'Ngôi nhà chung' của bệnh nhân nghèo
Tọa lạc bên những cánh rừng trồng xanh mướt yên bình ở thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, nhiều năm nay Phòng khám đa khoa Thiện Lành là địa chỉ khám bệnh tin cậy của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, họ không chỉ được ân cần khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí mà nhiều bệnh nhân đặc biệt khó khăn, tuổi già neo đơn, ở xa điều trị nội trú dài ngày còn được lo suất ăn, phòng nghỉ chu đáo.

Phòng khám đa khoa Thiện Lành được xây dựng khá khang trang - Ảnh: Đ.V
“Bệnh viện mini” vì người nghèo
Đến Phòng khám đa khoa Thiện Lành - nơi được nhiều người ví là “bệnh viện thu nhỏ”, “bệnh viện mini” của người nghèo - chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng chủ nhân là Đại đức Thích Liễu Bổn, thế danh là Nguyễn Văn Dũng, trú ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng.
Từ tốn trò chuyện, thầy Bổn cho biết từ những ngày theo học thạc sĩ ở Trường Đại học Sư phạm Huế (2011 - 2015), thầy đã ấp ủ ước mơ xây dựng một phòng khám như bây giờ. Theo thầy, quá trình di chuyển ra vào Huế trong thời gian đi học cũng là thời điểm mở rộng Quốc lộ 1.
Vì đường đang làm ngổn ngang nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, việc cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Nhiều vụ tai nạn có nạn nhân nguy kịch, gọi cấp cứu thì lâu, người đi đường thì e ngại. Chứng kiến điều đó, thầy rất trăn trở và đã bàn với một số bạn bè đóng góp mua xe cấp cứu với tâm nguyện cứu người”, thầy Bổn nhớ lại.
Với mối quan hệ của mình sau nhiều năm làm thiện nguyện, thầy kêu gọi xã hội hóa được 700 triệu đồng, tuy nhiên số tiền này không đủ mua xe cứu thương. Sau đó thầy đã chuyển hướng sang mở một phòng khám y học cổ truyền gắn với tịnh thất nơi thầy đang tu tập.
Đến năm 2017, sau khi bàn bạc, thầy Bổn cùng 7 người bạn thống nhất mở một phòng khám chuyên khoa với đầy đủ tính pháp lý hoạt động trên địa bàn thôn Phú Hưng và nhận khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bước đầu hoạt động, phòng khám đặt tại một ngôi nhà cấp 4 của người dân khá chật chội, máy móc, trang thiết bị thiếu thốn.
Dù vậy, hoạt động khám chữa bệnh đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, người nghèo nên sau một thời gian, phòng khám đã có sức lan tỏa tích cực. Bệnh nhân nghèo khó mắc các bệnh thông thường không có điều kiện đi bệnh viện tìm đến ngày càng đông. Tiếng lành đồn xa, nhiều tấm lòng hảo tâm khắp nơi đã biết đến và giúp đỡ.
“Mở phòng khám một thời gian thì có một nhà hảo tâm trong miền Tây tặng một xe cứu thương. Tâm nguyện có phương tiện cấp cứu người bệnh đã trở thành hiện thực”, thầy Bổn vui mừng nói. Đồng thời, nhiều sự giúp đỡ khác tiếp nối trong thời gian qua cũng đã giúp phòng khám chuyên khoa Thiện Lành mở rộng thành phòng khám đa khoa với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được khánh thành vào tháng 3/2025 vừa qua.

Thầy Thích Liễu Bổn thăm hỏi các bệnh nhân điều trị tại Phòng khám đa khoa Thiện Lành - Ảnh: Đ.V
Đến nay Phòng khám đa khoa Thiện Lành có 9 khoa khám bệnh gồm: cấp cứu, nội, ngoại, răng - hàm - mặt, vật lý trị liệu, đông y, dược, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm. “Bệnh viện mini” này có thiết bị, máy móc và đội ngũ y tế thực hiện tương đối đầy đủ các thủ thuật: tiểu phẫu, siêu âm, xquang, xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, điện tim... Với dãy nhà khang trang đầy đủ các phòng ốc sạch sẽ, hiện nay bình quân mỗi ngày phòng khám tiếp nhận khám, điều trị cho khoảng 90 người bệnh.
