Nghĩa cử quý hơn vàng
Ngày 25-3, Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 24-3, bà Nguyễn Thị Kim Chi (73 tuổi, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đến trụ sở Công an phường Nghĩa Chánh báo về việc làm rơi chiếc nhẫn vàng khi xem văn nghệ ở khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh). Bà Chi cho biết mua chiếc nhẫn trên với số tiền 2,5 triệu đồng, là kỷ vật quý bà gìn giữ bấy lâu.

Công an phường Nghĩa Chánh trao lại chiếc nhẫn cho bà Nguyễn Thị Kim Chi.
Qua công tác xác minh, cùng ngày Công an phường Nghĩa Chánh tiếp nhận một chiếc nhẫn của môt người dân nhặt được đồng thời xác định chiếc nhẫn trên là của bà Chi nên làm các thủ tục cần thiết bàn giao cho bà Chi.
Khi thông tin trên được chia sẻ, cộng đồng mạng đã có nhiều bình luận hoan nghênh việc làm nhỏ nhưng thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm của Công an phường Nghĩa Chánh xứng đáng với khẩu hiệu "mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", "Vì nhân dân phục vụ". Đặc biệt, có chia sẻ còn cho rằng nghĩa cử của người dân giấu tên nhặt được vàng mang đến cơ quan Công an giao nộp để trả lại người đánh rơi còn quý hơn vàng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghia-cu-quy-hon-vang-post310692.html