Ngoái nhìn năm tháng thanh xuân

Đã bao giờ bạn nhìn lại năm tháng thanh xuân của đời mình? Mỗi người một cảm nhận riêng. Nhưng tôi tin, tất cả chúng ta đều cất trong ngăn ký ức một khoảng thời gian tràn đầy ước vọng cùng những kỷ niệm sôi động của một thời tuổi trẻ.

Thanh xuân của bạn thế nào? Còn tôi, là những tháng ngày được sống nhiệt huyết cho công việc mình yêu thích. Có những khoảng thời gian, chúng tôi làm việc từ ngày hôm trước xuyên đêm sang hôm sau. Khi bình minh ló rạng, cũng là khi công việc kết thúc. Tất cả cùng kiểm tra lại số liệu lần cuối trước khi bước vào cuộc họp giao ban quan trọng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuổi trẻ, ai cũng có ước vọng của riêng mình. Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò, nhóm bạn chúng tôi cùng viết ước mơ nghề nghiệp của mình lên một mảnh giấy, gấp thành con thuyền và thả trôi trên sóng nước hồ Tây. Cuộc đời đã đưa chúng tôi đi theo nhiều ngã rẽ với các số phận khác nhau. Đôi khi, tôi thầm hỏi: “Liệu có ai thực hiện được ước mơ tuổi trẻ năm nào?”.

Tháng 3, tôi chợt nhớ đến những năm tháng hoạt động Đoàn sôi nổi, tràn đầy niềm vui. Chúng tôi cùng nhau cống hiến sức trẻ trong những việc làm bình dị tại nơi sinh sống và trong trường học. Đoàn viên thanh niên chúng tôi đã có những đêm nhạc, các hoạt động thiện nguyện đong đầy yêu thương dành cho người già, trẻ nhỏ không nơi nương tựa. Tổ chức Đoàn thanh niên cơ quan tôi còn có những buổi làm việc công ích phục vụ cộng đồng thật ý nghĩa.

Năm tháng trôi, con tôi bây giờ cũng là đoàn viên và hòa mình trong những mùa hè thiện nguyện. Màu áo xanh của tuổi trẻ tiếp tục mang yêu thương, hy vọng đến mọi miền Tổ quốc.

Thanh xuân tựa nước chảy qua tay. Thoáng chốc, tuổi trẻ vụt trôi qua. Lặng nhấp ly trà, ký ức năm tháng thanh xuân cứ chầm chậm trở về trong tâm trí. Ngày đó, ánh nắng soi trên những đóa hoa dường như rực rỡ hơn. Văng vẳng đâu đây, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười trong trẻo, tiếng hò reo tràn đầy niềm vui của nhóm bạn năm nào. Thanh xuân có hờn giận của tuổi ô mai ẩm ương nhưng cũng có những giây phút tim đập rộn, má ửng hồng khi người ấy làm lành.

Khi chạm đến tuổi heo may của đời người, tôi chợt nhận ra, thanh xuân là món quà vô giá của tạo hóa. Ta cứ hồn nhiên đi qua thời tuổi trẻ, để rồi đến một lúc, dẫu có đánh đổi tất cả cũng không thể quay trở lại. Nhưng dẫu sao, chúng ta có quyền tự hào vì đã có những năm tháng thanh xuân không uổng phí. Cảm ơn những trải nghiệm một thời tuổi trẻ đã hun đúc nên tôi của ngày hôm nay.

Tường Vy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ngoai-nhin-nam-thang-thanh-xuan-153720.html