Nghĩa tình của bộ đội Kho J258

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Kho J258 (Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật) đã có mặt tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Các thành viên trong đoàn công tác khẩn trương vận chuyển hàng hóa từ trên xe xuống, chờ đến buổi lễ trao quà hỗ trợ các gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn...

 Kho J258 ủng hộ UBND phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu nhu yếu phẩm phục vụ công tác chống dịch.

Kho J258 ủng hộ UBND phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu nhu yếu phẩm phục vụ công tác chống dịch.

Biết tin có bộ đội Kho J258 về tặng quà, ông Phạm Ngộ chia sẻ: “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nay nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các chú bộ đội Kho J258, bà con vui lắm. Với tôi, đây không chỉ là một món quà, mà còn là sự tri ân, lòng biết ơn của Bộ đội Cụ Hồ dành cho người có công với Cách mạng và hộ khó khăn như chúng tôi”.

Chở mẹ là bà Nguyễn Thị Lan đến nhận quà từ Kho J258, chị Lê Thị Hồng Thu bùi ngùi kể “chuyện Covid”. Theo lời chị Thu kể, chị là mẹ đơn thân tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn. Làm nghề phụ nấu tiệc cưới, chị rất trông đợi vào các tháng cao điểm mùa cưới vì thu nhập sẽ khá hơn. Thế nhưng, khi xảy ra dịch Covid-19, tất cả đám tiệc, nhất là tiệc cưới đều bị đình, hoãn để tránh tụ tập đông người. Do đó, nhiều tháng qua chị không có nguồn thu nhập nào. Con trai chị là nhân viên khách sạn cũng chung tình cảnh điêu đứng vì dịch bệnh. Nhờ có các chú bộ đội quan tâm, trao quà hỗ trợ, chị Thu chia sẻ: “Mẹ tôi từng tham gia làm cơ sở cho cách mạng, nay tuổi cao, sức yếu, lại gặp khó khăn do dịch bệnh và Bão số 5 nên khi được trao quà, cả nhà ai cũng vui mừng!”.

 Lãnh đạo, chỉ huy Kho J258 tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ.

Lãnh đạo, chỉ huy Kho J258 tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ.

Tận tay trao những phần quà tặng các gia đình người có công và hộ nghèo, Thượng tá Trần Văn Học, Chính trị viên Kho J258 ân cần thăm hỏi, động viên người dân rồi cho chúng tôi biết: “Đóng quân trên địa bàn có truyền thống cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Kho J258 luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình. Do đó, cán bộ, chiến sĩ kho nhắc nhở nhau tiết kiệm phần gạo tiêu chuẩn của mình, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi để tích cóp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với các gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn. Tuy không lớn nhưng những phần quà này là tấm lòng biết ơn, trân trọng của cán bộ, chiến sĩ dành cho các gia đình với mong muốn được “nhường cơm, sẻ áo” đối với đồng bào vùng cát trắng”.

Quân y Kho J258 khám bệnh cho người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Quân y Kho J258 khám bệnh cho người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Thực tế trong những năm qua, Kho J258 thường xuyên tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy xây dựng tốt mối quan hệ với các đơn vị trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”... Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đơn vị đã đóng góp tiền và công sức xây dựng 3 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; duy trì thường xuyên việc thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với thương binh, gia đình chính sách nhân dịp các ngày thương binh liệt sĩ và các ngày lễ, tết hàng năm với trị giá hàng trăm triệu đồng....

 Lãnh đạo, chỉ huy Kho J258 trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Lãnh đạo, chỉ huy Kho J258 trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Bên cạnh việc trao quà hỗ trợ các gia đình người có công, hộ nghèo, Kho J258 còn tổ chức tặng quà nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hậu quả sau mưa bão tại một số xã, phường khác trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho J258 đã tham gia gần 300 công lao động giúp đỡ địa phương phát triển nông thôn mới; thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền hàng trăm triệu đồng...

Cán bộ, chiến sĩ Kho J258 chung tay vì môi trường biển xanh - sạch đẹp

Cán bộ, chiến sĩ Kho J258 chung tay vì môi trường biển xanh - sạch đẹp

Lòng dân Liên Chiểu luôn tin yêu Bộ đội Cụ Hồ. Bộ đội nói đồng bào nghe, bộ đội hướng dẫn đồng bào làm theo. Tình cảm quân dân ngày thêm bền chặt. Đồng chí Đặng Ngọc Nhân, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu khẳng định: “Bộ đội J258 là ân nhân của đồng bào. Các anh luôn sát cánh với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị giúp dân đổi đời, chung sức xây dựng quê hương ngày càng no ấm!”.

Bài và ảnh: VĨNH LỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-cua-bo-doi-kho-j258-723344