Nhờ hành động nhanh nhạy của sinh viên Phạm Tuấn Hùng, người đàn ông đuối nước đã qua cơn nguy kịch.
Phát hiện một người đàn ông đuối nước trong lúc đi du lịch cùng gia đình ở Thanh Hóa, Phạm Tuấn Hùng - sinh viên năm hai Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội lập tức tham gia hồi sức tim phổi. Sau nhiều phút căng thẳng, nạn nhân dần tự thở, lấy lại ý thức và qua cơn nguy kịch.
Nam sinh Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vượt qua vài giây bối rối đầu tiên, cứu sống người đàn ông đuối nước ở biển Hải Hòa (Thanh Hóa).
Lần đầu tiên thực hiện một ca cấp cứu, Hùng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhờ câu hỏi của bố để thực hiện hồi sức tim phổi cho một nạn nhân đuối nước tại bãi biển Hải Hòa.
Giữa tiếng sóng biển và sự hỗn loạn của đám đông, 'thời gian vàng' chỉ còn được tính bằng từng giây, với sự bình tĩnh và kiến thức được tích lũy trên giảng đường, Phạm Tuấn Hùng - sinh viên năm thứ hai trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã đưa một du khách trở về từ lằn ranh sinh tử.
Nam sinh viên năm 2, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội đã kịp thời tham gia cấp cứu, giúp nạn nhân đuối nước qua cơn nguy kịch.