Giao lưu tuổi trẻ Đoàn Công binh Sông Lô xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Trong không khí tưng bừng của Tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Bộ đội Công binh Việt Nam (25-3-1946 / 25-3-2025), tối 17-3, Lữ đoàn Công binh 249 tổ chức chương trình giao lưu ngày đầu nhập ngũ với chủ đề 'Tự hào người chiến sĩ Đoàn Công binh Sông Lô xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'.
Đại tá Nguyễn Viết Cảnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Công binh dự và chỉ đạo chương trình. Cùng dự có đại biểu Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, Binh chủng Công binh); lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 249; cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn và đoàn viên, thanh niên địa phương kết nghĩa.

Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 249 phát biểu động viên chiến sĩ.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu.
Hiện tại, các đồng chí đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ mới của Lữ đoàn Công binh 249 đã khắc phục khó khăn, hòa nhập với môi trường mới, nhanh chóng ổn định về mọi mặt.
Trong chương trình giao lưu, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức lịch sử trong chiến đấu, những kinh nghiệm trong quân ngũ và những cảm nhận của các đồng chí chiến sĩ mới trong thời gian đầu huấn luyện tại Lữ đoàn.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Toản kể chuyện truyền thống Đoàn Công binh Sông Lô anh hùng.
Giao lưu với các chiến sĩ mới, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Toản, nguyên chiến sĩ lái xe của Lữ đoàn chia sẻ về kỷ niệm trong chiến đấu được chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại bến phà Long Đại năm 1968 dưới làn mưa bom bão đạn. Nhiệm vụ nặng nề, nhưng với quyết tâm cao, đồng chí Nguyễn Xuân Toản đã vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Toản đã góp phần tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.
Một hình ảnh thật đẹp trong chương trình giao lưu là hai thế hệ trong gia đình cùng công tác tại Lữ đoàn 249. Đại úy QNCN Hà Sỹ Thắng, nhân viên Phòng Tham mưu đã có 20 năm công tác tại Lữ đoàn. Niềm vui tiếp nối, năm 2025, Binh nhì Hà Mạnh Duy (con trai đồng chí Hà Sỹ Thắng) vào Lữ đoàn 249 công tác. Đại úy QNCN Hà Sỹ Thắng chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi con trai quyết định nhập ngũ và được công tác tại Đoàn Công binh Sông Lô anh hùng - đơn vị ghi dấu tuổi trẻ miệt mài phấn đấu và rèn luyện của tôi. Mong rằng con trai và các chiến sĩ mới sẽ tiếp nối truyền thống, tích cực học tập, luyện rèn để ngày càng tiến bộ, trưởng thành trong môi trường quân ngũ”.

Chiến sĩ mới chia sẻ về những ngày đầu nhập ngũ.

Chương trình văn nghệ tại buổi giao lưu.
Cùng tham gia chương trình giao lưu, Binh nhì Đào Quang Huy, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 tâm sự: “Lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi xác định sẽ có những khó khăn. Nhưng vào đơn vị, được chỉ huy quan tâm, chỉ bảo, bản thân tôi tự đặt ra mục tiêu để phấn đấu thực hiện. Sau 1 tháng công tác, rèn luyện, tôi đã bắt nhịp được nền nếp ở môi trường mới”.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 249 nhấn mạnh: Chương trình giao lưu là dịp để cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh Sông Lô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với lớp cha anh đi trước, là dịp ôn lại kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng. Trong chương trình, những câu chuyện ý nghĩa, những kinh nghiệm do cán bộ, đoàn viên, thanh niên chia sẻ, đã góp phần bồi đắp truyền thống, nhân lên niềm tự hào về người chiến sĩ công binh, từ đó nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.