Ngôi làng hạnh phúc từ nghĩa tình Petrovietnam

Một năm sau cơn lũ dữ, thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai) đã khoác lên mình diện mạo mới: những mái nhà khang trang, con đường bê tông phẳng phiu, tiếng cười trẻ thơ rộn vang... Từ chỗ hoang tàn, mất mát, bản làng nay hồi sinh rực rỡ, là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và nghĩa tình mà Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng như cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, chung sức chung lòng.

Khu tái định cư mới cho 35 hộ dân thôn Kho Vàng.

Khu tái định cư mới cho 35 hộ dân thôn Kho Vàng.

Chúng tôi trở lại thôn Kho Vàng sau đúng một năm. Vẫn con đường dọc bờ sông Chảy ấy, nhưng thay vì những ụ bùn đất lở loét, nay đã là dải bê tông phẳng phiu dẫn lối vào thôn. Từ xa, tôi có thể thấy những mái nhà ẩn hiện dưới hàng cây, cùng con đường uốn lượn... như trong một bức tranh rực rỡ sắc màu. Cảnh sắc nơi đây đang chuyển mình từng ngày, mang đến cảm giác phấn khởi, hân hoan, như một mùa xuân mới đã gõ cửa tận từng mái nhà.

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng tháng 9 năm trước, thôn Kho Vàng chìm trong khung cảnh tang thương chưa từng thấy. Sau trận lũ dữ, cả thôn ngổn ngang bùn đất, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ móng, mái tranh, vách gỗ bị cuốn phăng theo dòng nước. Bà con phải rời bỏ nơi ở quen thuộc, chen chúc trong những lán tạm dựng vội bên sân UBND xã. Những tấm bạt mỏng manh che gió che mưa, mỗi khi gió mạnh lùa qua, cả mái lán lại rung lên bần bật.

Kho Vàng hôm nay đã trở thành thôn làng xanh mát.

Kho Vàng hôm nay đã trở thành thôn làng xanh mát.

Đêm xuống, bóng tối bao trùm núi rừng. Vài ngọn đèn leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt lên những gương mặt hốc hác, lo âu. Con đường về nương rẫy thì đã bị lũ cuốn phăng, để lại những đoạn sạt lở, trơn trượt và đầy hiểm nguy. Người lớn nơm nớp lo sợ từng tiếng mưa rơi trên mái lán, chỉ e nước lũ lại đổ xuống bất ngờ.

Những đứa trẻ thì co ro trong manh chiếu ẩm, tiếng khóc ré vì sợ hãi. Có em giật mình khóc thét khi nghe tiếng nước chảy ầm ầm nơi bờ suối. Có bà mẹ ôm con vào lòng, nước mắt lăn dài, không biết ngày mai sẽ ra sao. Người cha thì lặng lẽ nhìn về phía thôn cũ - nơi từng là mái ấm nay chỉ còn là bãi hoang tàn.

Trong những ngày u ám ấy, không ai dám chắc thôn Kho Vàng có thể gượng dậy. Cả bản làng như rơi vào nỗi tuyệt vọng, giữa những mất mát quá lớn về tinh thần cũng như tài sản.

Trong nỗi khó khăn ngặt nghèo ấy, ánh sáng của niềm tin đã được thắp lên từ những quyết sách kịp thời của Đảng và Nhà nước. Chủ trương chăm lo cho đồng bào vùng thiên tai không chỉ dừng ở những lời động viên, mà nhanh chóng trở thành hành động cụ thể: tái thiết thôn Kho Vàng để bà con có một cuộc sống an cư, an toàn và lâu dài. Hưởng ứng tinh thần đó, Petrovietnam đã chủ động đề xuất và cùng chính quyền tỉnh Lào Cai gánh vác trách nhiệm xây dựng lại bản làng.

Người dân thôn Kho Vàng hạnh phúc tại nơi ở mới.

Người dân thôn Kho Vàng hạnh phúc tại nơi ở mới.

Sự vào cuộc thần tốc, đồng bộ và nghĩa tình ấy đã biến điều tưởng như “giấc mơ xa vời” thành hiện thực. Chỉ sau vài tháng, một thôn Kho Vàng mới khang trang, có điện, đường, trường, trạm đầy đủ. Mỗi căn nhà không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” mà Đảng, Nhà nước và Petrovietnam đã thực hiện. Chính từ sự đồng hành ấy, người dân Kho Vàng đã có thể tin tưởng bước vào hành trình của hồi sinh và phát triển.

