai diễn này?
NS Ngân Cường: Từ khi gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, tôi thường đảm trách các vai diễn hài, ác nhưng ông Tư lại là một vai lão, mùi với nội tâm có nhiều thay đổi. Đó vốn là một thách thức đối với tôi. Cuộc đời ông Tư có nhiều bất trắc, nỗi đau dồn nén khi bị vợ phản bội, ông đã trút hết lên người con gái đến nỗi vì đau đớn mà con ông lầm đường lạc lối. Nỗi lòng của ông khi gặp lại con giữa chiến khu cũng ngổn ngang, giằng xé. Ông ân hận, thương con nhưng cũng giận con và lo cho cách mạng.
Khi diễn vai ông Tư, mỗi cử chỉ, ánh mắt, hành động của ông đều phải bộc lộ được nội tâm nhân vật thì mới xem là đạt yêu cầu. Tôi đã học hỏi nhiều từ việc tự nghiên cứu nhân vật, xem các phim tài liệu về lịch sử, lắng nghe hướng dẫn của đạo diễn, bạn diễn để hoàn thành vai diễn của mình. Ông Tư đã khiến tôi thức trắng nhiều đêm.
PV: Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng anh vẫn xuất sắc đoạt Huy chương Vàng trong Liên hoan Cải lương toàn quốc với vai diễn ông Tư. Anh có thể chia sẻ với bạn đọc về hành trình này?
NS Ngân Cường: Thật may mắn cho tôi là vai diễn được thể hiện tròn trịa, truyền đạt cảm xúc tới người xem. Đó là “quả ngọt” dành cho tôi. Thực ra, nếu không có sự giúp đỡ của lãnh đạo, đồng nghiệp thì tôi nghĩ mình cũng chưa thể lột tả nhân vật tròn trịa như vậy. Việc được lãnh đạo tin tưởng giao một vai diễn “nặng” và mới mẻ so với trước đây vốn là một cơ hội của tôi. Và một may mắn nữa là tôi cũng xuất thân nhà nông nên có một sự đồng cảm nhất định với tâm lý nhân vật, nỗi lòng của người nông dân bị kẻ cướp nước áp bức, từ đó tạo ra lòng yêu nước và căm thù giặc sục sôi.
PV: Xuất thân từ nhà nông, vậy cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật cải lương?
NS Ngân Cường: Nói về hành trình tôi gắn bó với cải lương thì cũng có không ít trắc trở. Vốn rất yêu ca hát từ nhỏ nên khi mới 14, 15 tuổi, tôi đã tham gia đờn ca tài tử ở quê nhà Cần Giuộc. Thấy tôi đam mê nên anh trai, vốn là NS trong một đoàn hát ở tỉnh Đồng Nai, cho tôi đi theo đoàn. Nhưng về sau, do gặp khó khăn, tôi trở lại quê, ổn định cuộc sống và tự dặn lòng không bao giờ ca hát nữa vì sợ sẽ lại mê không dứt ra được.
Thế nhưng, cơ duyên đến khi tôi được địa phương đề nghị đại diện tham gia thi văn nghệ cấp huyện rồi cấp tỉnh. Nhờ đó, tôi có cơ hội tiếp cận và được các chú, anh trong Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An động viên tham gia Đoàn. Lúc đó, tôi cứ suy nghĩ mãi, là chọn đam mê hay là tiếp tục cuộc sống trầm lặng và ổn định đang có. Cuối cùng, tình yêu dành cho cải lương đã thắng và tôi gắn bó với Đoàn từ năm 1993 đến nay.
PV: Hơn 30 năm gắn bó, hẳn là sẽ có không ít buồn, vui, anh nghĩ gì về hành trình đã qua?
NS Ngân Cường: Đúng là có không ít buồn, vui, cũng có nhiều khó khăn, có lúc cảm thấy mất phương hướng nhưng rồi chỉ cần thắp nén hương lên bàn thờ Tổ là cảm thấy mình lại có thêm động lực. Tôi luôn tự nhủ với lòng, dù là bất kỳ vai diễn nào cũng là phục vụ cho nghệ thuật, cho nghề và cũng tạo nên sự thành công chung vở diễn nên mình phải luôn hết sức, cố gắng hết mình, hết lòng vì Tổ nghiệp.
PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!./.
Thu Lam (thực hiện)
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghe-si-ngan-cuong-het-long-vi-nghiep-to-a192133.html