Nghĩa tình tháng tư còn đọng mãi!
Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2025), ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn của tỉnh đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ở huyện Hàm Tân. Cùng đi có ông Nguyễn Tấn Lê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân; đại diện Đảng ủy, chính quyền địa phương.
Trong chuyến thăm ý nghĩa này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tới nhà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Dương Thị Thạnh (96 tuổi), ở khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa. Phó Chủ tịch đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ vui mừng khi thấy Mẹ VNAH Dương Thị Thạnh tuy tuổi cao vẫn còn khỏe mạnh, sum vầy cùng con cháu trong căn nhà xây khang trang, thoáng mát. “Mẹ ăn uống bình thường chứ?”, ông Nguyễn Hồng Hải ngước nhìn hỏi thăm người con đứng phía sau mẹ. “Mỗi bữa mẹ vẫn ăn đều đặn một chén cơm, canh, thức ăn rau quả; có bữa vui ăn hai chén nhỏ; buổi tối uống dặm thêm sữa, sức khỏe vẫn ổn định”, người con gái của mẹ vui vẻ trả lời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần đến bên mẹ Thạnh hỏi thăm quê quán, trao món quà của tỉnh; mẹ Thạnh cười móm mém, gật đầu thay lời cám ơn lãnh đạo tỉnh, huyện nhà. Người con gái lớn tuổi đứng bên cạnh mẹ nói thay: “Mẹ cao tuổi đã lãng nhiều, không còn nghe rõ nữa. Cháu đại diện gia đình chân thành cám ơn đoàn lãnh đạo tỉnh, Huyện ủy Hàm Tân đã thăm hỏi, tặng quà gia đình trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Dương Thị Thạnh
Trong căn nhà của mẹ, ông Nguyễn Hồng Hải đã chia sẻ, hỏi thăm bệnh tật của ông Nguyễn Văn Cúc (con liệt sĩ Nguyễn Chơi – chồng của Mẹ VNAH Dương Thị Thạnh) đang bị viêm phổi nặng nằm dưỡng bệnh. Phó Chủ tịch tỉnh trao phần quà cho người nhà, động viên ông Nguyễn Văn Cúc an tâm chữa bệnh để vượt qua bệnh tật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (đeo kinh, bên phải) thăm hỏi thương binh Nguyễn Văn Hùng (áo trắng, bên trái) ở xã Tân Xuân
Cũng như trong buổi hỏi thăm Mẹ VNAH Dương Thị Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ niềm vui khi đến thăm ông Nguyễn Văn Hùng (90 tuổi), thương binh 45% ở thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân, Hàm Tân. Dù ở độ tuổi cao ông Hùng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nói chuyện vui vẻ với đoàn lãnh đạo tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Tôi nay đã 40 năm tuổi Đảng. Sau ngày hòa bình lập lại, tôi xuất ngũ rồi tham gia công tác lãnh đạo xã, Hội Cựu chiến binh xã Tân Xuân một thời gian, đã nghỉ hưu từ lâu. Bây giờ tôi rất tự hào về những phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung, huyện Hàm Tân nói riêng sau 50 năm thống nhất đất nước; nhất là về kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm đã làm thay đổi bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc. Sắp tới sáp nhập tỉnh sẽ tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế của Bình Thuận, theo tầm nhìn chiến lược lâu dài Trung ương đã định hướng cho các địa phương sáp nhập trong cả nước”. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hồng Hải đã bày tỏ tấm lòng sâu sắc, biết ơn sự hy sinh, cống hiến của Mẹ VNAH, thương binh, gia đình liệt sĩ đã góp phần cùng toàn dân, toàn quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến ngày thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước; đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn đến các gia đình thương binh, liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các đối tượng chính sách ở Hàm Tân; mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cùng đó, ông Nguyễn Tấn Lê, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân cũng gửi phần quà nhỏ của huyện tới những người có công, thân nhân liệt sĩ.

Bí thư Huyện ủy Hàm Tân Nguyễn Tấn Lê nói chuyện thăm hỏi gia đình Mẹ VNAH Dương Thị Thạnh
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), huyện Hàm Tân đã thành lập 5 đoàn do các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà 50 đối tượng gia đình có công cách mạng gồm các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; với tổng kinh phí hơn 57 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền địa phương.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nghia-tinh-thang-tu-con-dong-mai-129604.html