Nghị lực vượt khó của cậu trò nghèo ở Hương Sơn
Nhà nghèo, bố mắc chứng bệnh kinh niên, bản thân cũng đối mặt với căn bệnh hiếm gặp, nhưng nhiều năm liền, em Trần Đình Nghĩa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Em Trần Đình Nghĩa (SN 2014 – học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Sơn Bình) là con thứ 2 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 2, xã Sơn Bình (nay là xã Châu Bình, huyện Hương Sơn). Bố em - anh Trần Đình Thuận (SN 1976) mắc các chứng bệnh kinh niên như: đa xương khớp, parkinson, hơn 10 năm nay, tay chân run lẩy bẩy nên không làm được gì, kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương 4 triệu đồng từ công nhân (phụ may) của mẹ.
Bản thân Nghĩa từ nhỏ cũng đã mắc nhiều chứng bệnh như viêm phế quản mạn tính, bệnh viêm cầu thận, thiếu kẽm, thiếu canxi. Ngày nào em cũng phải uống đều đặn nhiều loại thuốc, không được gián đoạn dù chỉ 1 ngày. "Những năm trước, hầu như tháng nào bố mẹ cũng đưa con ra Bệnh viện Nhi khám và điều trị, mỗi chuyến đi tốn kém không dưới 5 triệu đồng. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi kết luận bệnh này phải sống chung chứ không có phác đồ điều trị dứt điểm” – anh Trần Đình Thuận – bố Nghĩa buồn bã cho biết.
Mặc dù sức khỏe yếu nhưng Nghĩa lại học hành rất chăm chỉ, tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa và các phong trào do lớp, nhà trường phát động. Từ năm học 2020 đến nay, năm nào em Trần Đình Nghĩa cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Hơn thế, cậu trò nhỏ này còn thể hiện nhiều năng khiếu đặc biệt như chơi cờ vua giỏi, hát hay, lại làm MC trong các chương trình lớn nhỏ của trường.
Đặc biệt, năm 2023, Nghĩa đạt huy chương đồng quốc gia IOE tiếng Anh. Năm 2024, em là một trong 3 học sinh cấp tiểu học đạt giải khuyến khích tại cuộc thi rung chuông vàng “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”. Mới đây, ngày 4/1/2025, Nghĩa giành giải nhất tỉnh tại cuộc thi “Vì Hà Tĩnh giỏi tiếng Anh” do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức.
Chia sẻ về những thành công trong quá trình học ở trường cũng như kết quả đạt được trong các cuộc thi, Nghĩa cho biết, hằng ngày đến lớp, cháu luôn chú ý lắng nghe từng lời thầy cô giáo giảng bài. Về nhà, cháu dành khoảng thời gian 3 tiếng để ôn lại bài cũ. Ngoài thời gian học bài, tranh thủ lúc rỗi, cháu vào mạng internet tìm hiểu thêm tiếng Anh, các thông tin hữu ích phục vụ cho việc nâng cao kiến thức xã hội. Lúc nào cảm thấy cơ thể mệt mỏi cháu không dám học tiếp vì sợ bị ngất xỉu. Nói về những dự định sắp tới, Nghĩa cho biết ước muốn của cháu sẽ trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh.
Thầy Nguyễn Xuân Hoàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A tự hào nói về học trò "cưng" của mình: Nghĩa là học trò rất thông minh, nhiều tài lẻ. Không chỉ học tốt tất cả các môn học mà Nghĩa còn thể hiện xuất sắc vai trò của Liên đội trưởng trong việc thực hiện các phong trào cũng như tham gia các chương trình do nhà trường và ngành GD&ĐT huyện Hương Sơn phát động. Điều khiến nhà trường luôn bận tâm là tình hình sức khỏe của em rất đáng lo ngại nên không muốn tạo áp lực cho em khi tham gia các cuộc thi. Có điều Nghĩa luôn khước từ những đặc ân thầy cô dành cho em.
"Cách đây gần 2 tháng, khi đang học ở lớp, bỗng dưng Nghĩa toát mồ hôi rồi ngất xỉu, đích thân giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng phải đưa em đến bệnh viện để cấp cứu. Các bác sỹ ở đây cũng không xác định được Nghĩa mắc chứng bệnh gì. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên mong muốn của nhà trường là có một "mạnh thường quân" hỗ trợ Nghĩa trong quá trình điều trị để việc đến trường không bị đứt đoạn, giúp em hiện thực hóa ước mơ trở thành thầy giáo tiếng Anh trong tương lai", thầy Nguyễn Tiến Mỹ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Bình cho biết thêm.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-cau-tro-ngheo-o-huong-son-post281498.html