Nghệ thuật cũng lắm gian nan

Anacondas thường được đặt biệt danh là 'trăn nước' vì chúng dành quá nhiều thời gian ở dưới nước. Ngay cả một con rắn dài 6 mét (20 ft) cũng có thể dễ ẩn dưới lòng sông giữa một số khúc gỗ nổi. Chúng thường sẽ xuống nước để cố gắng lẩn trốn khi nhận ra mình đã bị phát hiện. Điều gì gây ngạc nhiên nhất khi chụp những con trăn này?

Phải có kế hoạch và kinh nghiệm ứng phó

Những hình ảnh gây kinh ngạc về một trong những loài rắn lớn nhất thế giới - trăn anaconda - đã được tiết lộ bởi nhiếp ảnh gia kiêm nhà thám hiểm dũng cảm Julian Gunther, người đã lặn dưới nước để tiếp cận những đối tượng khổng lồ của mình chỉ vài centimet. Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia có trụ sở tại Texas, Mỹ cho thấy những con trăn anacondas - một số con dài tới 7 mét (22ft) - cuộn mình quanh các cành cây ở các tuyến đường thủy của vùng đất ngập nước nhiệt đới Pantanal của Nam Mỹ. Những cảnh quay khác tập trung mô tả đầu của những con trăn, để lộ chiếc lưỡi chẻ đôi và đôi mắt thủy tinh chìm trong bóng tối của nước.

Trăn anaconda là loại rắn lớn nhất hành tinh. Ảnh DK.

Trăn anaconda là loại rắn lớn nhất hành tinh. Ảnh DK.

Việc chụp những bức ảnh chân thực về những sinh vật khó nắm bắt này đòi hỏi rất nhiều kế hoạch - và việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo từ con rắn cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm ứng phó. Julian, 44 tuổi, nói với MailOnline Travel: “Để tiếp cận đúng cách và an toàn với những loài động vật tầm cỡ này, bạn phải thực hiện rất nhiều nghiên cứu cơ bản về hành vi, xu hướng, dấu hiệu cảnh báo...”.

Julian tiết lộ rằng, điều quan trọng là cung cấp cho trăn anaconda một khoảng không và không dồn chúng vào chân tường. Anh cho hay: “Người trưởng thành không có trong thực đơn ăn mồi của trăn anacondas. Lý do duy nhất để một con trăn tấn công con người là nếu bạn đang quấy rối nó và/hoặc dồn chúng vào đường cùng. Nếu một con vật cảm thấy bị đe dọa và nó được đưa ra lựa chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy, động vật hoang dã sẽ chọn lựa bỏ chạy gần như mọi lúc”.

Trăn thường sẽ xuống nước để cố gắng lẩn trốn khi nhận ra mình đã bị phát hiện. Ảnh DK.

Trăn thường sẽ xuống nước để cố gắng lẩn trốn khi nhận ra mình đã bị phát hiện. Ảnh DK.

Julian - người đã chia sẻ bức ảnh đáng kinh ngạc của mình trên Instagram - nói rằng, có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng, trăn anacondas rất hung dữ và sẽ tấn công bất cứ thứ gì đi qua đường của chúng, đồng thời nói thêm rằng “những bộ phim ra mắt vào những năm 1990 và 2000 không giúp được gì nhiều cho kinh nghiệm của anh”.

Bộ phim kinh dị Anaconda năm 1997 với sự tham gia của Jennifer Lopez và rapper Ice Cube, theo chân một nhóm các nhà làm phim cố gắng truy tìm một con trăn khổng lồ màu xanh lá cây, vốn góp phần vào nỗi sợ hãi vô căn cứ của mọi người đối với loài rắn khổng lồ. Thành công về doanh thu phòng vé đã tiếp tục truyền cảm hứng cho một số phần tiếp theo.

Julian giải thích: “Anacondas sẽ không tích cực săn bắt các sinh vật như người trưởng thành làm mồi của chúng bởi vì sẽ có câu hỏi liệu chúng có thể ăn thịt một người trưởng thành hay không và có nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho chúng ta không. Các cuộc tấn công được xác nhận duy nhất của trăn anaconda đối với con người là do không phòng thủ hoặc do con vật cảm thấy bị đe dọa chứ không phải do cố gắng săn mồi”.

Nhiếp ảnh gia sinh ra ở Rio de Janeiro, Brazil, nói rằng anh ấy xuống nước “từ từ và thận trọng” sau khi phát hiện một con trăn anaconda mà anh ấy có thể chụp ảnh, giải thích: “Chúng tôi không muốn đe dọa và có khả năng khiến chúng sợ hãi” .

Nếu một con rắn bắt đầu tiếp cận bạn, điều này đôi khi xảy ra, hãy để nó tự nhiên và đừng thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào (Ảnh DK).

Nếu một con rắn bắt đầu tiếp cận bạn, điều này đôi khi xảy ra, hãy để nó tự nhiên và đừng thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào (Ảnh DK).

Julian tiết lộ, đôi khi trăn anacondas có thể tiếp cận máy ảnh của anh ấy khi đang quay, nhưng anh ấy đảm bảo giữ bình tĩnh. Anh cho biết: “Nếu một con rắn bắt đầu tiếp cận bạn, điều này đôi khi xảy ra, hãy để nó tự nhiên và đừng thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào. Hầu hết thời gian, rắn sẽ tiến tới để “kiểm tra” máy ảnh của bạn và sau đó rút lui sau khi hoàn thành”.

Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng lần đầu tiên chạm trán với một con trăn trưởng thành đã khiến anh cảm thấy hơi hoảng sợ. Julian, người cũng đã từng lặn và chụp ảnh cá mập trắng và cá sấu lớn trong quá khứ, chia sẻ: “Phải thừa nhận rằng lần đầu tiên tôi đối mặt với một con trăn trưởng thành (6 đến 7 mét/20 ft đến 22 ft), tôi đã rất lo lắng. Khi con rắn quay về hướng của tôi, điều đó chắc chắn khiến máu được bơm lên khắp cơ thể, nhưng tôi nhớ những gì tôi đã đọc và có kinh nghiệm ứng phó với các loài động vật khác và cố giữ bình tĩnh và để chúng bắt đầu “trải nghiệm”. Con vật dành khoảng 20 đến 30 giây để liếm máy ảnh của tôi và “kiểm tra” nó, sau đó tình cờ rút lui về vị trí cũ. Lúc đó tôi biết trăn rất thoải mái với tôi và tôi có thể từ từ tiếp cận nó xa hơn để chụp được nhiều ảnh hơn”.

Nhiếp ảnh gia kiêm nhà thám hiểm dũng cảm Julian Gunther, người đã lặn dưới nước để tiếp cận những đối tượng khổng lồ của mình chỉ cách vài centimet.

Nhiếp ảnh gia kiêm nhà thám hiểm dũng cảm Julian Gunther, người đã lặn dưới nước để tiếp cận những đối tượng khổng lồ của mình chỉ cách vài centimet.

Đòi hỏi chuyên môn

Tìm kiếm trăn anacondas đòi hỏi chuyên môn, nhưng thực tế là chúng có nguồn gốc từ Pantanal quanh năm khiến nhiệm vụ dễ dàng hơn một chút. Theo Julian: “Chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian cho các chuyến thám hiểm của mình vào mùa khô, cũng may là mùa này thường là khi thời tiết lạnh nhất. Lý tưởng nhất là bạn muốn một ngày lạnh nhưng có nắng, theo cách đó những con rắn sẽ tắm nắng trên bờ sông và điều đó giúp dễ phát hiện chúng hơn. Một điều tốt về trăn anacondas là chúng cũng có lãnh thổ, vì vậy nếu trước đây bạn đã nhìn thấy một con, đặc biệt là một con lớn, ở một khu vực cụ thể của con sông, thì rất có thể bạn sẽ gặp lại nó ở khu vực đó”.

Julian, người mang hai quốc tịch Mỹ-Brazil, và các nhà thám hiểm đồng nghiệp của anh đi xuống các nhánh của Pantanal trên những chiếc thuyền nhôm, quan sát bờ sông và những cây đổ để xem liệu có thể phát hiện ra bất kỳ con trăn nào không. Anh ấy nói: “ Những con rắn thường vật lộn với dòng nước, trên những cành cây ngập nước hoặc ngập một phần.

Bức ảnh tập trung mô tả đầu của những con trăn, để lộ chiếc lưỡi chẻ đôi và đôi mắt thủy tinh chìm trong bóng tối của nước. Ảnh DK.

Bức ảnh tập trung mô tả đầu của những con trăn, để lộ chiếc lưỡi chẻ đôi và đôi mắt thủy tinh chìm trong bóng tối của nước. Ảnh DK.

Anacondas thường được đặt biệt danh là "trăn nước" vì chúng dành quá nhiều thời gian ở dưới nước. Ngay cả một con rắn dài 6 mét (20 ft) cũng có thể dễ ẩn dưới lòng sông giữa một số khúc gỗ nổi. Chúng thường sẽ xuống nước để cố gắng lẩn trốn khi nhận ra mình đã bị phát hiện. Điều gì gây ngạc nhiên nhất khi chụp những con trăn này? Julian nói: “Mọi con trăn lớn mà chúng tôi gặp đều “kiểm tra” chúng tôi rồi phớt lờ đi, hoặc thậm chí không thèm kiểm tra chúng tôi và đi ngay lập tức”. Julian gặp một con trăn anaconda lần đầu tiên khi anh còn nhỏ, trong một ngày đi chơi ở sở thú ở Rio de Janeiro. Anh ấy nói: “Tôi nhớ mình đã hoàn toàn bị choáng ngợp khi nhìn thấy những loài bò sát khổng lồ này... những con trăn trưởng thành đã to lớn rồi, nhưng thậm chí còn hơn thế trong mắt của một đứa trẻ bốn tuổi”.

Nếu một con vật cảm thấy bị đe dọa và nó được đưa ra lựa chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy, động vật hoang dã sẽ chọn bỏ chạy gần như mọi lúc. Ảnh DK.

Nếu một con vật cảm thấy bị đe dọa và nó được đưa ra lựa chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy, động vật hoang dã sẽ chọn bỏ chạy gần như mọi lúc. Ảnh DK.

Sau này khi lớn lên, sự tò mò của anh ấy về các sinh vật ngày càng lớn. Anh ấy nói: “Tôi đã đọc nhiều truyện thần thoại và văn hóa dân gian của Brazil liên quan đến trăn anacondas và các loài động vật khác, và tôi luôn thích thú khi được nhìn cận cảnh chúng”.

Chụp ảnh các loài bò sát và sinh vật biển trong môi trường sống tự nhiên của chúng đã trở thành niềm đam mê cả đời của Julian, người thường đi thám hiểm cùng vợ - và cặp đôi này đã truyền tình yêu động vật hoang dã cho con gái của họ.

Nhiếp ảnh gia cho biết: “Khi con gái chúng tôi lớn hơn, sẽ cho bé tham gia các chuyến đi của chúng tôi. Con bé gần bốn tuổi, và trong bữa tối nay, bé nói với tôi rằng, muốn “đi với bố để xem lợn biển và sư tử biển”.

Long Trần (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/nghe-thuat-cung-lam-gian-nan-i698690/