Nghĩa tình Ngọc Hồi - Phouvong - Ta Veaeng

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là địa phương có cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào -Campuchia. Trong những năm qua, chính quyền địa phương cùng với BĐBP luôn đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để tạo sự gắn kết giữa nhân dân ba nước.

Bức phù điêu trong Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Văn Chương

Bức phù điêu trong Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Văn Chương

Nghĩa tình xuyên biên giới

Huyện Ngọc Hồi có chung đường biên giới với nước bạn Lào dài 34km. Trong biên bản ghi nhớ giữa UBND huyện Ngọc Hồi và huyện Phouvong, tỉnh Attapeu, Lào vừa ký kết, xác định nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác trên nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh... Nhưng có thể khẳng định, hợp tác y tế là một điểm sáng vì từ nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi thường xuyên hỗ trợ cấp cứu, điều trị các bệnh nhân nặng từ Lào chuyển sang.

Chiều 8/12, tôi chứng kiến cuộc chia tay bịn rịn giữa bệnh nhân I Muoan, sinh năm 2004, quê ở huyện Sanxai, tỉnh Attapeu, Lào với các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi. Chị I Muoan nhập viện sinh con khi thai nhi mới được 34 tuần với thể trạng yếu rất nguy kịch. Nhờ sự can thiệp đặc biệt của các y, bác sĩ Việt Nam, thai phụ đã được cứu sống, "mẹ tròn con vuông" trong niềm hạnh phúc khôn tả của người thân chị I Muoan.

Bác sĩ Đặng Văn Đào, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi cho biết, nhiều trường hợp bệnh nhân Lào khi trở bệnh nặng mới được đưa tới bệnh viện cấp cứu thật là đáng thương. Như ngày 22/11/2023, bệnh viện tiếp nhận chị I Pin mới 16 tuổi, nhà ở huyện Phouvong nhập viện trở dạ khi thai mới được 38 tuần, vì vậy, các bác sĩ phải xử lý bằng ca sinh mổ. Khi ôm đứa con trong tay, chị I Pin ứa nước mắt nhìn các bác sĩ Việt Nam thể hiện sự biết ơn chân thành vì không biết tiếng...

Nhiều năm qua, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi luôn dành cho bệnh nhân người dân Lào tình yêu thương đặc biệt. Không chỉ tận tình điều trị, cứu chữa người bệnh bất kể ngày đêm, cảm thông với những khó khăn với những người bệnh bên kia biên giới, các nhân viên y tế bệnh viện còn tự nguyện quyên góp hỗ trợ viện phí cho bà con, kết nối người bệnh với các tổ chức, nhóm từ thiện cho bệnh nhân nghèo.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi đã cấp cứu, điều trị thành công 66 bệnh nhân nặng người Lào. Có nhiều trường hợp bệnh nhân nằm điều trị dài ngày không đủ khả năng chi trả viện phí, thuốc men điều trị, Ban giám đốc bệnh viện quyết định “gánh” khoản tiền này giúp cho bà con.

Công trình của tình hữu nghị đặc biệt

Tại huyện Phouvong, có những công trình do huyện Ngọc Hồi đầu tư tại Lào mang giá trị hết sức thiết yếu trong nhiều năm nay. Tiêu biểu như tháng 2/2019, UBND huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ huyện Phouvong 15.000USD để đầu tư mạng lưới cung cấp điện với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 24km.. Đến tháng 3/2020, dự án điện tiếp tục được nâng cấp, tổng kinh phí đầu tư là 45 tỷ đồng. Đến năm 2024, dự kiến hệ thống truyền tải điện sẽ tăng thêm 4 MW, tổng công suất qua đường dây này là 12 MW.

Doanh trại Đại đội Biên phòng 541 vừa được Bộ Tư lệnh BĐBP bàn giao cho phía Lào. Ảnh: Văn Chương

Doanh trại Đại đội Biên phòng 541 vừa được Bộ Tư lệnh BĐBP bàn giao cho phía Lào. Ảnh: Văn Chương

Ngày 5/12, tại km102, bản Phoukeua, huyện Phouvong, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức lễ bàn giao công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu. Những dãy nhà ở được thiết kế rất đẹp, có trang bị hệ thống máy điều hòa nhiệt độ; phía sau doanh trại là hệ thống lọc nước để sử dụng nước sạch. Nguồn điện để đưa vào khu nhà này bắt nguồn từ lưới điện do Điện lực Ngọc Hồi thiết kế, xây dựng.

Các quân nhân Lào chỉ vào các trạm hạ thế, đường dây, cột điện có hình thức bên ngoài khá giống với hệ thống điện ở Việt Nam và cho biết, toàn bộ công trình này là do phía Việt Nam thi công và hỗ trợ rất nhiều kinh phí. Nhờ có điện lưới nên cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của bà con người Lào đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Công trình thường xuyên được người dân nước bạn nhắc đến với tình cảm trân quý là Vườn hữu nghị được phía Việt Nam hỗ trợ và xây dựng tại huyện Phouvong. Cách đây 7 năm, khi mới triển khai, huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ 330 cây ăn quả và xây dựng các hạng mục trị giá 220 triệu đồng. Nhiều năm qua, các đoàn công tác sang thăm Lào đều bổ sung thêm các loại cây để không ngừng nâng cấp Vườn hữu nghị rộng 1ha, bao gồm ao cá, hơn 400 loại cây, trở thành khu sinh thái nổi tiếng nhất của tỉnh Attapeu.

Ân tình từ Ta Veaeng

Tiếp giáp với huyện Phouvong, tỉnh Attapeu (Lào), huyện Ngọc Hồi còn chung đường biên giới với huyện Ta Veaeng thuộc tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Người dân huyện Ta Veaeng luôn ấn tượng sâu sắc các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, giúp đỡ nhau thắm tình đoàn kết, nhất là thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 trong 2 năm 2020-2021. Giữa lúc khó khăn chồng chất, chỉ cần nhắc tới “nhân dân Campuchia anh em đang gặp khó khăn”, lập tức từ chính quyền, người dân và các doanh nghiệp trong huyện Ngọc Hồi đã chia ngọt, sẻ bùi cho bạn.

Cuối năm 2020, đã có hàng chục tấn lương thực, thực phẩm bao gồm gạo, mì tôm, bột ngọt, đường, mắm; các thiết bị y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn... liên tục theo những chuyến xe đi về hướng biên giới để trao cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia và chuyển cho bà con nhân dân Ta Veaeng; khoảng 5.000 chiếc khẩu trang đã được chuyển cho phía bạn. Chương trình hỗ trợ 50.000 chiếc khẩu trang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng nhanh chóng được BĐBP tiếp nhận và chuyển qua biên giới...

Ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi nhấn mạnh, các nội dung trong biên bản hợp tác, ghi nhớ giữa huyện Ngọc Hồi với huyện Phouvong, tỉnh Attapeu (Lào) và huyện Ta Veaeng thuộc tỉnh Ratanakiri là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong xây dựng biên giới xây dựng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Văn Chương - Kim Nga - Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nghia-tinh-ngoc-hoi-phouvong-ta-veaeng-post470223.html