Nghĩa tình nông dân tham gia vá đường

Hơn 10 năm qua, những thành viên của tổ từ thiện vá đường ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) không ngại vất vả, thường xuyên tham gia vá các tuyến đường giao thông nông thôn, đường tỉnh giúp người dân đi lại thuận tiện.

Là người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Văn Sơ - tổ trưởng tổ từ thiện vá đường luôn tâm niệm làm việc từ thiện, vì vậy ông thành lập tổ từ thiện vá đường từ năm 2010. Tổ có 12 thành viên nòng cốt là nông dân trên địa bàn xã Tân Hội và Tân An (Tân Hiệp). Ngoài thành viên nòng cốt của tổ, mỗi khi tổ đi vá đường còn có sự tham gia của người dân trên địa bàn xã, sự hỗ trợ, phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể xã Tân Hội.

Một ngày nắng đẹp ở xã Tân Hội, chúng tôi theo chân những nông dân đi vá đường. Trên chiếc xe tải nhỏ, những người dân U60, U70 chuẩn bị sẵn vật liệu là đá trộn với nhựa. Các nông dân nhanh chóng vá những nơi đường bị bong tróc, những “ổ gà” được lấp đá nhựa. Hỗ trợ cho thành viên tổ là đoàn viên, thanh niên với đôi tay mạnh khỏe không ngừng đổ đá nhựa vá đường.

Ông Nguyễn Văn Sơ cho biết với mong muốn đường sá trở nên sạch, đẹp và an toàn, hơn 10 năm trước, ông đứng ra vận động người dân để bắt đầu công việc đầy ý nghĩa này. “Hồi đó, đường sá khó đi, nhất là đường nông thôn nên khi Nhà nước đầu tư đường mới, đẹp thì rất mừng. Nhưng khi xe lưu thông nhiều thì đường bị bong tróc tôi có ý định làm lại cho an toàn để người dân di chuyển thuận tiện hơn”, ông Sơ nói.

Thành viên tổ từ thiện vá đường và đoàn viên, thanh niên xã Tân Hội tham gia vá đường trên địa bàn xã.

Thành viên tổ từ thiện vá đường và đoàn viên, thanh niên xã Tân Hội tham gia vá đường trên địa bàn xã.

Cũng theo ông Sơ, khi bắt đầu làm nhiều người cũng nghi ngại, sợ không hiệu quả. Thế nhưng, khi những tuyến đường đầy “ổ gà”, “ổ voi” được vá lại hoàn chỉnh, người dân đi lại an toàn nên mọi người bắt đầu tin tưởng. Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, hết tuyến đường này đến tuyến đường khác đều được tổ vá đường “làm mới”. Mỗi năm tổ vá đường ít nhất 8 lần, mỗi lần vá với khối lượng đá trộn nhựa từ 5-15 tấn.

Kinh phí mua vật liệu, phương tiện vá đường trước tiên do thành viên trong tổ đóng góp, bên cạnh đó nhân dân trên địa bàn xã có người ủng hộ 200.000-300.000 đồng… Ông Lê Văn Ngoan (56 tuổi), ngụ ấp Tân Thọ, xã Tân Hội, thành viên tổ từ thiện vá đường nói: “Khi chúng tôi vá đường, nhiều người đi đường dừng lại hỏi thăm, động viên. Có người còn ủng hộ vài chục đến vài trăm ngàn đồng để mua vật tư, anh em tôi rất trân trọng và đưa vào quỹ để tiếp tục đi vá đường. Có người ủng hộ thùng trà đá, trái dừa tươi để anh em uống lấy sức, đó là động lực rất lớn cho chúng tôi”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hội Nguyễn Hoàng Phương Thúy cho biết: “Trước đây có một số tuyến đường bị hư, nhiều “ổ gà” rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào lúc trời mưa. Tổ từ thiện vá đường đã góp sức làm cho đường bằng phẳng trở lại góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện”.

Nông dân Tân Hội tình nguyện tham gia vá đường.

Nông dân Tân Hội tình nguyện tham gia vá đường.

Thường xuyên qua lại tuyến đường trên địa bàn xã Tân Hội để chở nông sản, anh Trần Tâm Em, ngụ tỉnh An Giang cho biết: “Tôi đi qua lại địa bàn hai tỉnh An Giang, Kiên Giang, thấy chú Sơ và các chú thường vá đường giúp cho tuyến đường đỡ gồ ghề, tôi thấy rất quý việc làm của các chú”.

Tiếng lành đồn xa, tổ từ thiện vá đường được nhiều người biết đến nên khi có chỗ đường nào bị hư là được gọi để đi làm. Ông Sơ còn cùng với những nông dân đi xây dựng cầu giao thông nông thôn, cất nhà cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tân Hiệp, góp phần làm cho địa phương ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/nghia-tinh-nong-dan-tham-gia-va-duong-21446.html