Nghe trống hội Thăng Long

Vọng nghe trống hội Thăng Long

Ngỡ như tiếng của cha ông vọng về

Ngỡ như bên cột đá thề

Hy Cương sấm dậy trên quê hương mình

Trải qua bao cuộc chiến chinh

Non xa lửa cháy, mái đình rêu phong

Vọng nghe trống hội Thăng Long

Sông Hồng cuộn sóng thuyền rồng vua đi

Dời đô chọn đất kinh kỳ

Lo yên trăm họ, lo khi giặc ngoài

Lũy cao hào thẳm sương dày

Chuyền tay gươm báu đã mài nghìn năm

Rùa vàng ơi nhận kiếm xong

Hội thề Văn Miếu dốc lòng đội bia

Trạng nguyên, tiến sĩ vinh quy

Lưng Rùa mang nặng an nguy nước nhà

Bể dâu ta chẳng riêng ta

Cửa ô sấm dậy sáng lòa khí thiêng

Sau bao chớp giật bom rền

Đài nghiên Tháp bút viết lên bầu trời

Viết lên hai chữ Con Người

Thủ đô yêu dấu hát lời non sông

Vọng nghe trống hội Thăng Long

Nghìn năm nâng cánh sông Hồng bay lên…

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202105/nghe-trong-hoi-thang-long-3054905/