Nghi án mẹ đầu độc 2 con nhỏ rồi treo cổ tự vẫn

Liên quan đến cái chết bất thường của 3 mẹ con trong căn nhà khóa trái cửa ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, Gia Lai), ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho hay đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Căn nhà nơi phát hiện ba mẹ con bà Th. tử vong tại xã Ia Băng.

Căn nhà nơi phát hiện ba mẹ con bà Th. tử vong tại xã Ia Băng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn vụ việc có dấu hiệu án mạng, tuy nhiên không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một vỏ chai thuốc diệt cỏ. Danh tính các nạn nhân được xác định là bà C.T.K.Th. (45 tuổi, trú xã Ia Băng) cùng 2 con là H.T.Y.T (2019, con gái) và cháu H.A.N (2020, con trai). Trong đó, nạn nhân Th. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, còn hai cháu T. và N. tử vong nghi do ngộ độc từ dung dịch thuốc diệt cỏ.

Trước đó, chiều 3-5, chị H.L.N (2005, con gái bà C.T.K.Th) về nhà thì phát hiện căn nhà đã bị khóa cửa ở bên trong, gọi mãi không thấy ai trả lời. Khi mở được cửa vào nhà, chị N. phát hiện 2 em ruột là H.T.Y.T (2019) và H.A.N (2020) nằm tử vong trên giường, còn mẹ ruột là bà C.T.K.Th. tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Băng đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai và đơn vị pháp y đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân sự việc.

Thông tin về vụ việc đau lòng này xảy ra tại địa phương, một cán bộ có trách nhiệm tại địa phương cho biết, gia đình bà Th. sống hòa đồng cùng làng xóm, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Nhưng gần đây, cuộc sống gia đình họ có lục đục và đỉnh điểm vào chiều tối 2-5, giữa bà Th. và chồng có cãi nhau kịch liệt, người chồng có đập phá đồ đạc trong nhà.

Cũng theo cán bộ cơ sở này, bước đầu địa phương nắm được thông tin vào sáng 3-5, sau khi gửi 2 con nhỏ ở điểm trông giữ trẻ, ông K. (chồng bà Th.) cùng 2 người con gái lớn đi làm ở một xưởng gỗ. Tuy nhiên, sau đó bà Th. đến đón con đưa đi ăn rồi xảy ra sự việc đau lòng nói trên

Còn cô Qu., chủ nhóm điểm giữ trẻ ở thôn 5 (xã Ia Băng), nơi trông giữ 2 cháu H.T.Y.T (2019) và H.A.N (2020) cho biết, sáng 3-5, người cha chở 2 con đến điểm giữ trẻ. Đến 8 giờ 13, người mẹ (bà Th.) đến đón nói là đưa về đi ăn giỗ. “Lúc này, các cháu cũng không ăn sáng ở nơi trông giữ trẻ. Bà Th. nói đón con về để đi ăn giỗ. Đến chiều thì nghe tin 3 mẹ con tử vong tại nhà”, cô Qu., nói.

Theo đại diện xã Ia Băng, gia đình nạn nhân có 5 người con, vào sáng 3-5 (trước khi xảy ra sự việc), điện chiếu sáng và camera của gia đình nạn nhân có dấu hiệu bị ngắt. Đến trưa, con gái thứ 2 xem camera không được, gọi điện thoại về nhà cũng không thấy ai bắt máy. Đến khoảng 16 giờ, khi đi làm về nhà thì thấy cửa khóa trái, gọi không ai trả lời. Khi phá được khóa bước vào thì thấy mẹ và 2 em đã tử vong. Trong đó, 2 người con tử vong trên giường, miệng sùi bọt; người mẹ tử vong trong tư thế treo cổ ở ngay cửa lên xuống nhà bếp. Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Đak Đoa và xã Ia Băng đã đến nhà gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên. Qua thông tin sự việc, các mạnh thường quân đã mua 3 chiếc quan tài hỗ trợ gia đình. Cùng với đó, đại diện các ban ngành của địa phương luôn túc trực để giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

G.L

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghi-an-me-dau-doc-2-con-nho-roi-treo-co-tu-van-post312555.html