Ngôi làng giữa biển hoa ban trắng ở Điện Biên, đẹp như bước ra từ cổ tích

Tháng 3, bản Nặm Cứm, Điện Biên 'đẹp như cổ tích' khi hàng ngàn gốc ban cổ thụ nở rộ, sắc hoa trắng tinh khôi phủ khắp núi đồi, thu hút du khách về chiêm ngưỡng.

Khoảng 2 tuần qua, bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng gây sốt trên mạng xã hội với khung cảnh được ví von đẹp như cổ tích. Những nếp nhà đơn sơ của đồng bào dân tộc Mông ẩn hiện giữa rừng hoa ban cổ thụ nở rộ, trắng muốt dưới ánh nắng. Ảnh: Thiện Nguyễn

Khoảng 2 tuần qua, bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng gây sốt trên mạng xã hội với khung cảnh được ví von đẹp như cổ tích. Những nếp nhà đơn sơ của đồng bào dân tộc Mông ẩn hiện giữa rừng hoa ban cổ thụ nở rộ, trắng muốt dưới ánh nắng. Ảnh: Thiện Nguyễn

Ở đây có khoảng 1.200 gốc hoa ban cổ thụ. Các hộ dân sinh sống trên sườn núi khá dốc, từng nhà phân tầng bám vào trục đường bê tông uốn lượn giữa bản như hình xương cá. Ảnh: Thiện Nguyễn

Ở đây có khoảng 1.200 gốc hoa ban cổ thụ. Các hộ dân sinh sống trên sườn núi khá dốc, từng nhà phân tầng bám vào trục đường bê tông uốn lượn giữa bản như hình xương cá. Ảnh: Thiện Nguyễn

Hoa ban chủ yếu mọc tự nhiên, có tuổi đời hàng chục đến trăm năm, gốc ngả màu, xù xì, đường kính từ 50-60cm. Ảnh: Thiện Nguyễn

Hoa ban chủ yếu mọc tự nhiên, có tuổi đời hàng chục đến trăm năm, gốc ngả màu, xù xì, đường kính từ 50-60cm. Ảnh: Thiện Nguyễn

Theo người dân nơi đây, mùa ban thường kéo dài hơn 1 tháng (tháng 3 đến tháng 4). Trước kia, ít người biết đến rừng ban cổ thụ ở Nặm Cứm nhưng 2 năm nay, những bức ảnh về nơi đây gây sốt, thu hút du khách tìm tới chiêm ngưỡng. Dưới tán cây, người Mông dựng lán tạm cho du khách nghỉ chân ngắm cảnh, chụp ảnh. Ảnh: Thiện Nguyễn

Theo người dân nơi đây, mùa ban thường kéo dài hơn 1 tháng (tháng 3 đến tháng 4). Trước kia, ít người biết đến rừng ban cổ thụ ở Nặm Cứm nhưng 2 năm nay, những bức ảnh về nơi đây gây sốt, thu hút du khách tìm tới chiêm ngưỡng. Dưới tán cây, người Mông dựng lán tạm cho du khách nghỉ chân ngắm cảnh, chụp ảnh. Ảnh: Thiện Nguyễn

Anh Thiện Nguyễn, một người đam mê nhiếp ảnh, đang sống ở Điện Biên đã tới Nặm Cứm nhiều lần trong hơn 1 tháng qua, kể từ khi mùa hoa ban khoe sắc. "Những gốc ban ở đây xù xì, nhuốm màu thời gian, hoa bung nở trắng muốt, tinh khôi, thể hiện sức sống mãnh liệt. Mỗi cây ban có hình dáng, đặc điểm khác nhau. Vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên ấy khiến mỗi lần tới đây, tôi đều ngỡ ngàng, có cảm xúc mới để sáng tác", anh Thiện nói. Ảnh: Thiện Nguyễn

Anh Thiện Nguyễn, một người đam mê nhiếp ảnh, đang sống ở Điện Biên đã tới Nặm Cứm nhiều lần trong hơn 1 tháng qua, kể từ khi mùa hoa ban khoe sắc. "Những gốc ban ở đây xù xì, nhuốm màu thời gian, hoa bung nở trắng muốt, tinh khôi, thể hiện sức sống mãnh liệt. Mỗi cây ban có hình dáng, đặc điểm khác nhau. Vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên ấy khiến mỗi lần tới đây, tôi đều ngỡ ngàng, có cảm xúc mới để sáng tác", anh Thiện nói. Ảnh: Thiện Nguyễn

