'Ngọc trai đen' Lupita Nyong'o hết sợ mèo sau khi đóng phim kinh dị

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Lupita Nyong'o 'chào sân' Hollywood và dẫu nhiều thứ đã thay đổi kể từ chiến thắng Oscar, nữ diễn viên mang 2 quốc tịch Kenya - Mexico vẫn đang tìm ra những cách mới để thử thách bản thân.

 Lupita Nyong’o và con mèo trong phim "Vùng đất câm lặng: Ngày một"

Lupita Nyong’o và con mèo trong phim "Vùng đất câm lặng: Ngày một"

Vừa gia nhập làng phim đã được cả thế giới biết đến

Chân ướt chân ráo tốt nghiệp thạc sĩ Trường kịch nghệ Yale, Lupita Nyong’o - con gái của một chính trị gia và giáo sư đại học - được Steve McQueen "chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn nô lệ Patsey trong phim “12 Years a Slave” (tựa Việt: 12 năm nô lệ).

Nhân vật đó là một phụ nữ trẻ có sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn phi thường, bị tra tấn và lạm dụng nhưng vẫn giữ được phẩm giá và lòng tự trọng. Lupita đã khắc họa một cách chân thực và xúc động nỗi đau khổ cũng như sự kiên cường của Patsey, tạo nên một nhân vật có chiều sâu và sức mạnh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Nữ diễn viên nhận được đề cử cho nhiều giải thưởng cho vai diễn này, bao gồm Giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Giải BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, và hai Giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, trong đó cô đã giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giúp cô trở thành nữ diễn viên da màu thứ 6, nữ diễn viên châu Phi thứ 2, nữ diễn viên Kenya đầu tiên và là người Mexico đầu tiên giành giải Oscar.

Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giúp cô trở thành nữ diễn viên da màu thứ 6, nữ diễn viên châu Phi thứ 2, nữ diễn viên Kenya đầu tiên và là người Mexico đầu tiên giành giải Oscar.

Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giúp cô trở thành nữ diễn viên da màu thứ 6, nữ diễn viên châu Phi thứ 2, nữ diễn viên Kenya đầu tiên và là người Mexico đầu tiên giành giải Oscar.

Chiếc váy Prada màu xanh mà Nyong’o mặc tại lễ trao giải cũng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và được xem là một trong những trang phục thảm đỏ kinh điển trong lịch sử Hollywood. Không chỉ đưa tiếng tăm của Lupita Nyong’o được biết đến khắp thế giới, sự xuất hiện ấn tượng của người đẹp cũng giúp cô trở thành ngôi sao phong cách, một biểu tượng thời trang sự kiện với những lựa chọn trang phục táo bạo, nổi bật.

Sẵn sàng chấp nhận thử thách

Sau thành công của “12 Years a Slace”, Lupita Nyong’o tìm kiếm những thử thách khác đưa cô vượt ra khỏi vùng an toàn. Đầu tiên phải kể tới việc lồng tiếng cho nhân vật Maz Kanata trong các phim “Star Wars: Thần lực thức tỉnh”, “Star Wars: Jedi cuối cùng” và “Star Wars: Skywalker trỗi dậy” và nhân vật Raksha trong “Cậu bé rừng xanh”, những tác phẩm thương mại tiếp tục đưa tên tuổi của Nyong’o đến với công chúng.

Năm 2015, 2016, Lupita Nyong’o tham gia các dự án kịch nghệ với vở “Eclipsed” được biểu diễn tại New York, Mỹ. Diễn xuất của cô trong vai "The Girl", một phụ nữ trẻ bị cuốn vào thực tế tàn khốc của cuộc nội chiến Liberia, được ca ngợi vì chiều sâu và sự cộng hưởng cảm xúc. Giống như màn ra mắt điện ảnh rực rỡ, cô đã có màn ra mắt Broadway thành công không kém khi nhận về đề cử Tony nhờ “Eclipsed”.

