Nghĩa tình biên cương
Ánh nắng nơi vùng biên cương những ngày tháng Ba như rực rỡ hơn nhờ sắc thắm những lá cờ đỏ sao vàng cùng với màu áo xanh tình nguyện, đem đến niềm vui cho bà con Nhân dân cũng như lực lượng biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc.

Hành trình về biên cương đầy ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng
Vượt quãng đường hơn 300 km, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng có mặt tại xã Ia Lốp - một trong những xã biên giới xa xôi của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Món quà mang theo ngoài rau, củ, đặc sản Lâm Đồng, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng còn là những trái tim nhiệt huyết, tình cảm của tuổi trẻ đến miền biên cương xa xôi.Không giấu nổi xúc động khi được cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, đi giữa tuyến đường cờ rực rỡ, bà Huỳnh Thị Mai Tiến (thôn Trung, xã Ia Lốp) rối rít cảm ơn, bắt tay các thành viên trong đoàn công tác. Bởi với bà: “Đường cờ này đẹp lắm. Lá cờ không chỉ đại diện cho Tổ quốc mà nó còn là vẻ đẹp văn hóa, là truyền thống anh hùng trong tim mỗi người. Dù chúng tôi ở nông thôn xa xôi những cũng rất cần những món quà thế này. Đường cờ bấy lâu là niềm ao ước của bà con trong thôn”.
Đường cờ, gắn liền với đường điện và hệ thống camera an ninh giúp bà con yên tâm hơn trong lao động sản xuất. Hình ảnh lá cờ thiêng liêng bay giữa miền biên cương như khẳng định vững chắc thêm chủ quyền quốc gia, dân tộc. Ông Đoàn Minh Thịnh - Chủ tịch UBND xã Ia Lốp cho biết, những năm qua, chính quyền và Nhân dân xã Ia Lốp luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành không chỉ của tỉnh Đắk Lắk mà còn của nhiều địa phương trên cả nước. Nguyên do bởi Ia Lốp vẫn là xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn với tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Chính vì thế, khi đón nhận những món quà từ nơi cách xa hàng trăm cây số, dù lớn dù nhỏ vẫn khiến người dân phấn khởi và hết lòng đón nhận.
Tháng Ba biên giới là hành trình mà tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn tỉnh Lâm Đồng luôn đón chờ và duy trì hằng năm. Trong mỗi hành trình ấy đoàn viên, thanh niên được đi thăm cột mốc biên giới số 41, nghe kể chuyện lịch sử tuyến biên giới, quá trình hình thành xây dựng cột mốc; hiểu thêm về nhiệm vụ nơi biên cương của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn được thăm Đồn Biên phòng Ea H’leo, Ia Rvê; dâng hương, hoa tưởng niệm tại nhà bia ghi danh liệt sĩ, thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đến các thế hệ cha anh đã dâng hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao tặng 1 ti vi, 2 tấn rau, củ cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 735, 737, trao tặng 1 công trình đường cờ thanh niên, 1 công trình sân bóng chuyền cho Nhân dân xã Ia Lốp; 10 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Trong số những món quà được gửi đến biên cương còn có cả những tấm thiệp, những bức thư tay do chính các bạn học sinh trên địa bàn TP Bảo Lộc viết tặng. Những nét chữ còn nguệch ngoạc nhưng lại chứa đựng tình cảm của thế hệ tương lai dành cho những người lính bộ đội Cụ Hồ với tất cả sự chân thành, yêu thương nhất.
Anh Ndu Ha Biên - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới đang phải đối mặt, tuổi trẻ Lâm Đồng đã không ngại đường sá để chuyển đến những món quà và tình cảm chân thành. Như một sự khẳng định rằng thế hệ trẻ luôn thấu hiểu, đồng hành chia sẻ, đặc biệt là động viên tất cả cán bộ chiến sĩ biên phòng đã không quản ngày đêm tuần tra, canh gác, gìn giữ biên cương Tổ quốc.
Thượng tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, với hơn 70 km đường biên, khu vực biên giới có vị trí chiến lược quan trọng trong quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội. Không chỉ một lần, nhiều năm qua, bộ đội biên phòng luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và các đơn vị. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên không chỉ về mặt vật chất mà còn mang giá trị tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, yên tâm công tác ở khu vực biên giới. Từ đó, tiếp sức thêm cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ cảm nhận được rằng dù đang công tác ở địa bàn biên giới xa xôi, khó khăn nhưng vẫn sẽ nhận được sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp Nhân dân.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-tre/202503/nghia-tinh-bien-cuong-ade68dc/