Ngô Đức Sỹ 'văn giỏi, võ tinh'

'Văn giỏi, võ tinh' là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Cuối tháng 5-2017, em Ngô Đức Sỹ xin bố mẹ đăng ký theo học Taekwondo với suy nghĩ đơn giản để rèn luyện sức khỏe và tìm niềm vui trong những ngày nghỉ hè. Nhưng không ngờ, quyết định ngày ấy đã mở đầu cho hành trình gắn bó với thảm đấu của em.

Thời gian đầu, Sỹ gặp không ít khó khăn bởi Taekwondo đòi hỏi sự nhanh nhạy, sức bền và khả năng chịu áp lực lớn. Có lúc em thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nhờ sự động viên kịp thời từ bố mẹ và thầy giáo huấn luyện, cậu đã kiên trì tập luyện Taekwondo.

Ông Ngô Văn Hùng-bố em Sỹ-cho biết: “Việc tập võ khác với việc học nên ban đầu tôi cũng lo lắng. Tôi sợ con mải mê tập luyện mà xao nhãng việc học. Nhưng thấy con thực sự có năng khiếu, rồi tự giác sắp xếp thời gian học bài và tập luyện hợp lý, tôi dần yên tâm”.

 Ngô Đức Sỹ đoạt huy chương đồng tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2018. Ảnh: NVCC

Ngô Đức Sỹ đoạt huy chương đồng tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2018. Ảnh: NVCC

Sự nỗ lực được đền đáp, chỉ sau một năm tập luyện, em đã được huấn luyện viên chọn tham dự Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc khu vực miền Trung lần thứ 8 vào tháng 4-2018. Dù mới 10 tuổi nhưng Sỹ đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng ở hạng cân 28 kg. Thành tích này đã mở đầu cho hành trình gắn bó với thảm đấu võ của em.

Tháng 7-2018, em tiếp tục tham gia Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc và mang về huy chương đồng. Tuy nhiên, đến tháng 8-2019, tại Giải vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai, Sỹ thi đấu không thành công. “Em từng nghĩ mình không phù hợp với Taekwondo nên tạm dừng để tập trung cho việc học văn hóa. Cùng thời điểm đó, dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động thể thao tạm ngưng, việc tập luyện gặp khó khăn nên em càng do dự hơn”-Sỹ trải lòng.

Đến cuối năm 2021, Sỹ quyết định tập luyện trở lại. Từ những đường quyền còn vụng về, những cú đá mắc lỗi bị ngã lên ngã xuống, nhưng em không nản lòng mà luôn nán lại sân tập để các ngón đòn thành thục hơn.

Sỹ cho biết: “Em dần nhớ lại cảm giác hừng hực mỗi lần bước lên thảm đấu. Những tấm huy chương một thời nằm lặng lẽ ở góc nhà như nhắc nhở em về niềm đam mê võ thuật. Em quyết định trở lại thảm đấu với quyết tâm lớn hơn”.

 Ngô Đức Sỹ giành huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân 63 kg tại Giải vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai 2025. Ảnh: NVCC

Ngô Đức Sỹ giành huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân 63 kg tại Giải vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai 2025. Ảnh: NVCC

Kết quả, Sỹ giành được huy chương bạc nội dung đối kháng đồng đội tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh vào tháng 12-2023. Liên tiếp sau đó, tháng 7-2024, em giành huy chương đồng nội dung quyền cá nhân nam tại Giải vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai và gần đây nhất là huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân 63 kg vào tháng 6-2025.

 Em Ngô Đức Sỹ đang hướng dẫn những động tác võ thuật cơ bản cho các thành viên nhỏ tuổi thuộc Câu lạc bộ Taekwondo Đức Cơ. Ảnh: Chu Hằng

Em Ngô Đức Sỹ đang hướng dẫn những động tác võ thuật cơ bản cho các thành viên nhỏ tuổi thuộc Câu lạc bộ Taekwondo Đức Cơ. Ảnh: Chu Hằng

Ngoài tập luyện, Sỹ còn tích cực hỗ trợ các em nhỏ trong Câu lạc bộ Taekwondo Đức Cơ. Taekwondo không chỉ rèn thể lực và bản lĩnh thi đấu, mà còn bồi đắp cho em nhiều phẩm chất quý giá của võ đạo. “Em học được tinh thần kỷ luật, sự khiêm nhường, biết lắng nghe và kiểm soát cảm xúc của mình. Mỗi trận đấu là một lần em trưởng thành hơn”-Sỹ chia sẻ.

 Ngô Đức Sỹ (bìa trái) đạt danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền. Ảnh: NVCC

Ngô Đức Sỹ (bìa trái) đạt danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở thành tích võ thuật, Ngô Đức Sỹ còn khiến thầy cô và bạn bè khâm phục bởi thành tích suốt 11 năm phổ thông đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường. Sỹ cho biết: “Em tập võ 3 buổi mỗi tuần, từ 17 giờ 30 đến 19 giờ nên vẫn đảm bảo việc học văn hóa. Gần vào lớp 12 nên em càng phải chủ động hơn trong việc phân chia thời gian tập võ và học bài thật hợp lý”.

Khi nói về dự định tương lai, nam sinh Ngô Đức Sỹ chia sẻ ý muốn học khối A00 và chọn một trường đại học phù hợp. “Em vẫn muốn gắn bó với Taekwondo như một phần của cuộc sống để rèn luyện bản thân mỗi ngày và truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ yêu thích thể thao”-Sỹ bộc bạch.

 Ngô Đức Sỹ là tấm gương nổi bật của làng Taekwondo trẻ Gia Lai với kỹ thuật nhanh và tư duy sắc bén cùng thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Chu Hằng

Ngô Đức Sỹ là tấm gương nổi bật của làng Taekwondo trẻ Gia Lai với kỹ thuật nhanh và tư duy sắc bén cùng thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Chu Hằng

Trao đổi với P.V, thầy Lê Đình Đức-Huấn luyện viên Câu lạc bộ Taekwondo Đức Cơ-chia sẻ: “Sỹ rất nghiêm túc trong tập luyện, học văn hóa cũng rất tốt. Dù chiều cao khiêm tốn hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa, nhưng nhờ chăm chỉ rèn thể lực, các bài tập hỗ trợ tăng sức bền, Sỹ dần cải thiện thể chất rõ rệt. Trong thi đấu, bạn ấy luôn phát huy thế mạnh về tốc độ, khả năng phản xạ và tư duy chiến thuật. Đây là một trong những học trò mà tôi rất kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong làng Taekwondo trẻ tỉnh nhà”.

CHU HẰNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ngo-duc-sy-van-gioi-vo-tinh-post559884.html