Nghi thức khoác blouse trắng cho tân sinh viên trong lễ khai giảng
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) lần đầu tiên làm lễ khoác blouse trắng cho gần 1.100 tân sinh viên.

Thầy cô khoác blouse trắng cho tân sinh viên. Ảnh: Hà An.
Sáng 5/9, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và lễ khoác blouse trắng cho 1.090 tân sinh viên. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức nghi thức khoác blouse trắng như là sự khởi đầu, nhắc nhở tân sinh viên bước chân vào hành trình học tập, rèn luyện để trở thành người đủ tri thức, năng lực và phẩm chất phụng sự sức khỏe cộng đồng, xã hội.
Trong nghi thức, tân sinh viên cầm theo blouse trắng tiến lên bục danh dự, xếp thành hàng đứng cạnh thầy cô giáo. Sau khi cúi chào thầy cô, các tân sinh viên được giảng viên khoác lên chiếc blouse trắng. Các em sau đó quay mặt về phía đại biểu, đưa tay lên ngực cúi chào.
Trong bài phát biểu truyền cảm hứng, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) chia sẻ, vào đầu thế kỷ 20, áo blouse trắng dần trở thành trang phục đặc trưng của người thấy thuốc, sau đó mở rộng thành biểu tượng của ngành khoa học sức khỏe.
Blouse trắng gắn với sự sạch sẽ, chính xác, khoa học và những chuẩn mực nghề nghiệp, nhắc nhớ người thầy thuốc về trách nhiệm, truyền thống lâu đời và niềm tự hào của một trong những nghề cao quý của nhân loại.

Sinh viên cúi chào hướng về phía các đại biểu, người thân, gia đình tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Hà An.
62 năm trước khi được khoác lên mình blouse trắng của một tân sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, GS Đặng Vạn Phước nhớ như in cảm xúc bồi hồi lúc đó. Ông cho rằng, khi khoác lên mình chiếc blouse trắng là khoác lên chiếc áo niềm tin. Đó là niềm tin của người bệnh khi gặp thầy thuốc, trao sức khỏe, thậm chí là sự sống của mình vào đôi tay của bác sĩ.
"Khi khoác chiếc áo lên vai, các em đang bắt đầu nhận lấy niềm tin từ gia đình, thầy cô, nhà trường và sau này là những người bệnh mà các em sẽ gặp trên hành trình nghề nghiệp", GS Phước đúc kết.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước phát biểu truyền cảm hứng trong lễ khoác blouse trắng. Ảnh: Hà An.
Từ Bảo Long (tân sinh viên ngành Y học Cổ truyền) chia sẻ, đây là khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình trở thành bác sĩ của bản thân. "Khi khoác lên mình blouse trắng, ngoài sự vinh dự, em thấy mình cần phải luôn phấn đấu học tập, rèn luyện như một trách nhiệm lớn lao với nghề", Long nói.
Vào năm 1989, nghi thức khoác blouse trắng (White Coat Ceremony) từng được Trường Y thuộc Đại học Chicago và sau đó là Đại học Columbia (Mỹ) khởi xướng và nhanh chóng được nhiều trường đào tạo y khoa trên thế giới tiếp nhận, phát triển thành truyền thống ý nghĩa trong các trường y.


