Nghệ sĩ Quyền Linh: Hết mình cho lần trở lại!

Nghệ sĩ Quyền Linh vừa tái xuất màn ảnh rộng trong phim 'Hai Muối' của NSƯT - đạo diễn Vũ Thành Vinh, sau hơn 20 năm vắng bóng

"Tôi luôn nung nấu mong muốn trở lại điện ảnh. Có nhiều dự án điện ảnh mời nhưng tôi quá bận rộn, tất bật nơi này, nơi khác cho các hoạt động thiện nguyện và các chương trình xã hội nên không thể tham gia" - nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ.

Phóng viên: Lý do khiến anh quyết định trở lại màn ảnh rộng?

Nghệ sĩ Quyền Linh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Quyền Linh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- Nghệ sĩ QUYỀN LINH: Anh Vũ Thành Vinh đã mời tôi tham gia vào phim điện ảnh đầu tay của anh ấy. Vinh cũng là bạn học chung lớp đạo diễn điện ảnh với tôi trước đây. Kịch bản phim kể về tình cảm cha con mà ngoài đời tôi cũng là cha của hai cô con gái. Lúc đầu, thấy có đôi chỗ không hợp nên tôi đã từ chối nhưng anh Vinh đã cố gắng thuyết phục tôi. Sau những lần trao đổi, chỉnh sửa kịch bản, tôi đồng ý tham gia.

.Anh đã có sự chuẩn bị như thế nào cho lần tái xuất này?

- Tôi diễn vai ông Hai, một người làm nghề muối mà người đời hay gọi là diêm dân, "gà trống" nuôi đứa con gái có tên ở nhà là Muối. Ông Hai mong con đổi đời bằng con chữ nên luôn khuyên con ráng học hành, dù vất vả thế nào thì cũng phải cố gắng. Cuộc đời của ông Hai mặn hơn muối nên cố gắng làm sao để đời con gái có vị ngọt. Tôi học chạy vỏ lãi, chơi đờn cò và nuôi râu, giảm cân, phơi nắng cho da đen sạm… để hóa thân vào vai diễn, nói chung là hết mình cho lần trở lại.

Quyền Linh trong phim “Hai Muối”. (Ảnh do nhà sản xuất phim cung cấp)

Quyền Linh trong phim “Hai Muối”. (Ảnh do nhà sản xuất phim cung cấp)

Đạo diễn yêu cầu tôi phải có thân hình ốm để phù hợp với vai diễn, mà thời điểm đó tôi đang nặng gần 100 kg, do vậy tôi phải nỗ lực giảm cân. Với sự hỗ trợ của vợ cùng hai con gái, trong suốt 5 tháng tôi đã giảm gần 30 kg. Việc giảm cân khiến sức khỏe tôi cũng có ảnh hưởng. Thế nhưng, mọi khó khăn cũng đã vượt qua.

.Có những khác biệt nào trong lần trở lại màn ảnh rộng sau hơn 20 năm?

- Thời trước, phim trường và nhịp quay khác, giờ thì nhanh hơn. Tuy nhiên, tôi chỉ mất vài ngày để hòa nhập với đoàn phim bởi dù sao cũng đã nhiều năm làm nghề, trường quay cũng đã trở thành máu thịt. Khi đóng cùng bạn diễn, tôi không gặp khó khăn gì. Khi đến ấp Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, đoàn làm phim được các diêm dân chỉ dẫn nhiệt tình, tôi không gặp khó khi thể hiện các cảnh này do đã làm ruộng nhiều năm. Tôi là nông dân, 6-7 tuổi đã ra ruộng nên chuyện vác lúa đúng tư thế một nông dân đã thành thục. Lần này, thay vì làm ruộng đổi thành làm muối, vác lúa thành vác muối.

.Cảnh quay nào trong phim khiến anh nhớ nhất?

- Tôi nhớ nhất là hình ảnh ông Hai bị mất tất cả với tâm trạng tuyệt vọng. Mọi tâm huyết của ông dồn hết vào ruộng muối, kho muối, đó là tài sản tích cóp để lo chi phí học đại học cho con gái. Thế nhưng, ruộng muối thì bị mưa làm hỏng, còn kho muối thì bị đốt cháy. Ông Hai chắt mót từng đồng lẻ từ việc bán từng bịch muối nhưng lại bị mất tất cả thì vô cùng hoang mang. Tôi nhớ như in cảnh quay đó và đã nỗ lực hết mình thể hiện nỗi đau tột cùng của nhân vật.

.Anh có cảm thấy hồi hộp, áp lực cho lần tái xuất này?

