Nghĩa tình đồng đội: Cựu chiến binh Trương Văn Phó mong có ngôi nhà mới

Biết chúng tôi đến thăm gia đình, cựu chiến binh (CCB) Trương Văn Phó, sinh năm 1945 (ở tiểu khu 1, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), trong bộ quân phục cũ kỹ, dò dẫm từng bước ra đón. Câu chuyện giữa chúng tôi với CCB Trương Văn Phó liên tục bị đứt quãng bởi đôi tai ông không còn nghe rõ và cứ được vài phút, ông lại phải ngồi nghỉ trong hơi thở dồn dập, đôi tay run rẩy không rót nổi chén nước...

Trương Văn Phó nhập ngũ năm 1966. Sau thời gian huấn luyện, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường nước bạn Lào, sau đó tiếp tục tham gia chiến đấu tại các mặt trận Kon Tum, Gia Lai... Năm 1969, ông được điều chuyển về một đơn vị ở phía Bắc và xuất ngũ năm 1974. Trước khi xuất ngũ, ông Phó giữ chức vụ trung đội phó và mang quân hàm thượng sĩ.

 Cựu chiến binh Trương Văn Phó trước căn nhà xập xệ.

Cựu chiến binh Trương Văn Phó trước căn nhà xập xệ.

Vợ chồng CCB Trương Văn Phó sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái), nay đều đã xây dựng gia đình nhưng kinh tế thuộc diện khó khăn, phải đi làm thuê quanh năm nên ít có điều kiện phụng dưỡng bố mẹ. Mấy chục năm nay, vợ chồng ông Phó sống trong ngôi nhà gỗ xập xệ, xiêu vẹo, mùa hè phải giăng bạt xung quanh nhưng cũng không ngăn nổi những tia nắng chói chang xuyên qua, đem theo hơi nóng như thiêu đốt hai tấm thân già. Mùa đông, những cơn gió lạnh như muốn quật ngã chút sức lực còn lại của vợ chồng ông. Nguy hiểm nhất là mùa mưa bão. Gió bão không chỉ làm ướt hết vật dụng, chăn chiếu trong nhà mà còn làm ngôi nhà thêm xiêu vẹo, chỉ chờ đổ sập. Cùng với đó, những năm gần đây, sức khỏe của ông Phó suy giảm rõ rệt, đôi mắt mờ đi, đôi tai thì gần như không nghe được. CCB Trương Văn Phó còn bị bệnh thấp khớp hành hạ nên chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà gỗ vỏn vẹn 35m2.

Miếng cơm manh áo, tiền thuốc men khi ốm đau của CCB Trương Văn Phó phụ thuộc tất cả vào người vợ nay đã 78 tuổi. Hằng ngày, bà phải đi kiếm củi, cắt cỏ... thu nhập được khoảng 30.000-40.000 đồng. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, bà con lối xóm, hội CCB các cấp và các ban, ngành địa phương đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình ông Phó. Anh Phùng Văn Hằng, Bí thư Chi bộ tiểu khu 1 cho biết: “Tháng 3-2024, Hội CCB tỉnh Bắc Kạn đã triển khai công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã khảo sát và đồng ý hỗ trợ gia đình ông Phó số tiền 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà. Tuy nhiên, ông Phó không có thêm tiền đủ để làm lại nhà nên chương trình hỗ trợ cho ông chưa thực hiện được. Mong các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để CCB Trương Văn Phó sớm xây được ngôi nhà mới và vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: CCB Trương Văn Phó, tiểu khu 1, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, hoặc ông Đồng Văn Tân, Chủ tịch Hội CCB huyện Ngân Sơn, số điện thoại: 0982177373, số tài khoản: 8604205002042, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), nội dung ghi rõ: “Giúp đỡ CCB Trương Văn Phó”.

Bài, ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-cuu-chien-binh-truong-van-pho-mong-co-ngoi-nha-moi-792352