Theo anh Thiện, hiện một số hộ gia đình tại bản cũng phục vụ ăn uống cho du khách nhưng còn đơn sơ, vụng về. "Bà con chưa làm du lịch bao giờ nên còn thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng bà con thân thiện, mến khách và rất nhiệt tình", anh cho biết. Ảnh: Thiện Nguyễn

Theo anh Thiện, hiện một số hộ gia đình tại bản cũng phục vụ ăn uống cho du khách nhưng còn đơn sơ, vụng về. "Bà con chưa làm du lịch bao giờ nên còn thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng bà con thân thiện, mến khách và rất nhiệt tình", anh cho biết. Ảnh: Thiện Nguyễn

Trong chuyến du lịch Điện Biên 4 ngày mới đây, chị Dung (Hà Nội) dành thời gian ghé thăm Nặm Cứm. Khi bước vào ngôi làng, chị cảm giác như "lạc vào thế giới cổ tích": hoa ban nở trắng xóa, khoe sắc giữa núi rừng, đan xen với màu lúa non xanh mướt. "Bà con ở bản còn nghèo, chưa có hộ nào làm homestay nhưng họ rất trân trọng, bảo vệ những cây ban cổ thụ. Điều đó làm mình ấn tượng và xúc động", chị Dung chia sẻ. Ảnh: Dung Nguyễn

Trong chuyến du lịch Điện Biên 4 ngày mới đây, chị Dung (Hà Nội) dành thời gian ghé thăm Nặm Cứm. Khi bước vào ngôi làng, chị cảm giác như "lạc vào thế giới cổ tích": hoa ban nở trắng xóa, khoe sắc giữa núi rừng, đan xen với màu lúa non xanh mướt. "Bà con ở bản còn nghèo, chưa có hộ nào làm homestay nhưng họ rất trân trọng, bảo vệ những cây ban cổ thụ. Điều đó làm mình ấn tượng và xúc động", chị Dung chia sẻ. Ảnh: Dung Nguyễn

Chị Diệu Huệ về làm dâu ở Điện Biên vài năm, đã rất quen thuộc với những mùa hoa ban nở rộ. Thế nhưng, lần đầu tiên tới Nặm Cứm, chị vẫn không khỏi bất ngờ trước khung cảnh mộc mạc, nguyên sơ nơi đây. "Lần đầu tôi thấy gốc cây ban cổ thụ vài người ôm mới xuể. Màu hoa trắng xóa, thơ mộng, không từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp đó", chị nói. Ảnh: Diệu Huệ

Chị Diệu Huệ về làm dâu ở Điện Biên vài năm, đã rất quen thuộc với những mùa hoa ban nở rộ. Thế nhưng, lần đầu tiên tới Nặm Cứm, chị vẫn không khỏi bất ngờ trước khung cảnh mộc mạc, nguyên sơ nơi đây. "Lần đầu tôi thấy gốc cây ban cổ thụ vài người ôm mới xuể. Màu hoa trắng xóa, thơ mộng, không từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp đó", chị nói. Ảnh: Diệu Huệ

Du khách nên tới đây chụp ảnh từ 8-11h hoặc 14h30-17h. Mặt trời xuống núi sớm nên sau 17h trời sẽ tối nhanh. Ảnh: Diệu Huệ

Du khách nên tới đây chụp ảnh từ 8-11h hoặc 14h30-17h. Mặt trời xuống núi sớm nên sau 17h trời sẽ tối nhanh. Ảnh: Diệu Huệ

Theo lãnh đạo huyện Mường Ảng, địa phương này đã chủ trương xây dựng nơi đây thành bản du lịch cộng đồng để quảng bá vẻ đẹp độc đáo, hiếm có, đồng thời giúp người dân nơi đây từng bước chuyển đổi phương thức làm ăn, nâng cao đời sống. Ảnh: Thiện Nguyễn

Theo lãnh đạo huyện Mường Ảng, địa phương này đã chủ trương xây dựng nơi đây thành bản du lịch cộng đồng để quảng bá vẻ đẹp độc đáo, hiếm có, đồng thời giúp người dân nơi đây từng bước chuyển đổi phương thức làm ăn, nâng cao đời sống. Ảnh: Thiện Nguyễn

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-giua-bien-hoa-ban-trang-o-dien-bien-dep-nhu-buoc-ra-tu-co-tich-2383514.html