Nghĩ về hạnh phúc

Tháng chín hồngRực rỡ cờ saoVui chiến thắng mẹ cười sung sướngRầm rập quân về Sáng ngời gươm súngKhép lại đợi chờ môi nở đóa đoàn viên

Gửi lại hôm qua khói lửa chiến trường

Ðau bia đá còn nguyên lời thương xót

Một vòng khăn sô

Trăm năm nước mắt

Cao vút muôn đời tình nước lòng trai

Một quãng chiến trường

Một thuở nằm nôi

Gói cơm nắm ấm tình em tình mẹ

Chân cứng đá mềm

Rau măng cháo bẹ

Ngày trở về như lại được sinh ra

Bảy lăm năm rồi độc lập tự do

Áo em trắng vì xương anh đã trắng

Có thể em quên nhưng đừng quên nhìn thẳng

Hạnh phúc hôm nay xương máu của bao người.

Minh Thành

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/181702/nghi-ve-hanh-phuc