Và hôm nay, chúng tôi được ngồi trong sân một căn nhà khang trang, tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới mái ngói xanh lam xếp ngay ngắn trên triền núi, nép mình bên dòng sông Chảy trong xanh, như những dải lụa mềm giữa đại ngàn. Con đường bê tông phẳng phiu uốn lượn quanh thôn, xe cộ đi lại nhộn nhịp, nối khu tái định cư của bà con với chợ, trường, với ruộng nương. Ban đêm, ánh đèn điện vàng rực tỏa ra từ mỗi nếp nhà, sáng cả một vùng núi cao, khiến ai đi ngang cũng thấy ấm lòng.

Những luống hoa đã được mọc lên tại bản tái định cư.

Những luống hoa đã được mọc lên tại bản tái định cư.

Trước hiên nhà, những luống hoa cam, đỏ, tím thi nhau khoe sắc, vườn rau xanh mướt mát mắt. Chị em phụ nữ vừa tưới cây vừa trò chuyện rộn ràng, nụ cười giòn tan. Người đàn ông thì say sưa chăm chút từng gốc hoa, như gửi gắm hy vọng về một cuộc sống mới no đủ, bình yên.

Lũ trẻ ríu rít nô đùa khắp ngõ, tiếng cười giòn giã vang vọng. Đứa lớn khoe quyển vở mới, đứa bé tung tăng chạy nhảy trên nền gạch sạch sẽ. Từ chỗ từng phải chạy lũ, nay các em đã có mái trường, có khoảng sân rộng để vui chơi, học hành.

Trước khung cảnh đấy, tôi thấy sống mũi cay cay. Kho Vàng hôm nay không chỉ là một bản làng an cư, mà dường như đã là bản làng hạnh phúc. Người dân có nhà mới khang trang, có điện sáng, đường bê tông, trường lớp, có ruộng nương để lao động sản xuất. Từ trong gian khó, bà con đã tìm thấy nụ cười và niềm tin.

Gia đình trưởng thôn Ma Seo Chứ phấn khởi bên ngôi nhà mới.

Gia đình trưởng thôn Ma Seo Chứ phấn khởi bên ngôi nhà mới.

Chúng tôi vui mừng gặp lại trưởng thôn Ma Seo Chứ - người được bà con ví như “Đanko của làng” - nhân vật chính trong câu chuyện thoát nạn thần kỳ một năm trước. Khi mưa lũ ào xuống, chính anh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết đoán, kịp thời di tản toàn bộ hộ dân lên núi cao, cứu sống nhiều người. Hôm nay, đứng giữa khu tái định cư khang trang, ánh mắt anh Chứ ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động: “Nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, chúng tôi khó lòng đứng dậy sau mất mát quá lớn ấy. Đặc biệt, nhờ có Petrovietnam mà bà con mới sớm có mái nhà vững chãi, có điện sáng, đường mới, để yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái. Ân tình này, người Kho Vàng chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

Lời chia sẻ mộc mạc ấy như thay cho tất cả những gì bà con nơi đây muốn gửi gắm: lòng biết ơn vô hạn với sự vào cuộc kịp thời, nghĩa tình của cả hệ thống chính trị và những tấm lòng nhân ái, đã giúp Kho Vàng hồi sinh, để hôm nay rộn rã tiếng cười và hy vọng.

 Từ chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các cấp chính quyền, đến nghĩa tình của Petrovietnam và đồng bào cả nước đã kết thành sức mạnh giúp người dân vượt lên số phận. Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam và đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petroivetnam tham gia trồng cây tại thôn Kho Vàng

Từ chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các cấp chính quyền, đến nghĩa tình của Petrovietnam và đồng bào cả nước đã kết thành sức mạnh giúp người dân vượt lên số phận. Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam và đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petroivetnam tham gia trồng cây tại thôn Kho Vàng

Kho Vàng hôm nay không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, của nghị lực con người trước thiên tai. Tên gọi “Kho Vàng” giờ đã mang một ý nghĩa mới - “kho vàng” của niềm tin, của hy vọng và của sức mạnh cộng đồng sáng mãi giữa núi rừng Tây Bắc.

Trong hành trình ấy, dấu ấn Petrovietnam không chỉ nằm ở những căn nhà mái ngói xanh, con đường bê tông mới trải, hay ánh đèn điện bừng sáng giữa núi rừng, mà còn ở tinh thần đồng hành, sẻ chia và nghĩa tình với đồng bào. Mỗi viên gạch, mỗi cây xanh đều thấm đượm tình người, tình đồng bào, tình doanh nghiệp với Tổ quốc. Đó cũng chính là sức mạnh đã giúp Kho Vàng đứng dậy sau bão dữ, để từ nơi từng hoang tàn nay hóa thành bản làng của niềm tin, của hạnh phúc và hồi sinh.

Minh Tiến

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/ngoi-lang-hanh-phuc-tu-nghia-tinh-petrovietnam-732516.html