Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 - nơi ký ức Điện Biên bất tử
Nằm giữa lòng phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 là nơi yên nghỉ của 644 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Toàn cảnh Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những hàng mộ liệt sỹ được quy tập ngay ngắn trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những ngôi mộ nằm lặng lẽ dưới tán cây xanh, nơi an nghỉ của những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những ngôi mộ của các Anh hùng liệt sỹ nằm yên bình giữa Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phần mộ Anh hùng Tô Vĩnh Diện và Bế Văn Đàn tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Không gian xanh, trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phần mộ của Anh hùng Phan Đình Giót và Trần Can tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bảng khắc danh sách các liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 vẫn còn nhiều phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Từ cổng chính Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 nhìn về Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - công trình trung tâm của khu tưởng niệm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cổng chính Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tượng đài chiến sỹ Điện Biên trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoàng hôn trên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, nơi yên nghỉ của 644 liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những ngày tháng Bảy có nhiều đơn vị, nhân dân đến các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ nằm ở trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)












