Nghĩa cử cao đẹp

Chị Nguyễn Thị Chung (1986, người đồng bào Hrê, trú Ba Tơ, Quảng Ngãi) mang theo hơn 7 triệu đồng để chuẩn bị cho mẹ nhập viện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng điều trị.

Trao trả tài sản cho người nhà bệnh nhân.

Trao trả tài sản cho người nhà bệnh nhân.

Sau khi đưa mẹ đi thực hiện nhiều chỉ định cận lâm sàng, chị mới phát hiện số tiền đã bị rơi. Không nhớ mình làm mất ở đâu, chị hoảng hốt bật khóc. May mắn, số tiền đã được cô Trần Thị Bưởi, nhân viên vệ sinh khu khám, nhặt được và nhanh chóng bàn giao cho người đánh rơi. Nhận lại toàn bộ số tiền, chị Chung không giấu được sự xúc động trước nghĩa cử đẹp của cô Bưởi.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghia-cu-cao-dep-post345713.html