Nghệ thuật kỹ thuật số trong không gian truyền thống Huế
Không gian Lan Viên Cố Tích nằm trên đường Bạch Đằng hướng ra bờ sông Đông Ba (Q. Phú Xuân) - một ngày đầu tháng 3, đã cuốn hút nhiều người yêu nghệ thuật bởi những tác phẩm hội họa được thực hiện bằng kỹ thuật số của một họa sĩ đến từ xứ sở Bồ Đào Nha.

Những tác phẩm được vẽ bằng kỹ thuật số tạo cảm hứng cho người xem
Như một cơ duyên, thông qua nhiều sự kết nối, họa sĩ Manuel Casimiro đã quyết định đưa những tác phẩm của mình về Việt Nam triển lãm. Huế là điểm đến mà họa sĩ và người vợ gốc Việt của mình quyết định dừng chân.
Dù chỉ đưa 7 tác phẩm trong bộ sưu tập của mình về Huế để triển lãm, nhưng họa sĩ Manuel Casimiro đã gửi gắm vào đó gần như toàn bộ những niềm đam mê mà mình theo đuổi trong hàng chục năm qua. Đó là quá trình sáng tác lẫn sáng tạo được họa sĩ lý giải là quét ảnh - một hình ảnh hoặc tín hiệu tương tự thành mã kỹ thuật số. Điều này được thực hiện thông qua thiết bị và phần mềm quét hình ảnh.
Manuel Casimiro bảo rằng, những hình ảnh này được tạo ra trên iPad xuất phát từ trí óc của ông, không phải bản sao mà là những tác phẩm nguyên bản. Những tác phẩm gốc này được tạo ra với sự hỗ trợ bởi bút cảm ứng của iPad, một công cụ cần thiết để vẽ nên các hình dạng khác nhau, với những gam màu đa dạng mà ông đã chọn để thể hiện những tầng lớp cảm xúc của con người.
“Khi nghĩ về hình ảnh, tôi nhớ đến khái niệm chủ nghĩa duy tâm của Plato, nơi ông đề cao tư duy trừu tượng, coi hình ảnh như một sự phản chiếu của ý niệm về sự vật trong tâm trí. Đồng thời, nhớ đến Aristotle, tôi liên tưởng đến chủ nghĩa hiện thực của ông; trong đó, hình ảnh của một vật thể - thông qua tâm trí và sự can thiệp của các giác quan, thể hiện bản chất thực sự của nó. Hai quan niệm đối lập này đã kéo dài suốt chiều dài lịch sử và vẫn còn gây tranh luận”, Manuel Casimiro diễn giải.
Vị họa sĩ đến từ Bồ Đào Nha cũng dẫn chứng một họa sĩ khác khá nổi tiếng và gần đây tổ chức nhiều triển lãm tranh vẽ trên iPad đó là David Hockney. Dù chưa xem trực tiếp triển lãm của David Hockney nhưng Manuel Casimiro đã xem qua nhiều tác phẩm của đồng nghiệp trên internet, nơi ông sử dụng công nghệ để tiếp tục phong cách vẽ truyền thống với sơn và cọ trên giấy hoặc vải.
Casimiro so sánh cách tiếp cận của ông khác với Hockney. “Tôi không cố gắng tiếp tục phương pháp vẽ truyền thống bằng sơn và cọ mà khám phá một con đường mới, chưa từng được khai phá, với những khả năng mà iPad mang lại”, ông nói và khẳng định: “Đó là một hành trình sáng tạo hoàn toàn khác biệt, như thể tôi vừa tìm thấy một lối đi mới, đầy thử thách và thú vị”.
Đúng như lời của chủ nhân các tác phẩm, người xem tranh sẽ có lúc cảm thấy bối rối, đôi khi lại thấy rạo rực bởi những gam màu rực rỡ, tươi vui, tạo nên bầu không khí gần gũi.
Chia sẻ bên lề triển lãm, bà Thủy Tiên Casimiro - phu nhân của Manuel Casimiro tâm tình, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng đưa tranh về Việt Nam để giới thiệu đến công chúng. “Tôi không tính đến Huế thời điểm này và ban đầu tôi không chọn Huế để triển lãm nhưng như một cơ duyên, cái gì đến thì phải đến thôi. Huế thật tuyệt vời và chúng tôi đã tìm thấy được không gian triển lãm vô cùng ưng ý. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện tình yêu với vùng đất thơ mộng, trữ tình này”, bà Thủy Tiên Casimiro chia sẻ.
Manuel Casimiro, 84 tuổi, sinh ra tại Porto. Năm 1976, ông nhận học bổng từ Quỹ Calouste Gulbenkian di Pháp để nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Ngay từ đầu, nghệ sĩ đã ưu tiên nghiên cứu, tập trung vào “tư duy trí tuệ” thay vì chạy theo “chủ nghĩa cơ hội”, các chiến lược và chiến thuật thị trường.
Năm 1978, ông sống một năm tại New York. Trong năm đó, “Artists’ Postcards” đã chọn một trong những tác phẩm mang tính can thiệp của ông, “Édipo Explicando o Enigma” để đưa vào một bộ sưu tập bưu thiếp, được xuất bản vào năm 1979, cùng với các nghệ sĩ như Robert Motherwell, Douanne Michaelis và David Hockney. Các tác phẩm gốc của các nghệ sĩ được mời đã dẫn đến việc xuất bản bộ sưu tập bưu thiếp, với các bản gốc được trưng bày tại “Cooper-Hewitt Museum” ở New York vào năm 1978. Triển lãm này sau đó đã được đưa đi khắp thế giới, từ New York đến Tokyo, London, Paris và Berlin.