Nghỉ tránh dịch nCoV, trẻ em vùng cao phụ giúp việc gia đình

Khi các phụ huynh ở thành phố đang loay hoay không biết gửi con ở đâu trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút cô-rô-na (nCoV), thì ở vùng cao, điều này chẳng phải nỗi bận tâm của cha mẹ học sinh.

Vùng cao đang vào vụ cấy.

Vùng cao đang vào vụ cấy.

Những ngày này, vùng cao đang bước vào thời điểm cấy lúa xuân, được nghỉ học, nhiều em ra đồng giúp bố mẹ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, học sinh vùng cao em thì cấy lúa giúp bố mẹ, một số khác đi bắt ốc bươu vàng về cho vịt ăn, trông em trong những ngày bố mẹ ra đồng. Nếu về vùng cao mùa này, đi dọc các tràn ruộng xanh non, dễ dàng nghe được tiếng cười trong vắt của những đứa trẻ và được chứng kiến công việc mà các em đảm nhận phụ giúp gia đình trong thời gian nghỉ học tránh dịch.

Học sinh vùng cao giúp mẹ cấy lúa.

Học sinh vùng cao giúp mẹ cấy lúa.

Xìn Thị An, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Mường Vi (Bát Xát) đang trải qua những ngày nghỉ học trên các thửa ruộng. Được mẹ dạy cấy lúa từ năm lớp 4, đến lớp 5, em đã thành thạo. Tranh thủ mấy hôm được nghỉ, An cấy hộ mẹ và mấy gia đình họ hàng trong thôn.

Xìn Thị An mới lớp 5 đã trở thành “tay cấy” chuyên nghiệp.

Xìn Thị An mới lớp 5 đã trở thành “tay cấy” chuyên nghiệp.

Một ngày của An bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn vội bát cơm nguội hoặc gói mỳ tôm, An mặc bộ quần áo làm ruộng, đi đôi ủng chuyên dụng cùng mẹ ra đồng. Vụ này, nhà An cấy 20 kg giống lúa Séng cù, gia đình em phải đổi công cùng mấy nhà họ hàng thì mới kịp tiến độ. Được các bác, các thím trong nhà khen cấy nhanh, cấy đẹp, An vui lắm. An khoe: “Cháu biết cấy từ năm lớp 4 rồi, năm nay cấy nhanh và đẹp hơn. Cháu cấy giúp nhà ai cũng được khen. Lớp cháu còn nhiều bạn chưa biết cấy đâu ạ”. Nói rồi cô bé người dân tộc Giáy tiếp tục công việc. Bộ quần áo đã lấm lem bùn đất, tiếng cười nói càng lúc càng trong vắt, rộn ràng.

Tranh thủ ngày nghỉ, nhiều trẻ em vùng cao tìm ốc bươu vàng cho vịt.

Tranh thủ ngày nghỉ, nhiều trẻ em vùng cao tìm ốc bươu vàng cho vịt.

Ở tràn ruộng xa xa, mấy đứa trẻ khác đang tìm bắt ốc bươu vàng về cho vịt ăn. Ốc bươu vàng là loài gây hại lúa, nhưng lại là thức ăn ưa thích của vịt. Làng Thế Anh, học sinh lớp 4, thôn Ná Ản, xã Mường Vi (Bát Xát) xắn quần lội xuống ruộng, mặc cho thời tiết đang rét buốt, nước dưới chân lạnh ngắt. Mấy hôm nay, bố mẹ bận cấy ngoài đồng, Thế Anh được mẹ giao nhiệm vụ chăn đàn vịt 30 con và hằng ngày kiếm thức ăn cho chúng.

Những đứa trẻ vùng cao sáng tạo nhiều trò chơi.

Những đứa trẻ vùng cao sáng tạo nhiều trò chơi.

Với kinh nghiệm của mình, Thế Anh đã tìm được tràn ruộng khá nhiều ốc bươu vàng và rủ một bạn gần nhà cùng bắt. Có thể người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ái ngại khi trời khá lạnh mà cậu bé lại xắn quần tận gối, đi chân trần lội ruộng, nhưng với Làng Thế Anh, đó là một công việc hết sức nhẹ nhàng và nhiều niềm vui. “Cháu không biết cấy lúa thì chăm vịt giúp bố mẹ. Nước không buốt đâu, bắt được nhiều ốc vui lắm ạ. Chăm tốt đàn vịt, lúc bán có tiền mẹ cháu sẽ cho một ít bỏ lợn tiết kiệm”. Sau đó, cậu bé khoe thành quả của buổi sáng là một túi ốc bươu vàng đầy.

Nghỉ học, mấy anh em trong nhà tự trông nhau.

Nghỉ học, mấy anh em trong nhà tự trông nhau.

Một số trẻ em khác không phải giúp bố mẹ làm ruộng thì giúp bố mẹ trông em. Mấy anh chị em cứ lang thang khắp các con đường trong thôn dẫn ra những cánh đồng đang vào vụ cấy. Chúng sáng tạo ra rất nhiều trò như chặn mương bắt tép, xúc cát, săn chuột đồng. Đói bụng thì chạy về nhà lục cơm nguội ăn no rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Bố mẹ, ông bà còn bận việc đồng áng, việc của tụi trẻ là tự chơi, trông nhau, cơm nước, chăn bò, chăn vịt giúp gia đình. Không chiều chuộng, không xem ti vi cũng chẳng điện thoại, học sinh vùng cao đang trải qua những ngày nghỉ trong cơn bão dịch nCoV và trở thành lao động phụ giúp nhiều việc cho gia đình.

Vân Thảo

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/nghi-tranh-dich-ncov-tre-em-vung-cao-phu-giup-viec-gia-dinh-z5n20200208114433082.htm