Điều đặc biệt, ngoài đội ngũ y bác sĩ cơ hữu 32 người (đa phần các bác sĩ là giám đốc một số trung tâm y tế, trưởng phó các khoa của bệnh viện, phòng khám có chuyên môn, giàu kinh nghiệm đã về hưu và các điều dưỡng trẻ tuổi), mỗi tuần phòng khám còn kết nối với một số giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia từ Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp ra khám sàng lọc các bệnh chuyên khoa cho bệnh nhân.
“Tuần vừa rồi chúng tôi tổ chức khám sàng lọc về tai - mũi - họng; dự kiến sắp tới sẽ tổ chức khám nội khoa. Việc mời đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ giỏi khám cho người nghèo cũng là một trăn trở lâu nay của phòng khám. Chúng tôi mong muốn người bệnh nghèo, yếu thế trong xã hội có cơ hội được tiếp cận với đội ngũ y tế chuyên sâu, để họ không phải vào Huế khám tư, giảm được nhiều chi phí”, thầy Bổn tâm sự.
“Chi phí hoạt động bình quân của Phòng khám đa khoa Thiện Lành mỗi tháng hiện nay khoảng 200 triệu đồng, từ nguồn lực vận động nhiều nơi. Việc phòng khám ngày càng được bệnh nhân tin tưởng vừa là niềm vui, vừa tạo áp lực. Trong đó nỗi lo lớn nhất là một số loại thuốc chữa bệnh, hóa chất xét nghiệm, chụp phim, điều trị về răng... rất đắt, phòng khám khó đáp ứng cho người bệnh. Đồng thời, xe cứu thương của phòng khám sau nhiều năm hoạt động liên tục (từ thời gian xảy ra đại dịch COVID -19 đến việc thường xuyên hỗ trợ vận chuyển các ca cấp cứu, tử thi các vụ tai nạn giao thông...) nên hiện đã hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn vận hành, chi phí sửa chữa lớn. Một số việc hiện nay dường như đang “quá sức” với quy mô của phòng khám, cần được các tấm lòng hảo tâm gần xa đồng hành, chia sẻ... để chung sức phục vụ bệnh nhân nghèo ngày càng tốt hơn”. Thầy Thích Liễu Bổn
Khám chữa bệnh, lo ăn ở miễn phí cho bệnh nhân
Vào từng căn phòng thăm hỏi bệnh nhân, thầy Thích Liễu Bổn cho biết: “Bệnh nhân chủ yếu đến từ trong tỉnh, đa phần là những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không có điều kiện đến các bệnh viện tuyến trên. Với tâm niệm cứu khổ cứu nạn, làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân, chúng tôi tiếp nhận tất cả mọi người bệnh đến đây. Những trường hợp khó khăn điều trị nội trú dài ngày, nhất là lĩnh vực đông y, chúng tôi còn tạo điều kiện làm thủ tục lưu trú rồi lo ăn ở chu đáo, miễn phí hoàn toàn”.
Trong không gian phòng khám nhưng có cảm nhận không khí thân thiện, vui vẻ lan tỏa từ các y bác sĩ đến những người bệnh. Mỗi người như tìm được niềm tin, niềm vui khi có duyên hội ngộ ở nơi này. Bà Hoàng Thị Phương Thanh (75 tuổi), quê ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng nhưng sinh sống và làm công việc điều dưỡng, hộ sinh gần cả quảng đời mình ở miền Nam. Bà bị giãn tĩnh mạch lâu năm.
Tháng 11/2024, bà Thanh về quê xây căn nhà nhỏ xong thì bệnh tái phát nặng hơn. “Chân tôi bị tê cứng, đi lại không được, chụp Ambright và khám tổng quát mới biết bị thoát vị đĩa đệm. Sau đó tôi đi khám khắp các bệnh viện trong tỉnh rồi vào Huế, TP. Hồ Chí Minh nhưng vẫn không thuyên giảm.
