Ngô Thanh Vân tự nhận 'sần sùi như trái quýt', Huy Trần vẫn khen đẹp
Ngô Thanh Vân đang bước vào những tuần cuối của thai kỳ đầu tiên. Mới đây, nữ diễn viên có những trải lòng chân thực trên trang cá nhân, chia sẻ hành trình làm mẹ – đầy khó khăn nhưng cũng đầy cảm xúc.
Ở tuổi 46, diễn viên – nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đang trải qua những tuần cuối cùng trước khi đón con đầu lòng. Trên trang cá nhân, cô đăng tải những dòng nhật ký đầy cảm xúc, mô tả hành trình làm mẹ lần đầu với nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Gửi con. Mấy tuần cuối này cơ thể mẹ mệt nhiều. Mẹ di chuyển khó khăn, ăn uống cũng ít lại. Mặc dù biết con ở giai đoạn quan trọng cho việc lớn mạnh. Nhưng bụng mẹ gần như không còn chỗ cho thức ăn. Mẹ thở dốc, nằm đâu ngủ đó. Chốc chốc ban đêm mẹ trở mình vì khó thở. Buổi sáng dậy cơ thể mẹ nhức mỏi…!” – nữ diễn viên viết.


Cô cho biết bản thân đang đếm từng ngày để được gặp con, dù cơ thể liên tục mỏi mệt, không ăn ngủ được bình thường. Trong những hình ảnh được ông xã Huy Trần ghi lại, Ngô Thanh Vân để mặt mộc, diện trang phục đơn giản, ngồi trên giường với ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng. Chiếc bụng bầu lớn cùng ánh mắt trầm lặng của cô khiến nhiều người hâm mộ xúc động.
Cô cũng chia sẻ một khoảnh khắc đời thường nhưng giàu tình cảm: “Hình ba chụp mẹ con mình. Mẹ thấy mình thật sần sùi như trái quýt kia nhưng ba nói đẹp nên ba lưu lại. Chỉ là buổi sáng giản dị của hai mẹ con chúng ta”.

Theo Ngô Thanh Vân, ông xã Huy Trần luôn ở bên cạnh để quan tâm, chăm sóc trong từng chuyển động. “Ba thì luôn bên cạnh canh mẹ từng cử động. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Bụng mẹ, cơ thể mẹ, suy nghĩ của mẹ và cuộc sống của mẹ”, cô chia sẻ thêm.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần công bố tin mang thai vào đúng dịp kỷ niệm 1.000 ngày cưới. Trước đó, cặp đôi cho biết đã trải qua nhiều thử thách trong hành trình tìm con kéo dài ba năm, bao gồm không ít thất bại và áp lực tâm lý.

“Có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, bất lực và mất hết sự tự tin. Nhưng Huy Trần luôn ở đó, chiều chuộng, chăm sóc và làm điểm tựa cho tôi. Anh ấy cho tôi niềm tin rằng rồi mọi thử thách cũng sẽ qua, chúng tôi sẽ có được tổ ấm như mong ước”, cô từng chia sẻ khi công bố tin vui.
Ngô Thanh Vân cho biết cảm xúc làm mẹ lần đầu không hề dễ dàng nhưng cũng đầy thiêng liêng. Dù cơ thể chịu nhiều thay đổi, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và mong muốn được gặp con trong trạng thái an toàn, khỏe mạnh.
“Chúng ta sẽ cán đích an toàn và thành công con nhé”, cô viết.