Nghệ sĩ Việt bức xúc vụ trẻ em bị bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng

H'Hen Niê, Hari Won, Diệu Nhi, Kim Duyên... bức xúc trước hành vi bạo hành trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng.

Vụ việc nhiều trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây) bị bảo mẫu bạo hành đang gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ nỗi bức xúc, lên án gay gắt hành vi không có tình người của các bảo mẫu ở mái ấm Hoa Hồng.

“Mái ấm hoa hồng, không thấy màu hồng. Thật sự quá bức xúc, tội nghiệp các con” là trạng thái của Hari Won sau khi đọc tin tức về vụ việc. Trong khi đó, H’Hen Niê đau lòng khi nghĩ tới hoàn cảnh của những đứa trẻ đáng thương.

Cô viết: “Để chăm lo được cho rất nhiều con trẻ là cả sự hy sinh cao cả, vất vả. Những tiếng khóc vào nửa đêm của một bé cũng đủ làm căng thẳng một con người. Nếu không đủ tình yêu lớn lao thì đây quả là sự khó khăn. Các con là những đứa bé rất tội nghiệp, rất đáng thương. Hy vọng các con có được tình yêu và lớn lên trong sự yêu thương”.

H'Hen Niê và nhiều sao Việt phẫn nộ khi trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng bị bạo hành. Ảnh: FBNV.

H'Hen Niê và nhiều sao Việt phẫn nộ khi trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng bị bạo hành. Ảnh: FBNV.

Cũng là một người mẹ, ca sĩ Phương Vy bày tỏ tâm trạng đau lòng khi chứng kiến sự việc. Cô bức xúc viết: “Nếu cảm thấy không đủ tâm, sự kiên nhẫn và yêu thương thì xin đừng nhận công việc nuôi dạy con trẻ. Tại sao lại nỡ giáng những đòn roi, những cái tát nảy lửa như vậy lên thân thể của các con vậy. Mong pháp luật vào cuộc và mong các con sẽ tìm được nơi thật sự là mái ấm, che chở và bảo bọc để những tổn thương này mau chóng lành. Các con còn bé bỏng quá mà người lớn ơi”.

Hoa hậu Ngọc Châu cũng bất bình. Cô chia sẻ trái tim thắt lại, đau đớn khi đọc tin tức. Hoa hậu hy vọng mọi người nếu không đủ tình thương thì đừng nhận chăm nuôi trẻ em. Các bé không có tội lỗi gì để phải nhận sự bạo hành, tổn thương lớn như vậy.

Nhiều nghệ sĩ khác như Diệu Nhi, Thúy Diễm, á hậu Thủy Tiên, Kim Duyên… cũng theo dõi vụ việc và lên tiếng chia sẻ sự xót thương với các em bé hồn nhiên, ngây thơ nhưng bị bỏ rơi rồi bạo hành.

“Duyên luôn tâm niệm trẻ em không chỉ là những bông hoa tươi sáng trong khu vườn cuộc sống, mà còn là những ngọn lửa sáng thắp lên tương lai của chúng ta. Vì vậy Duyên rất đau lòng và xót xa khi xem được video phóng sự phản ánh một sự thật tàn nhẫn đang diễn ra tại nơi gọi là mái ấm tình thương. Duyên hy vọng chúng ta cùng nhau lên tiếng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi tội lỗi này và có những biện pháp xử lý thích đáng với những kẻ không chỉ bạo lực, hành hạ trẻ em mà còn lợi dụng các em để trục lợi”, Kim Duyên viết.

Về vụ bạo hành trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng, UBND Quận 12 đã quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này. Công an cũng đưa chủ mái ấm Hoa Hồng là Giáp Thị Sông Hương và các bảo mẫu, nhân viên mái ấm có liên quan về trụ sở Công an quận lấy lời khai.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/nghe-si-viet-buc-xuc-vu-tre-em-bi-bao-hanh-o-mai-am-hoa-hong-post1495900.html