Vai diễn Nakia trong “Black Panther: Chiến binh Báo đen” (2018) và “Chiến binh Báo đen: Wakanda bất diệt” (2022) của Nyong’o được fan Marvel yêu mến khi nhân vật này là chỗ dựa tinh thần cho T’Challa, đồng thời là một đồng minh mạnh mẽ, một nữ chiến binh War Dogs thiện chiến.

Đạo diễn Jordan Peele lựa chọn Nyong’o vào vai chính trong “Chúng ta” (Us) năm 2019 - tác phẩm kinh dị cho đến nay vẫn tạo ra luồng thảo luận mạnh mẽ về thông điệp xã hội. Nữ diễn viên cùng một lúc phải vào hai vai Adelaide Wilson và phiên bản song trùng kinh dị Red. Hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, cùng một diện mạo nhưng môi trường sống đã tạo nên tính cách đối lập. Cùng lúc nữ diễn viên phải thể hiện một người sợ hãi đến tuyệt vọng, còn một kẻ sống sót điên cuồng không có gì để mất. Kết quả: cô nhận về một đề cử giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (Screen Actors Guild Awards) và nhiều giải thưởng danh giá khác, khẳng định cái duyên với dòng phim kinh dị.

Từ hội chứng sợ mèo trở thành “con sen” chính hiệu

Các vai diễn của cô trải dài từ nghệ thuật đến thương mại, từ phim siêu anh hùng đến tiểu sử, phản ánh khả năng biến đổi linh hoạt nhưng vẫn thể hiện được quan điểm nghệ thuật tinh tế, tôn vinh cội nguồn văn hóa châu Phi. Sắp tới đây, Nyong’o sẽ trở lại với fan thể loại kinh dị cùng bộ phim "Vùng đất câm lặng: Ngày một".

Biên kịch kiêm nhà sản xuất John Krasinski đã tiếp cận Nyong’o cho dự án này, với mong muốn “thổi luồng sinh khí mới” vào thương hiệu phim "Vùng đất câm lặng" bằng một phần tiền truyện. Bị hấp dẫn bởi tầm nhìn của Krasinski về việc làm mới thể loại kinh dị, Nyong’o đã đồng ý với mọi thứ - ngoại trừ việc nhân vật của cô sở hữu một con mèo. “Tôi đã hỏi đạo diễn Michael Sarnoski xem có cách nào để chúng tôi có thể thay đổi con vật không?” cô nói. “Tôi đề xuất một con tatu nhưng anh ấy không đồng ý”.

Từng mắc chứng sợ mèo nhưng lại bị sức hấp dẫn của dự án thôi thúc tham gia, cô quyết định tham gia một khóa “trị liệu mèo” để học thêm về loài vật này cũng như bản thân cô. Kết quả là cô đã rất gắn bó với diễn viên mèo của "Vùng đất câm lặng: Ngày một", sau đó còn nhận nuôi một chiếc mèo cam tên Yoyo như một phần trong hành trình chữa lành sau khi chia tay bạn trai.

Nyong’o vào vai Sam

Nyong’o vào vai Sam

Trong phim, Nyong’o vào vai Sam, một phụ nữ mới đến thành phố New York nhưng lại bị mắc kẹt trong cuộc xâm lược của quái vật ngoài hành tinh. Không những phải sống sót mà Sam còn phải lo cho sự an nguy của chú mèo cô mang theo.

Trên phim trường, Lupita Nyong’o đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ bạn diễn Joseph Quinn - người vào vai Eric - một người lạ mà Sam gặp gỡ trong quá trình trốn chạy. Joseph đã lắng nghe và giúp đỡ bạn diễn nữ, khiến Nyong’o cảm thấy bất ngờ và thoải mái.

Lân An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngoc-trai-den-lupita-nyongo-het-so-meo-sau-khi-dong-phim-kinh-di-20240620213730308.htm