Nghĩa tình đồng đội nơi tuyến đấu chống dịch

Trong những ngày qua, nhóm công tác Báo QĐND tác nghiệp tại Bắc Giang đã có nhiều bài viết phản ánh về những tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua những khó khăn cá nhân, gác chuyện gia đình để xung phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Trong đó có Thiếu tá Chu Bá Hòa đang công tác tại khu cách ly Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang.

Hoàn cảnh đặc biệt, sự nỗ lực hết mình trong công tác phục vụ công dân cách ly của Thiếu tá Chu Bá Hòa đã được khắc họa qua nhiều bài viết trên các ấn phẩm của Báo QĐND như: Hẹn ngày hết dịch bố về với con!; Người lính thầm lặng giữa cơn mưa vùng dịch và vệt bài “Bộ đội Cụ Hồ nơi tâm dịch”. Ngay sau khi các bài viết, tác phẩm media được đăng tải, rất nhiều đồng chí, đồng đội, bạn đọc, nhà hảo tâm đã gửi những lời động viên, chia sẻ cũng những phần quà ý nghĩa gửi tặng gia đình đồng chí Hòa với mong muốn giúp đồng chí Hòa và gia đình vượt qua khó khăn, vững bước tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.

Trong chiều 11-6, đoàn công tác Báo QĐND tại Bắc Giang phối hợp với Bộ CHQS tỉnh cùng một số nhà hảo tâm có mặt tại gia đình đồng chí Hòa tại xóm Bãi, thôn Đồng Long, xã Quảng Minh (Việt Yên, Bắc Giang) để trao những món quà dù không lớn, nhưng đầy ý nghĩa.

Gia đình và hai con đồng chí Hòa bất ngờ trước tấm lòng của đồng chí, đồng đội.

Gia đình và hai con đồng chí Hòa bất ngờ trước tấm lòng của đồng chí, đồng đội.

Buổi trao quà diễn ra thật xúc động. Do yêu cầu phòng, chống dịch của địa phương, đoàn công tác không thể vào tận gia đình đồng chí Hòa. Điểm trao quà được tổ chức tại điểm chốt kiểm soát dịch của xóm Bãi. Bên kia phía rào chắn với tấm biển “Chốt kiểm soát dịch bệnh” là bố mẹ và hai con nhỏ của đồng chí Hòa.

Với khuôn mặt đầy xúc động và bất ngờ khi nhìn thấy màu quân phục, hai cháu nhỏ con đồng chí Hòa tưởng bố về thăm, chạy ào ra đón và nhìn quanh tìm kiếm! Xúc động trước hình ảnh trên, Đại tá Lương Văn Dũng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang an ủi: “Bố con vẫn chưa về được. Hôm nay, bác và đồng đội của chú cùng các cô, các bác đến thăm các con và gia đình. Các con hãy cố gắng chăm ngoan, nghe lời ông bà để bố Hòa yên tâm công tác. Chỉ ít ngày nữa thôi, hết dịch bố các con sẽ về”.

Như Báo QĐND đã đăng tải, hoàn cảnh của Thiếu tá Chu Bá Hòa rất đặc biệt. Vợ đồng chí mới mất chưa tròn năm, 2 con thì còn nhỏ. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, đồng chí Hòa đã tình nguyện xung phong tham gia phòng, chống dịch, đặc biệt là tham gia khung cách ly ở Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang. Đồng chí Hòa rất cố gắng và nhiệt tình trong công việc. Từ lúc nhận nhiệm vụ tới nay, đồng chí Hòa luôn giấu kín những khó khăn về gia đình của mình, nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ trong khung và công dân cách ly đánh giá rất cao đồng chí Hòa trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

Do điều kiện giãn cách, đoàn công tác không thể vào tận gia đình đồng chí Hòa.

Do điều kiện giãn cách, đoàn công tác không thể vào tận gia đình đồng chí Hòa.

Lễ tặng quà đã được tổ ngay tại điểm kiểm soát phòng, chống dịch của xóm Bãi.

Lễ tặng quà đã được tổ ngay tại điểm kiểm soát phòng, chống dịch của xóm Bãi.

Chia sẻ với những khó khăn của gia đình đồng chí Hòa, tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Ba Trưng, TP Hà Nội), Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, nhóm công tác Báo QĐND tại Bắc Giang ngoài những lời thăm hỏi, động viên chân tình, còn có những phần quà thiết thực, đúng với mong muốn của đồng chí Hòa khi tâm sự với chúng tôi ít ngày trước đây: “Nếu dịch bệnh bị đẩy lùi, điều đầu tiên tôi về nhà là sửa sang lại căn nhà cấp bốn, xây dựng đã hơn 30 năm cho bố mẹ; đưa các con đi mua bàn học mới, sách giáo khoa, quần áo để chuẩn bị cho năm học mới và 2 chiếc xe đạp mới làm quà Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, cũng là quà học sinh giỏi cho 2 chị em...”.

Đón nhận tình cảm trên, ông Chu Bá Học, bố đẻ đồng chí Hòa, xúc động chia sẻ: “Tôi thật bất ngờ trước những tình cảm quý báu này. Đúng là chỉ có những người lính Bộ đội Cụ Hồ mới có thể chia sẻ và dành cho nhau những tình cảm như người thân ruột thịt như thế. Cảm ơn các đồng chí, đồng đội của con tôi...".

Chia tay xóm Bãi, hình ảnh hai cháu bé với khuôn mặt rạng rỡ, tíu tít bên nhau về nhà trên chiếc xe đạp mới, chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã phần nào chia sẻ những khó khăn với đồng chí, đồng đội đang công tác nơi tuyến đầu chống dịch; mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để gia đình đồng chí Hòa, cũng như nhiều đồng đội khác sớm có những phút giây hạnh phúc, đầm ấm bên người thân.

Một số hình ảnh tặng quà gia đình và hai con nhỏ của Thiếu tá Chu Bá Hòa.

* Trong chiều 11-6, nhóm công tác Báo QĐND tại Bắc Giang cũng đã tận tay chuyển phần quà trị giá gần 150 triệu đồng do tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Văn An gửi tặng Bệnh viện dã chiến Truyền nhiễm số 2, Bộ Quốc phòng đang đóng trên địa bàn.

Nhóm công tác Báo QĐND và nhà tài trợ trao quà tặng Bệnh viện dã chiến Truyền nhiễm số 2, Bộ Quốc phòng tại Bắc Giang.

Nhóm công tác Báo QĐND và nhà tài trợ trao quà tặng Bệnh viện dã chiến Truyền nhiễm số 2, Bộ Quốc phòng tại Bắc Giang.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ TẠI BẮC GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tren-tuyen-dau-chong-dich/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau/nghia-tinh-dong-doi-noi-tuyen-dau-chong-dich-662218