- Tôi hồi hộp nhưng không phải cho mình mà là cho bạn tôi - anh Vũ Thành Vinh, đạo diễn kiêm nhà sản xuất, nhà đầu tư của phim. Trên trường quay, tôi nhập tâm cho vai diễn và cảm thấy ổn. Tôi chỉ góp sức cho "đứa con tinh thần" của đạo diễn bằng vai diễn của mình, nói chung là sống hết sức mình cho vai diễn.

.Hai con gái của nghệ sĩ là Lọ Lem và Hạt Dẻ có đến trường quay thăm cha?

- Vợ và hai con của tôi có đến trường quay thăm nhưng lại đến lúc tôi vào phân cảnh rất cực. Cả hai đứa đều chưa biết quay phim điện ảnh là như thế nào, khi đến, thấy tôi dầm mình trong nước từ 17 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, ho không ngừng. Đến lúc chứng kiến tôi nằm giữa đường, không được phép cử động, cả hai đứng khóc. Về nhà, con tôi hỏi: "Cha ơi, sao khổ vậy! Con không nghĩ cha đóng phim vất vả như vậy". Tôi muốn các con đến trường quay để thấy được công việc của diễn viên cực nhọc như thế nào. Để hóa thân vào nhân vật, họ phải vất vả, hy sinh đủ thứ.

.Việc đóng phim cực nhọc như thế, nghệ sĩ có nghĩ sẽ cho hai con tham gia điện ảnh?

- Ban đầu, anh Vinh có đề nghị để Lọ Lem đóng vai Muối, song tôi không đồng ý vì đóng phim rất vất vả. Lọ Lem từng được mời nhiều lần nhưng tôi không cho con tham gia. Tôi nói với hai con là phải lo học hành, tốt nghiệp rồi muốn làm nghề gì thì tôi không ngăn, nhưng nói trước làm nghệ thuật vất vả vô cùng.

Tôi thấy đóng phim còn cực hơn làm ruộng bởi làm ruộng còn có giờ giấc, còn đóng phim thì không. Diễn viên vào đoàn phim ngồi từ sáng đến chiều tối, ngồi từ ngày này sang ngày nọ, thậm chí cả tháng không về nhà. Họ ăn uống, ngủ tại đoàn, mọi thứ không kiểm soát được, không làm được việc gì hết, chỉ làm điện ảnh. Nó vất vả, không đơn giản, một bộ phim hay là công sức của cả một tập thể từ nhiều khâu biên kịch, đạo diễn, diễn viên, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, phục trang, hóa trang… Phim quay xong còn phải hậu kỳ và công chiếu, chờ phản hồi từ khán giả.

Để hoàn thành một bộ phim thì đạo diễn là người cực nhất. Họ mất ăn mất ngủ từ lúc lên ý tưởng kịch bản, tiền kỳ, tổ chức đoàn phim, quay rồi hậu kỳ. Tôi trân trọng nghệ thuật thứ bảy bởi nó là chất xám của cả tập thể. Khi làm phim, từng cá nhân đều tập trung hết mình, hy sinh nhiều thứ. Vì thế, tôi hy vọng khán giả ủng hộ để người tâm huyết có thể tái sản xuất, tạo ra nhiều phim cho thị trường, viết tiếp giấc mơ thị trường phim Việt lớn mạnh, cạnh tranh được với phim nước ngoài.

.Sau "Hai Muối", anh có tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh khác?

- Sau phim "Hai Muối", nhiều người đã mời tôi vào những dự án điện ảnh khác và thuyết phục đóng tiếp. Tôi đang suy nghĩ, sắp xếp thời gian. Ngoài anh Vinh, tôi còn nhiều người bạn khác làm đạo diễn, nhà sản xuất... Họ cứ nói đóng phim cho người này sao không đóng cho người kia, điều này cũng khiến tôi khó xử.

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ông là diễn viên, nghệ sĩ kịch nói, người dẫn chương trình nổi tiếng. Ông từng tham gia nhiều phim: "Những đứa con của thần linh", "Giọt lệ Hạ Long", "Nhật thực làng Hạ", "Bông hoa rừng Sác", "Người Hà Nội", "Những nẻo đường phù sa", "Đồng tiền xương máu", "Giao thời", "Khi đàn ông có bầu", "Lục Vân Tiên", "Người gác mộ"...

Về sau, ông chuyển sang làm người dẫn chương trình cho nhiều chương trình: "Vượt lên chính mình", "Bạn muốn hẹn hò"... Ông nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Mai Vàng năm 1999 với vai Huy - phim "Đồng tiền xương máu"; Giải Mai Vàng năm 2006, 2007, 2008, 2011 với vai trò người dẫn chương trình trong chương trình "Vượt lên chính mình".

Ông được vinh danh "Nghệ sĩ vì cộng đồng" tại Giải Mai Vàng năm 2021.

MINH KHUÊ thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nghe-si-quyen-linh-het-minh-cho-lan-tro-lai-196240907200913217.htm