Nghị lực của cậu bé 'con nuôi đồn Biên phòng'

Từng đứng trước nguy cơ nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, em Lê Thanh Hoàn, ở xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã được Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) nâng đỡ, chắp cánh ước mơ thông qua Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng'. Sự đồng hành đầy trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh đã giúp em trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ và tiếp tục theo đuổi khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Năm 2021, Đồn Biên phòng Triệu Vân quyết định nhận em Lê Thanh Hoàn, ở thôn Hà Tây, xã Triệu An (nay là xã Nam Cửa Việt), tỉnh Quảng Trị làm “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Trước khi trở thành con nuôi của những người "bố" quân hàm xanh, Lê Thanh Hoàn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố mẹ Hoàn chia tay từ khi em còn nhỏ. Hoàn sống với mẹ trong một căn nhà tạm trên mảnh vườn của bà ngoại. Mẹ của em không có công việc ổn định.

 Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.

Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình Lê Thanh Hoàn, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kết nối, kêu gọi nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết, giúp mẹ con Hoàn có chỗ ở ổn định. Tưởng chừng niềm vui sẽ trọn vẹn, vậy nhưng, khi ngôi nhà mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì mẹ của Hoàn không may bị mất do tai nạn giao thông vào cuối năm 2023. Từ đây, những người lính biên phòng trở thành người "cha", người "mẹ", nuôi dưỡng, dạy bảo, chăm sóc Hoàn.

Từ cậu học sinh lớp 8 với nhiều mặc cảm, sau 5 năm sinh sống trong mái nhà chung “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Hoàn đã có sự trưởng thành vượt bậc. Em luôn chăm chỉ học tập, sống kỷ luật và tự lập, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương. Kết quả, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc trong 5 năm liền, rèn luyện tốt và vinh dự được kết nạp Đảng.

Chia sẻ về hành trình của mình, Hoàn xúc động: “Cháu có được ngày hôm nay là nhờ các chú Biên phòng. Các chú không chỉ nuôi dưỡng mà còn truyền cho cháu ý chí, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên nghịch cảnh. Cháu sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành người chiến sĩ quân hàm xanh, góp sức trẻ để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ nhân dân”.

Chứng kiến hành trình vượt khó của cậu học trò Lê Thanh Hoàn, thầy Nguyễn Thuận, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Triệu Phong cho biết: “Hoàn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường. Ý chí, nghị lực và những kết quả, thành tích trong học tập mà Hoàn đạt được luôn là tấm gương sáng để học sinh toàn trường học tập, noi theo”.

 Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu trao học bổng tặng Lê Thanh Hoàn cùng các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng".

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu trao học bổng tặng Lê Thanh Hoàn cùng các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng".

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân, gần 10 năm qua, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, đơn vị đã nhận đỡ đầu 15 học sinh, trong đó nhiều em đã trở thành sinh viên các trường đại học trong cả nước; các cháu học sinh các cấp đều là học sinh khá, giỏi, xuất sắc và rèn luyện tốt. Kết quả đó đã minh chứng cho tính nhân văn và cao cả của chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; là niềm vui, sự động viên lớn cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

“Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành cả vật chất và tinh thần cùng Đồn Biên phòng Triệu Vân tiếp tục triển khai và nhân rộng chương trình, chung sức hỗ trợ, giúp đỡ nhiều học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu chia sẻ.

XUÂN THẾ - MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghi-luc-cua-cau-be-con-nuoi-don-bien-phong-1043258