Nghĩa tình đồng đội: Cảm thương hoàn cảnh gia đình Trung úy Nguyễn Trọng Bá

Mái nhà nhỏ của gia đình Trung úy Nguyễn Trọng Bá, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hồng Lĩnh (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) nằm nép mình dưới chân núi Hồng Lĩnh, thiếu thốn đủ đường. Sự éo le, khó khăn, vất vả đã đeo bám gia đình từ mấy chục năm nay.

Trung úy Nguyễn Trọng Bá là con út trong một gia đình thuần nông. Anh có hai chị gái thì chị cả Nguyễn Thị Xanh vừa học xong lớp 12 bỗng mắc bệnh tâm thần phân liệt thể trầm cảm, hằng ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ tồi tàn với đôi mắt vô hồn, đến bữa cha mẹ già lại nuốt nước mắt vào trong, nhẫn nại bón từng thìa cơm duy trì sự sống. Chị gái thứ hai Nguyễn Thị Hải mắc bệnh bại não bẩm sinh. Mặc dù vẫn có thể tự đi lại nhưng suốt ngày chị Hải chỉ ú ớ những câu vô nghĩa, lúc khóc lúc cười, mọi sinh hoạt đều dựa vào cha mẹ già yếu. Ông Nguyễn Trọng Truyền, bố đẻ của anh Bá hiện 65 tuổi, sức khỏe yếu. Mẹ anh là bà Lê Thị Xuân bị suy thận mãn, một bên thận đã bị cắt bỏ, sức khỏe ngày càng yếu đi khi cùng lúc phải chăm sóc hai người con tật nguyền và nay thêm cả đồng chí Bá.

Bố mẹ và hai chị gái tật nguyền của Trung úy Nguyễn Trọng Bá.

Bố mẹ và hai chị gái tật nguyền của Trung úy Nguyễn Trọng Bá.

Tốt nghiệp ra trường, do hoàn cảnh gia đình éo le, chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Trọng Bá được trên quan tâm điều động về Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhiệm cương vị Chính trị viên phó Đại đội Bộ binh cơ giới thuộc Phòng Tham mưu. Là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, Trung úy Nguyễn Trọng Bá đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tháng 6-2022, anh được bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội khi mới 24 tuổi. Với tương lai tốt đẹp đang chờ đón, Trung úy Nguyễn Trọng Bá là niềm hy vọng của cả gia đình, là chỗ dựa để cha mẹ chăm nuôi hai chị gái tật nguyền. Vậy mà... Tháng 11-2024, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Trọng Bá không may bị xây xước. Vết thương ở cẳng dưới chân trái tưởng chừng vô hại nhưng ngày càng lở loét, nhiễm trùng nặng. Dù đã được các bác sĩ mổ đi mổ lại, điều trị đến nay đã gần nửa năm nhưng hầu như không tiến triển. Hằng ngày, dịch vẫn chảy ra không ngừng khiến vết thương ngày càng trầm trọng. Không chỉ đau về thể xác, anh Bá còn đau hơn về tinh thần khi nhìn vào đôi mắt, đôi vai gầy của mẹ cha...

Tháng 3-2025, để tạo điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc, điều trị vết thương, Trung úy Nguyễn Trọng Bá được đơn vị chuyển công tác về Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, mặc dù đã nhận quyết định nhưng đến nay, anh Bá vẫn chưa thể đến đơn vị mới do phải nhập viện. Mặc dù được đơn vị, đồng chí, đồng đội hết sức quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ nhưng do bố mẹ già yếu, thu nhập của gia đình Trung úy Nguyễn Trọng Bá chỉ trông chờ vào đồng lương của anh và mấy sào ruộng khoán nên điều kiện kinh tế rất khó khăn, cần lắm những vòng tay ấm áp nâng đỡ, những tấm lòng hảo tâm chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Trọng Truyền, tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0976684143; hoặc thông qua tài khoản của đồng chí Nguyễn Trọng Bá: 130119986, Ngân hàng TMCP Quân đội, số điện thoại 0342856090.

Bài và ảnh: NGUYỄN THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-cam-thuong-hoan-canh-gia-dinh-trung-uy-nguyen-trong-ba-827238