Có người quen giới thiệu, tôi đã đến Phòng khám Thiện Lành. Tại đây, qua 5 ngày điều trị kết hợp đông y, tây y và bơi lội, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều”, bà Thanh bày tỏ. Bà Thanh được tạo điều kiện đăng ký lưu trú, bố trí phòng ở, các bữa ăn đầy đủ trong từng đợt điều trị (mỗi đợt khoảng 15 ngày).
“Ở đây ngoài sự tận tình của các y bác sĩ, chúng tôi còn được bố trí chỗ ăn ở đàng hoàng, có quạt máy, nhà vệ sinh sạch sẽ. Ai có điều kiện thì bỏ công đức san sẻ, khó khăn thì được miễn phí hoàn toàn”, bà Thanh nói thêm.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thanh Tâm chia sẻ về việc đến công tác tại Phòng khám đa khoa Thiện Lành sau khi nghỉ hưu - Ảnh: Đ.V
Từ xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, bà Nguyễn Thị Tập (58 tuổi) bị bệnh viêm khớp lâu năm được chồng chở đến khám tại Phòng khám Thiện Lành. “Được người quen giới thiệu nên vừa kết thúc vụ gặt là tôi quyết định lên đây ngay. Trước đây đi nhiều bệnh viện khám, điều trị nhưng tái phát mãi, bệnh khớp này khó làm được việc nặng, trong khi mình làm nghề nông. Sau 5 ngày điều trị bằng đông y tại đây, tôi cảm thấy các khớp tay chân bớt sưng đau, đi lại linh hoạt hơn”, bà Tập vui vẻ nói. Di chuyển lên về nhà chỉ khoảng 40 phút nên bà Tập lên về trong ngày để chủ động mọi công việc.
Chung lòng lo cho bệnh nhân
Ở Phòng khám đa khoa Thiện Lành, có thể nói thầy Thích Liễu Bổn đã quy tụ được nhiều y bác sĩ giàu chuyên môn và những người thật sự có tâm huyết để chung sức chăm lo cho bệnh nhân. Sau 32 năm công tác, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Võ Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong vừa nghỉ hưu mới đây đã vào làm việc tại Phòng khám đa khoa Thiện Lành.
“Tôi quen biết thầy Bổn đã 4 năm và được thầy mời cộng tác. Khi biết thầy mở phòng khám với ý nghĩa nhân văn như vậy, tôi nhận lời ngay. Tôi mong muốn với chuyên môn, kinh nghiệm, lòng đam mê nghề nghiệp và tâm huyết của bản thân sẽ tiếp tục cống hiến giúp chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người nghèo khó”, bác sĩ Tâm bộc bạch.
Năm nay 72 tuổi với mái tóc dài bạc trắng, ông Nguyễn Dóc vẫn nhanh nhẹn điều hành tốt công việc về quản lý cơ sở vật chất giúp phòng khám. Ông Dóc nguyên là giáo viên Trường THCS Hải Thượng về hưu năm 2011. Cách đây mấy năm, ông đã đưa vợ đến điều trị bệnh xương khớp ở phòng khám. “Nhờ sự tận tâm điều trị của các bác sĩ, vợ tôi đã khỏi bệnh. Sau đó, tôi xin ở lại hỗ trợ thầy Bổn những công việc ngoài lĩnh vực chuyên môn như quản lý tài sản, cơ sở vật chất, sắp xếp công việc...
Mình làm ở đây chủ yếu bằng cái tâm với tâm nguyện đồng hành với thầy, giúp đỡ phần nào cho người bệnh”, ông Dóc chia sẻ. Trong khi đó, anh Trần Bá Thoại (37 tuổi) ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, cũng có cơ duyên gắn bó với phòng khám, phụ giúp thầy Bổn nhiều công việc khác nhau như: lái xe cứu thương, trông coi nhà mái ấm nội trú, đặt và phân phát cơm cho bệnh nhân... chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, gieo duyên làm công quả.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ngoi-nha-chung-cua-benh-nhan-ngheo-194165.htm