Nghĩa cử cao đẹp
Cristiano Ronaldo được cho là đã gấp gáp kết thúc kỳ nghỉ hè ở Tây Ban Nha để tới dự tang lễ của đồng đội, đồng hương Diogo Jota, cầu thủ đã tử vong sau một vụ tai nạn giao thông cùng với em trai.

Rất đông đồng đội của Diogo Jota ở đội tuyển Bồ Đào Nha và người hâm mộ đến cầu nguyện cho Diogo Jota và em trai Andre Silva.
Tuy nhiên, vào phút chót, Ronaldo quyết định không dự đám tang, thay vào đó là gọi điện trực tiếp và chia buồn vơívợ Jota -Rute Cardoso, và bố mẹ của chân sút xấu số này.
Quyết định không đến dự tang lễ Jota của đội trưởng Bồ Đào Nha gây tranh cãi, nhưng phần lớn được chấp nhận như là "lựa chọn tốt nhất". Cũng bởi dự phòng trường hợp sự hiện diện của CR7 có thể thu hút "sự chú ý quá mức" vào thời điểm gần giây phút tiễn biệt sâu lắng dành cho Jota.
Ngoài hành động không muốn gây ra cơn sốt truyền thông có thể "gây hại nhiều hơn là có lợi", Ronaldo thực tế đã cử đội ngũ trợ lý túc trực tại nhà Jota để hỗ trợ mọi công tác hậu sự và chủ động liên hệ và bàn bạc với vợ của Jota, ngỏ ý nhận trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ chi phí nuôi dưỡng con của Jota cho đến năm 18 tuổi.
Liên quan đến sự ra đi của Jota, Liverpool cũng đi đến quyết định vẫn trả lương 2 năm trong hợp đồng còn lại của cầu thủ xấu số. Cao đẹp, thủy chung, nhân văn là những nhận xét về Ronaldo lẫn Liverpool sau những nghĩa cử cao đẹp về tình người.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghia-cu-cao-dep-post315686.html