Ngỡ ngàng khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử trên sân phơi lúa

Dòng chữ 'Ngày 23/5/2021Tôi đi bầu cử' được viết nắn nót trên sân phơi lúa của người nông dân ở Nghệ An đã gây ấn tượng đặc biệt với cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng ở xứ Nghệ được phen ngỡ ngàng, trầm trồ thán phục, khi nhìn thấy khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được viết lên sân phơi lúa đẹp như tranh vẽ.

 Khẩu hiệu được tạo nên bằng cào và chổi (ảnh FB).

Khẩu hiệu được tạo nên bằng cào và chổi (ảnh FB).

Dòng chữ "Ngày 23/5/2021 tôi đi bầu cử", "Tôi đi bầu cử ngày 23/5/2021" được viết nắn nót trên sân phơi lúa của một một gia đình nông dân, rõ nét dưới ánh nắng vàng rực rất đẹp.

Cộng đồng mạng đã không tiếc lời khen cho tác phẩm độc đáo này và cho biết ngày 23/5 này sẽ đi bầu cử, như người nông dân đã bất chấp trời nắng nóng để tạo nên khẩu hiệu tuyệt đẹp và ý nghĩa đó.

 Khẩu hiệu ý nghĩa nổi bật trên sân phơi lúa (Ảnh FB).

Khẩu hiệu ý nghĩa nổi bật trên sân phơi lúa (Ảnh FB).

Nhiều người đã chia sẻ và lấy hình ảnh này làm hình đại diện.

Được biết, người viết khẩu hiệu bầu cử độc đáo này là anh Hoàng Văn Ngọc (SN 1985), Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

 Anh Hoàng Ngọc đã tạo nên tác phẩm này dưới trời nắng nóng (Ảnh FB).

Anh Hoàng Ngọc đã tạo nên tác phẩm này dưới trời nắng nóng (Ảnh FB).

Anh Ngọc cho biết, anh chỉ muốn sáng tạo, biến tấu hơn trong công tác tuyên truyền về bầu cử, không ngờ được cộng đồng mạng đón nhận tích cực như thế.

Mẫn Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ngo-ngang-khau-hieu-tuyen-truyen-bau-cu-tren-san-phoi-lua-105924.html