Nghĩa tình về với Đăk Ơ của bộ đội Sư đoàn 7

Gần 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Sư đoàn 7, Quân khu 7 ra đời giữa núi rừng Đăk Ơ, TP Đồng Nai. Mảnh đất nơi đây vẫn vẹn nguyên nghĩa tình với những người lính năm xưa.

Tri ân quá khứ

Trong hành trình về nguồn đầy xúc động, các cựu chiến binh Sư đoàn 7 tóc đã bạc trắng lại lặng lẽ bước trên con đường năm xưa từng hành quân chiến đấu. Tuổi già, chân chậm nhưng khi đặt chân về miền ký ức thiêng liêng đã tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân vượt Trường Sơn năm xưa. Có người đứng thật lâu bên dòng suối. Có người đôi mắt đỏ hoe nhìn về cánh rừng sâu hun hút. Có người khẽ chạm tay lên nền đất để tìm lại bóng dáng đồng đội năm nào vẫn còn nằm lại nơi đây chưa được tìm thấy. Giữa núi rừng Đăk Ơ, họ như vẫn còn nghe vang vọng tiếng bước chân hành quân, tiếng súng giữa chiến trường và lời thề “quyết chiến, quyết thắng” của những người lính tuổi đôi mươi sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

 Các cựu chiến binh và cán bộ Sư đoàn 7 bên cột mốc biên giới xã Đăk Ơ (cũng là vị trí thành lập Sư đoàn 7).

Các cựu chiến binh và cán bộ Sư đoàn 7 bên cột mốc biên giới xã Đăk Ơ (cũng là vị trí thành lập Sư đoàn 7).

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) xúc động chia sẻ: “Trở lại Đăk Ơ hôm nay, chúng tôi như được sống lại những năm tháng chiến tranh gian khổ mà hào hùng. Mảnh đất này đã che chở, nuôi giấu bộ đội Sư đoàn 7 trong lúc ác liệt nhất. Nghĩa tình của đồng bào nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 hôm nay và mai sau mãi mãi không quên”.

Năm tháng chiến tranh, giữa cái đói, cái rét và bom đạn khốc liệt, đồng bào các dân tộc xã Đăk Ơ đã nhường từng củ mì, lon gạo, che giấu bộ đội qua những trận càn quét của địch. Chính tình quân dân keo sơn ấy đã trở thành điểm tựa để Sư đoàn 7 trưởng thành, chiến đấu và lập nên nhiều chiến công vẻ vang.

Các cựu chiến binh và cán bộ Sư đoàn 7 tri ân cựu chiến binh Điểu Mầm - người từng giúp đỡ, cưu mang cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 trong kháng chiến.

Các cựu chiến binh và cán bộ Sư đoàn 7 tri ân cựu chiến binh Điểu Mầm - người từng giúp đỡ, cưu mang cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 trong kháng chiến.

Trong căn nhà nhỏ, cựu chiến binh Điểu Mầm xúc động khi gặp lại những người lính năm xưa và thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ Sư đoàn 7 hôm nay đến thăm gia đình. Đôi bàn tay ông nắm chặt tay bộ đội như gặp lại người thân ruột thịt. Chóe rượu cần của gia đình dành tặng những vị khách quý được đặt trang trọng tại phòng khách. Sau những ngụm rượu nồng ấm, ông Điểu Mầm cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 ôn lại kỷ niệm những năm tháng đầy gian khổ của chiến tranh. Giọng nghẹn lại sau nhiều lần xúc động, ông Điểu Mầm kể: “Ngày đó bộ đội cực lắm, bà con thương nên có gì ăn nấy, cùng nhau chia sẻ. Bộ đội với nhân dân sống chết có nhau. Nay các chú quay lại thăm gia đình, ai cũng mừng và xúc động”.

Tiếp nối tương lai

Trở về nơi thành lập đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 dâng nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sĩ và mang theo nghĩa tình sâu nặng với nhân dân. Những chiếc xe đạp được trao tận tay học sinh nghèo hiếu học; những phần quà nghĩa tình được gửi đến đồng bào dân tộc còn khó khăn; những suất học bổng tiếp sức học sinh vượt khó đến trường là sự tiếp nối của tình quân dân từ kháng chiến đến hòa bình.

Ban tổ chức trao quà tặng bà con và học sinh địa phương.

Ban tổ chức trao quà tặng bà con và học sinh địa phương.

Trung tá Nguyễn Bảo Trung, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 7, xúc động nói: “Hôm nay được về nguồn, chúng tôi càng tự hào với những chiến công oanh liệt mà cha ông đã dày công vun đắp. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy, vun đắp thêm những giá trị truyền thống của Sư đoàn”.

Đặc biệt, Sư đoàn 7 phối hợp Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 34 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người dân địa phương. Từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ tại điểm khám bệnh. Hình ảnh những người lính ân cần đo huyết áp cho người già, phát thuốc cho trẻ nhỏ hay dìu từng cụ già vào khu vực khám bệnh khiến nhiều người xúc động.

Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân xã Đăk Ơ, chia sẻ: “Ở đây điều kiện đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Bộ đội đến khám bệnh, điều trị miễn phí, bà con được khỏe mạnh, vui lắm! Mọi người đều yêu quý bộ đội”.

Sư đoàn 7 phối hợp với Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 34 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người dân địa phương.

Sư đoàn 7 phối hợp với Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 34 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người dân địa phương.

Đêm xuống giữa núi rừng biên giới, ánh đèn soi sáng những gương mặt già trẻ bên nhau. Những bài ca người lính cùng những tiết mục vui nhộn, đặc sắc của học sinh nói về tình yêu quê hương, đất nước lại vang lên giữa đại ngàn Đăk Ơ như nối liền quá khứ với hiện tại. Trong ánh mắt của những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh là niềm xúc động khi thấy lớp lớp thế hệ hôm nay đang tiếp bước truyền thống cha anh. Còn những người trẻ cảm thấy tự hào khi thế hệ đi trước vẫn luôn truyền ngọn lửa cách mạng cho con cháu.

Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7 cho biết: “Hành trình về nguồn tại Đăk Ơ không chỉ để tri ân các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã cưu mang, giúp đỡ đơn vị trong chiến tranh mà còn là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Sư đoàn anh hùng”.

Gần 60 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi vào lịch sử, nhưng nghĩa tình quân dân nơi mảnh đất Đăk Ơ vẫn vẹn nguyên. Những người lính Sư đoàn 7 trở về nơi thành lập đơn vị là cuộc trở về với cội nguồn thiêng liêng của lòng trung thành, của tình đồng đội và lời thề quyết chiến, quyết thắng mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-ve-voi-dak-o-cua-bo-doi-su-doan-7-1042894