Nghĩa cử cao đẹp của Phạm Duy Quyết

Anh Phạm Duy Quyết ở khu Cổ Phúc 3, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã hơn chục lần tham gia hiến máu tình nguyện. Hiện tại, anh vẫn luôn duy trì cuộc sống lành mạnh, luyện tập thể dục mong có nhiều sức khỏe để hiến máu thêm nhiều lần nữa.

Chúng tôi vừa có dịp về xã Trấn Yên, được gặp anh Phạm Duy Quyết - gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Giọng nói hiền từ, trầm ấm, khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm, anh Quyết đón chúng tôi trong căn nhà khang trang nơi phố chợ. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về quá trình thiện nguyện hiến máu cứu người, anh Quyết hồ hởi kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tham gia hiến máu.

Anh Phạm Duy Quyết và con trai tham gia hiến máu

Anh Phạm Duy Quyết và con trai tham gia hiến máu

Đầu những năm 2000, anh Quyết làm phụ hồ tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nơi anh tham gia thi công nằm trên tuyến phố lớn, cạnh công viên, thường diễn ra nhiều sự kiện, trong đó có hiến máu nhân đạo. Quá trình lao động, anh Quyết được nghe tuyên truyền về hiến máu qua loa phát thanh, nên hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; đặc biệt, hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe… Đến giờ nghỉ, anh mạnh dạn sang nơi tổ chức sự kiện xin được hiến máu. Với bề ngoài của một lao động tự do, ghé qua xin hiến máu nên Ban tổ chức và người dẫn chương trình đã mời anh Quyết lên sân khấu phỏng vấn, trò chuyện nhằm lan tỏa tinh thần thiện nguyện, hiến máu cứu người.

Anh Quyết chia sẻ: 250 ml máu tôi hiến hôm đó không biết truyền cho người bệnh nào, có giúp được họ qua cơn bạo bệnh hay không, chỉ biết rằng, từ hôm đó tôi luôn nghĩ giọt máu của mình cho đi, rất có thể giữ lại mạng sống cho người khác; và tôi đã tiếp tục hiến máu thêm nhiều lần nữa.

Anh Phạm Duy Quyết - gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo của huyện Trấn Yên (cũ).

Anh Phạm Duy Quyết - gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo của huyện Trấn Yên (cũ).

Sau thời gian lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp tham gia phong trào hiến máu do Hội Chữ thập đỏ các phường, quận nơi anh làm thuê tổ chức, năm 2007 anh Quyết cùng vợ con về quê ở Nga Quán, Trấn Yên sinh sống, tiếp tục tham gia phong trào hiến máu cứu người.

Khi biết anh Quyết có lòng thiện tâm, sẵn lòng hiến máu, mỗi khi phát động đợt hiến máu hoặc có bệnh nhân nào cần cấp cứu, Hội Chữ thập đỏ huyện Trấn Yên trước đây và xã Trấn Yên hiện nay đều gọi đến anh. Có hôm đang đưa con đi học, thấy có sự kiện hiến máu, anh Quyết cũng vào đăng ký và hiến luôn 250 ml. Trong khu dân cư có người gặp nạn, anh Quyết sẵn lòng đi cả chục cây số đến hiến máu ngay...

Ông Hoàng Văn Tươi, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Trấn Yên cho biết: Anh Quyết là cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Anh rất nhiều lần hiến máu, tích cực vận động người khác tham gia hiến máu. Nhờ uy tín của anh, nhiều người đã mạnh dạn tham gia hiến máu.

Anh Lâm Thủy, hàng xóm của anh Phạm Duy Quyết kể: Được Quyết vận động, rất nhiều người đã tham gia phong trào hiến máu. Dù sức khỏe của tôi không đảm bảo để hiến máu, nhưng tôi vẫn tham gia phong trào với vai trò là người hỗ trợ.

Được biết, Phạm Duy Quyết không chỉ tích cực tham gia hiến máu, anh còn rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Giai đoạn năm 2016 - 2019, anh vận động nhiều cửa hàng quần áo khu vực chợ Cổ Phúc ủng hộ quần áo, mang tặng cho người nghèo thuộc các xã trong huyện Trấn Yên và nhiều huyện, thị khác. Anh cất công đi xin xe đạp cũ, xe lăn cũ về sửa chữa, thay thế phụ tùng rồi đem tặng cho người nghèo và người tàn tật... Anh cùng các bạn làm nghề cắt tóc thường xuyên đến Trường Dân tộc nội trú THCS Trấn Yên, gia đình có người già, đau ốm, tật nguyền hoặc Trung tâm Công tác xã hội để cắt tóc từ thiện, miễn phí cho mọi người.

Trong khu dân cư, anh là người nhiệt tình trong các phong trào. Đặc biệt, năm 2017, tình cờ xem chương trình về hiến tạng và hiến giác mạc, anh đã tìm hiểu rồi bàn bạc với vợ con, để mình được đăng ký hiến tạng, hiến giác mạc, hiến xác cho y học. Nguyện vọng của anh được vợ con và gia đình ủng hộ; vợ, con, em gái của anh Quyết cũng tham gia hiến máu, cùng đăng ký hiến tạng cứu người.

Phạm Duy Quyết thực sự là tấm gương sáng trong phong trào từ thiện nhân đạo nói chung, hiến máu cứu người nói riêng. Hằng ngày, anh Quyết chăm chỉ làm nghề cắt tóc, lái xe chở khách. Có thời gian rảnh anh lại tham gia phong trào từ thiện và các phong trào tại địa phương.

Lê Đình Phiên

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nghia-cu-cao-dep-cua-pham-duy-quyet-post897350.html