Nghi phạm cướp tiệm vàng dùng biển số xe khác, liên tục thay áo để chạy trốn
Bị bắt khi đang đi bán vàng tại Đồng Nai, nghi phạm cướp tiệm vàng khai thay biển số xe và áo khoác nhiều lần để chạy trốn.
Sau gần 24 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày tại khu vực chợ Mới, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, Đồng Nai, Phạm Thành Chung (33 tuổi, ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng, công an các địa phương phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa bắt giữ.
![Phạm Thành Chung bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_30_51481590/367b999aaad4438a1ac5.jpg)
Phạm Thành Chung bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Chung khai, cuối năm 2024, do đam mê đỏ đen trên mạng và bị thua số tiền khoảng 500 triệu đồng, quá túng thiếu vì nợ nần nên đã đi cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.
Khoảng 8h ngày 13/2, Chung chạy xe máy đến xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh), thấy 1 chiếc xe máy để bên đường bèn tháo biển số xe này bỏ vào cốp xe mình rồi vào chợ mua 1 áo khoác màu vàng cam, 1 đôi dép.
Sau đó, Chung về nhà, đi sang khu vực vườn chè gần nhà, thay quần áo mới mua, thay biển số xe đã lấy cắp rồi chạy xe lên chợ Mới Di Linh mua 1 cây rìu cũ với mục đích cướp tiệm vàng.
![Phần lớn số vàng cướp được Chung mang chôn sau vườn nhà.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_30_51481590/aa2b06ca3584dcda8595.jpg)
Phần lớn số vàng cướp được Chung mang chôn sau vườn nhà.
Chung giấu rìu vào trong người và đi đến tiệm vàng Như Ngọc Châu (ở gần khu vực chợ Mới Di Linh) giả vờ xem vàng, rồi bất ngờ dùng rìu đập tủ kính lấy một số lượng lớn vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.
Sau khi cướp, Chung chạy vào hướng xã Tân Lâm (Di Linh), đến đoạn đường vắng thì cởi áo và vứt rìu lại. Đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy đi đến huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc, theo hướng quốc lộ 55 vào xã Lộc Thành (Bảo Lâm) rồi trở ngược về khu vực vườn chè, thay lại đồ lúc sáng đã mặc và thay lại biển số xe của mình.
Chung khai, sau khi về nhà, nghi phạm lấy ra 4 dây chuyền vừa cướp được, số còn lại giấu tất cả vào trong 1 lon sữa bột và đào đất chôn xuống tại vườn nhà. Đến 21h đêm 13/2, Chung mang theo 4 dây chuyền vàng, đón xe đi TP Biên Hòa (Đồng Nai).
Clip nghi phạm ra tay cướp tiệm vàng trong 30 giây:
Tại TP Biên Hòa, Chung thuê nhà nghỉ ở lại, đến sáng 14/2, nghi phạm liên hệ với một người bạn tại TP Biên Hòa chở đi ăn sáng, uống cà phê. Sau đó, Chung bắt xe về TP.HCM ghé vào một tiệm vàng trên đường đi rồi nhờ bạn bán 1 dây vàng được hơn 27 triệu đồng.
Chung nhờ bạn đưa vào một bệnh viện tại Quận 1 (TP.HCM) để khám bệnh. Tại đây, Chung đã rủ bạn vào nhà vệ sinh và đưa cho 1 bịch nylon bên trong chứa 3 dây chuyền vàng.
Sau khi khám bệnh, Chung cùng người bạn bắt xe từ TP.HCM về Biên Hòa và đem vàng đi bán thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa bắt giữ.
Tối cùng ngày, Công an Lâm Đồng đã thu hồi số vàng mà Chung đã cất trong lon sữa chôn sau vườn nhà. Đồng thời, thu giữ 3 sợi dây chuyền vàng mà Phạm Thành Chung đưa cho người bạn tại TP Biên Hòa.