Nghìn người nô nức về Tây Sơn dự lễ giỗ Vua Quang Trung

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) tham dự lễ giỗ 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài với những chiến công hiển hách.

Ngày 20/9 (29/7 âm lịch), tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức lễ giỗ kỷ niệm 233 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2025) – vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài với nhiều chiến công hiển hách vang danh sử sách.

Ngày 20/9 (29/7 âm lịch), tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức lễ giỗ kỷ niệm 233 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2025) – vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài với nhiều chiến công hiển hách vang danh sử sách.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm vị vua áo vải. Sự nghiệp của Quang Trung – Nguyễn Huệ là bản anh hùng ca bất hủ của thế kỷ XVIII, làm rạng danh non sông, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quang vinh của dân tộc và trong ký ức của nhân dân.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm vị vua áo vải. Sự nghiệp của Quang Trung – Nguyễn Huệ là bản anh hùng ca bất hủ của thế kỷ XVIII, làm rạng danh non sông, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quang vinh của dân tộc và trong ký ức của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hương tưởng nhớ đến Hoàng đế Quang Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hương tưởng nhớ đến Hoàng đế Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực hiện nghi thức lễ giỗ tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bảo tàng Quang Trung

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực hiện nghi thức lễ giỗ tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bảo tàng Quang Trung

Trong dòng người về dự lễ, nhiều du khách và người dân đã chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng. Chị Nguyễn Mai Phương, du khách đến từ Hà Nội xúc động nói: "Hôm nay có dịp về thăm mảnh đất của Vua Quang Trung, tôi cảm thấy rất tự hào và bồi hồi khi được hòa mình trong không khí linh thiêng của ngày lễ giỗ."

Trong dòng người về dự lễ, nhiều du khách và người dân đã chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng. Chị Nguyễn Mai Phương, du khách đến từ Hà Nội xúc động nói: "Hôm nay có dịp về thăm mảnh đất của Vua Quang Trung, tôi cảm thấy rất tự hào và bồi hồi khi được hòa mình trong không khí linh thiêng của ngày lễ giỗ."

Em Đỗ Băng Băng, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Quang Trung, hãnh diện chia sẻ: "Được tham dự lễ giỗ của Vua Quang Trung, em cảm thấy rất tự hào vì đang học dưới mái trường mang tên Người. Đây là động lực để chúng em cố gắng học tập, noi gương tinh thần bất khuất của vị anh hùng dân tộc."

Em Đỗ Băng Băng, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Quang Trung, hãnh diện chia sẻ: "Được tham dự lễ giỗ của Vua Quang Trung, em cảm thấy rất tự hào vì đang học dưới mái trường mang tên Người. Đây là động lực để chúng em cố gắng học tập, noi gương tinh thần bất khuất của vị anh hùng dân tộc."

Đặc biệt, lễ giỗ năm nay còn đón những người lần đầu được tận mắt chứng kiến không khí trọng thể tại Bảo tàng Quang Trung. Chị Hà Thị Như Hòa (thôn Bình Tiền, xã Bình Hiệp), bị bệnh từ nhỏ nên chưa từng được tham dự, chia sẻ niềm vui khi cùng mẹ đến lễ: "Vui lắm, tôi thấy không khí trang nghiêm, ấm áp và rất thiêng liêng."

Đặc biệt, lễ giỗ năm nay còn đón những người lần đầu được tận mắt chứng kiến không khí trọng thể tại Bảo tàng Quang Trung. Chị Hà Thị Như Hòa (thôn Bình Tiền, xã Bình Hiệp), bị bệnh từ nhỏ nên chưa từng được tham dự, chia sẻ niềm vui khi cùng mẹ đến lễ: "Vui lắm, tôi thấy không khí trang nghiêm, ấm áp và rất thiêng liêng."

Người dân chăm chú theo dõi các nghi thức trong lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung.

Người dân chăm chú theo dõi các nghi thức trong lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung.

Ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung không chỉ là dịp chính quyền và nhân dân Gia Lai ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào Tây Sơn, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo thông tin từ Bảo tàng Quang Trung, dịp lễ giỗ năm nay thu hút trên 3.000 lượt khách thập phương về dự, dâng hương tưởng niệm.

Ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung không chỉ là dịp chính quyền và nhân dân Gia Lai ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào Tây Sơn, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo thông tin từ Bảo tàng Quang Trung, dịp lễ giỗ năm nay thu hút trên 3.000 lượt khách thập phương về dự, dâng hương tưởng niệm.

Hiện nay, Bảo tàng Quang Trung là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý giá gắn với khởi nghĩa Tây Sơn. Trong đó, Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt được xây dựng trên nền nhà cũ của ba anh em nhà Tây Sơn. Khu vườn xưa của gia đình vua Quang Trung vẫn còn tồn tại hai di tích độc đáo: giếng nước đá ong và cây me cổ thụ. Người dân quan niệm, uống nước giếng xưa trong khuôn viên điện thờ sẽ gặp nhiều may mắn, bình an.

Hiện nay, Bảo tàng Quang Trung là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý giá gắn với khởi nghĩa Tây Sơn. Trong đó, Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt được xây dựng trên nền nhà cũ của ba anh em nhà Tây Sơn. Khu vườn xưa của gia đình vua Quang Trung vẫn còn tồn tại hai di tích độc đáo: giếng nước đá ong và cây me cổ thụ. Người dân quan niệm, uống nước giếng xưa trong khuôn viên điện thờ sẽ gặp nhiều may mắn, bình an.

233 năm đã trôi qua, song con người và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ vẫn sống mãi trong tâm khảm dân tộc, như ngọn lửa hun đúc tinh thần quật cường, bất khuất và khát vọng vươn lên của đất nước.

233 năm đã trôi qua, song con người và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ vẫn sống mãi trong tâm khảm dân tộc, như ngọn lửa hun đúc tinh thần quật cường, bất khuất và khát vọng vươn lên của đất nước.

Thu Loan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nghin-nguoi-no-nuc-ve-tay-son-du-le-gio-vua-quang-trung-192250920122225964.htm