Nghĩa cử đẹp của hậu phương người lính

Tối 18-10, từ đơn vị, Trung tá Phạm Thanh Trâm, Phó chính ủy Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng Không-Không quân gọi điện cho vợ ở quê (thôn Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thông báo ngày 19-10 anh đã xin phép đơn vị đi tranh thủ, về chúc mừng vợ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

 Các đảng viên Chi bộ thôn Yên Hội gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Các đảng viên Chi bộ thôn Yên Hội gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ở đầu dây bên kia, vợ anh-chị Đàm Thị Nhâm nói: “Em xin cảm ơn và đón nhận tình cảm của anh. Em có đề nghị thế này: Anh cứ ở lại đơn vị công tác. Toàn bộ tiền xe đi lại, tiền mua hoa, quà tặng em, anh dành để ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của mưa lũ, đồng bào đang rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ anh ạ...”. Sau đó, số tiền mà Trung tá Phạm Thanh Trâm chuẩn bị để về quê mua quà tặng vợ đã được anh gửi ủng hộ đồng bào miền Trung.

Không chỉ trực tiếp tham gia ủng hộ, chị Đàm Thị Nhâm còn tích cực vận động các tổ chức và cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: “Đồng chí Đàm Thị Nhâm, Bí thư chi bộ thôn Yên Hội là cán bộ gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vừa qua, chị Nhâm cùng chị Trịnh Thị Viết, chị Hồ Thị Hằng (Chi hội Phụ nữ thôn Yên Hội) đã vận động được 300 bộ quần áo cũ, gần 50kg lương khô, 700kg gạo nếp để gói bánh chưng ủng hộ đồng bào vùng lũ ở tỉnh Quảng Trị...”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-cu-dep-cua-hau-phuong-nguoi-linh-642252