Nghị lực tuyệt vời của 2 mẹ con chàng sinh viên bị bệnh não úng thủy

Người mẹ nghèo gánh bao nhiêu đắng cay, khổ đau, tủi nhục để người con tật nguyền có thêm động lực, ý chí vươn lên trở thành một người 'tàn nhưng không phế'.

Cõng con, cõng cả ước mơ của mẹ

Gần 20 năm đứa con tật nguyền có mặt trên đời là ngần ấy thời gian người mẹ nghèo làm đôi chân, đôi cánh để con thực hiện ước mơ trở thành một con người có ích. Đó là câu chuyện về chàng tân sinh viên K64 của Trường Đại học Quảng Bình - Nguyễn Văn Thắm cùng mẹ là bà Tạ Thị Hồng, trú thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Nam sinh tật nguyền Nguyễn Văn Thắm cùng mẹ.

Nam sinh tật nguyền Nguyễn Văn Thắm cùng mẹ.

Nghẹn ngào nói về hoàn cảnh của hai mẹ con, bà Hồng cho biết, Thắm được sinh ra khi bà đã hơn 37 tuổi sau cuộc tình buồn. Khi hay tin người yêu có thai, người đàn ông tệ bạc mà bỏ mặc người yêu cùng "giọt máu" của mình. Sau khi siêu âm, biết đứa bé trong bụng bị bệnh bẩm sinh nặng nhưng bà Hồng nhưng không nỡ bỏ con, vì đứa bé không có tội.

Khi sinh ra, bác sĩ nhận định Thắm bị não úng thủy, đầu to, không lanh lợi những đứa trẻ bình thường, có đủ chân tay nhưng lại không cử động được. Người mẹ đơn thân ấy đã phải bán tháo hết những gì mình có và vay mượn thêm nhiều nơi để đưa con đi điều trị bệnh. Bệnh tình Thắm tạm ổn, bà Hồng bồng con về ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại. Từ đó hai mẹ con như "hình với bóng" bởi sức khỏe của Thắm quá yếu, cần mẹ hỗ trợ cho dù là những hoạt động cơ bản nhất.

Tưởng chừng hai mẹ con sẽ chấp nhận đầu hàng số phận, sống cảnh "qua ngày". Nhưng với mong con có tương lai tốt hơn và hiểu được ước mơ, nghị lực của con, bà Thắm lại cùng con đồng hành trên cung đường kiến thức.

Không đầu hàng số phận, chàng trai bị não úng thủy bẩm sinh vẫn vượt qua những cấp học để đến với giảng đường đại học.

Không đầu hàng số phận, chàng trai bị não úng thủy bẩm sinh vẫn vượt qua những cấp học để đến với giảng đường đại học.

Ngày ngày, dù nắng hay mưa, người ta vẫn thấy mẹ con Thắm trên chiếc đạp xe đến lớp. Không như những người phụ huynh bình thường khác, sau khi cõng con vào lớp, bà Thắm xin nhà trường, bác bảo vệ được ngồi dưới gốc cây để hỗ trợ khi Thắm cần đi vệ sinh hoặc các nhu cầu cá nhân khác. Ngày mưa gió, bà xin vào đứng đợi bên hành lang lớp.

Dù thân thể không bình thường, khi nhiều bộ phận trên cơ thể không hoạt động được nhưng may mắn là Thắm vẫn tư duy tốt, nắm vững được kiến thức đã học và tiến bộ từng ngày.

Đồng hành cùng Thắm là người mẹ tuyệt vời.

Đồng hành cùng Thắm là người mẹ tuyệt vời.

Với sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của mẹ và quan tâm của bạn bè, giáo viên và xã hội, Thắm vượt qua các cấp học với thành tích tốt. Không muốn dừng lại, Thắm lại tiếp tục ước mơ giảng đường để có cái nghề "kiếm cơm" nuôi bản thân và mẹ sau này.

Mừng vui khi hay tin Thắm trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin của một trường đại học tại thành phố Đà Nẵng, nhưng nghĩ đến gia cảnh không thể "kham" nổi, bà Hồng cùng con lại không giấu được nỗi buồn. Không biết sẽ xoay sở ra sao cùng đứa con bệnh tật ở nơi đất lạ, bà Hồng cùng con chọn học tại trường đại học nơi quê hương.

Bà Hồng cho biết, nguồn sinh hoạt phí hằng tháng của mẹ con gồm 540.000 đồng, tiền hỗ trợ người khuyết tật của Thắm và 500.000 đồng/tháng của một đơn vị hảo tâm tặng.

Nam sinh giàu nghị lực được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Nam sinh giàu nghị lực được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Chia sẻ với khó khăn của sinh viên đặc biệt này, Trường đại học Quảng Bình quyết định miễn học phí dài hạn và miễn tiền ký túc xá cho em. Mẹ con Thắm còn được ưu tiên ở phòng riêng để thuận lợi trong sinh hoạt. Hằng ngày, bà Hồng lên lớp cùng con và luôn có mặt ở ngoài phòng học để giúp Thắm khi cần thiết.

Con nặng, lưng mẹ còng, có bạn bè, thầy cô hỗ trợ

Giờ đây nơi giảng đường, không chỉ có mẹ đồng hành cùng Thắm mà còn có những cán bộ, giảng viên, bạn học cùng những người thương cảm đồng hành cùng em.

Biết sức bà Hồng yếu, thương cho bạn học đầy nghị lực, nhiều bạn sinh viên đã nhận nhiệm vụ cõng bạn đến lớp. Trong đó có 2 sinh viên người Lào cùng lớp Thắm, hằng ngày cõng Thắm từ ký túc xá đến giảng đường. Cứ thay phiên nhau người cõng, người đỡ vì Thắm không thể tự ôm vào vai bạn được. Người mẹ khắc khổ vẫn luôn có mặt để hỗ trợ con trong hoạt động sinh hoạt, vệ sinh cá nhân.

Biết mẹ sức khỏe yếu, nhiều bạn sinh viên hỗ trợ mẹ đưa Thắm từ ký túc đến giảng đường.

Biết mẹ sức khỏe yếu, nhiều bạn sinh viên hỗ trợ mẹ đưa Thắm từ ký túc đến giảng đường.

Sevaphom Chanthakone, sinh viên đến từ thành phố Vientian (Lào), bạn cùng lớp với Thắm cho biết: "Tấm gương vượt qua nỗi đau bệnh tật để bước chân vào trường đại học của Thắm đã lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp, nghị lực vượt khó cho sinh viên Trường đại học Quảng Bình, trong đó có các lưu học sinh Lào. Vì thế, em tình nguyện hỗ trợ bạn một phần để vượt qua khó khăn ấy".

"Với sinh viên đặc biệt như Nguyễn Văn Thắm, chúng tôi luôn hỗ trợ và dành những gì tốt nhất để mong em vượt qua khó khăn của bệnh tật, thành người có ích cho xã hội. Hành trình này còn rất dài và không ít chông chênh, vì thế mong các nhà hảo tâm, cộng đồng giúp đỡ để mẹ con người sinh viên giàu nghị lực này vượt qua khó khăn, vững tin vào tương lai tươi sáng hơn" - Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình cho biết.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nghi-luc-tuyet-voi-cua-2-me-con-chang-sinh-vien-bi-benh-nao-ung-thuy-172221108101523413.htm