Nghĩa tình đồng đội: Gia cảnh khốn khó của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Doản

Theo lời giới thiệu của ông Đặng Quốc Trị, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đến thăm gia đình cựu TNXP Nguyễn Văn Doản, sinh năm 1940 ở thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.

Dưới cái nắng những ngày hè oi ả, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Doản ngột ngạt. Ông Doản sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo. Đầu năm 1972, ông gặp rồi nên duyên chồng vợ cùng bà Nguyễn Thị Tuyên, sinh năm 1945, người cùng quê. Cuối năm 1972, ông bà sinh được một người con trai là Nguyễn Văn Tý nhưng không may bị bệnh tâm thần từ nhỏ, suốt ngày lang thang khắp nơi, không về nhà.

Ông Nguyễn Văn Doản bị mù cả hai mắt.

Ông Nguyễn Văn Doản bị mù cả hai mắt.

Năm 1977, ông Doản tình nguyện tham gia TNXP, công tác tại Sư đoàn Thủy lợi Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở Quảng Trị. Năm 1980, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Doản về quê làm ruộng. Năm 1992, bà Tuyên qua đời do ốm nặng, bỏ lại ông cùng người con trai. Năm 1993, ông Doản đi bước nữa cùng bà Trần Thị Hoa, sinh năm 1952. Bà Hoa từng tham gia TNXP, công tác tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 715, Binh trạm 17, Đường 559, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1994, ông bà sinh được người con trai, đặt tên là Nguyễn Văn Dũng. Do điều kiện gia đình khốn khó, bản thân anh Dũng cũng không được nhanh nhẹn nên hiện vẫn chưa xây dựng gia đình, quanh quẩn ở nhà giúp bố mẹ việc đồng áng.

Năm 2002, sau một trận sốt cao, đôi mắt của ông Doản mờ dần rồi bị mù vĩnh viễn. Do đôi mắt không còn nhìn thấy gì nên ông chỉ quanh quẩn ở nhà. Từ khi ông bị mù, bà Hoa trở thành trụ cột gia đình, hoàn cảnh càng thêm khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, năm 2014, bà Hoa bị tai biến mạch máu não nặng, phải nằm liệt giường. Tháng 2 vừa qua, do sức khỏe yếu, bà Hoa qua đời, bỏ lại chồng bị mù lòa cùng 2 người con, trong đó người con lớn bị tâm thần.

Ông Đặng Quốc Trị cho biết: “Cũng bởi hoàn cảnh quá éo le, nên bao năm qua, mặc dù chính quyền địa phương và Hội Cựu TNXP thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng gia đình ông Doản mãi không thoát nổi cảnh nghèo. Hiện ông và con đang sống tạm bợ trong ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp nghiêm trọng, trong nhà không có tài sản gì đáng giá”.

Hoàn cảnh của cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Văn Doản hiện rất khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Doản ở thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; hoặc ông Đặng Quốc Trị, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Quảng Ninh, số điện thoại: 0912515111; số tài khoản: 3803205011773, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), nội dung chuyển khoản ghi: Ủng hộ cựu TNXP Nguyễn Văn Doản.

Bài và ảnh: BẢO TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-gia-canh-khon-kho-cua-cuu-thanh-nien-xung-phong-nguyen-van-doan-789387