Ngõ nắng – thơ TRẦN THANH THOA

Ảnh minh họa: Internet

Nép vào giấc mơ mùa hạ

Gặp miền thơ ấu trong ngần

Tiếng chim sau hè lảnh lót

Hót lời thương nhớ xanh nguyên

Ngõ nhỏ gió đùa mái lá

Nắng vỡ trên ngói nâu trầm

Dấu chân ai về thổn thức

Vòm trời xanh biếc mắt trong

Khe khẽ mùa sang ngõ vắng

Cánh chuồn ru giọt sương mai

Câu thơ thơm đóa hoa dại

Gửi vào năm tháng yên bình

Tiếng chổi nhà ai xao xác

Lá khô nhóm vệt khói buồn

Ngõ xưa còn vương lời hẹn

Ngoảnh lại một giấc mơ qua

Mẹ về chênh chao nón lá

Hàng cau nghiêng bóng đợi chờ

Nắng chiều dần tan chầm chậm

Bên trời một mảnh trăng cong…

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/254089/ngo-nang-%E2%80%93-tho-tran-thanh-thoa.html