Ngôi nhà nhỏ - hạnh phúc to

Trong tôi không lúc nào ngừng nỗ lực và đặt mục tiêu về một 'căn nhà nhỏ - hạnh phúc to' cho riêng mình.

Và cứ thế, đông đến hè

Căn nhà nhỏ cũng nứt nẻ nhiều hơn

Vách tre, vách nứa chập chờn

Nắng hắt, mưa dột nhiều hơn mỗi ngày…

Đó là một đoạn trong bài thơ của tôi để hoài niệm về gia đình mình khi đó. Tôi còn nhớ như in những ngày ấy, cả nhà sáu người tá túc dưới một túp lều bằng tre nứa - nơi được gọi là nhà.

Tất cả sinh hoạt trong nhà từ mâm cơm, chỗ ngủ nghỉ, đến cả “bàn học” của tôi đều là trên chiếc giường. Tuổi thơ tôi lớn lên là thế, nên trong tôi không lúc nào ngừng nỗ lực và đặt mục tiêu về một “căn nhà nhỏ - hạnh phúc to” cho mình.

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Giỏi mới đủ bản lĩnh để lo cho gia đình

Năm 2020, tôi tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành tài chính. Lần đầu cha mẹ lên TP để dự lễ tốt nghiệp của con. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt, nụ cười đó là niềm tự hào của cha mẹ.

Cuộc sống vốn dĩ không bình yên, đợt dịch COVID-19 vừa qua đã làm cho kinh tế gia đình thêm khó khăn. Vào một ngày trong tháng 3-2022, tôi bàng hoàng nghe tin căn nhà mà cha mẹ đã xây dựng năm tôi học lớp 4 giờ là của người ta…

Cha mẹ luôn tạo cho tôi động lực rất lớn trong sự nỗ lực vươn lên, bất kể hoàn cảnh xung quanh có thế nào. Điều duy nhất mà tôi có thể làm ngay lúc ấy là bên cạnh và an ủi cha mẹ.

Còn với bản thân, tôi tự hạ quyết tâm mình phải cố gắng giỏi hơn nữa. Vì tôi tin chỉ khi mình giỏi thì mới đủ bản lĩnh để chăm lo cho bản thân và cả gia đình.

Sau đó tôi tập trung gần như 100% thời gian để học tiếng Anh. Giống như một người thầy của tôi thường chia sẻ “Khi mình học giỏi, mình đã làm một việc tốt rồi. Và khi mình không ngừng nâng cao tri thức lên, đặc biệt là vốn tiếng Anh thì mình đã là một công dân yêu nước”.

Với hơn bảy năm đi dạy gia sư từ những năm đầu đại học đến hiện tại đã thôi thúc trong tôi về ước mơ trở thành một thông dịch viên giỏi với ba ngôn ngữ Anh - Trung - Việt. Tôi tin rằng với khả năng ngoại ngữ của mình hiện giờ (thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung), tôi sẽ thực hiện được những ước mơ của mình và góp phần nhỏ cho sự phát triển chung của TP.

Tôi tự hạ quyết tâm mình phải cố gắng giỏi hơn nữa. Vì tôi tin chỉ khi mình giỏi thì mới đủ bản lĩnh để chăm lo cho bản thân và cả gia đình.

Đã bao lâu rồi chưa có bữa cơm đoàn tụ gia đình?

Có một căn nhà, căn hộ ở TP này và đón cha mẹ lên ở cùng, đó là tất cả những gì tôi luôn cố gắng hướng đến và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đó là căn hộ không cần quá rộng với hai phòng ngủ, bếp, phòng khách và một ban công nhỏ xinh. Căn hộ sẽ mang tông màu chủ đạo là vàng - nâu của gỗ, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Đặc biệt, mỗi góc trong căn nhà sẽ có những chậu cây, lọ hoa thích hợp để ngôi nhà luôn xanh mát.

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Bắt đầu là với phòng bếp, đây không chỉ là nơi để nấu những bữa ăn mà còn là nơi hâm nóng tình cảm gia đình.

Cuối tuần sẽ là khoảng thời gian để cả gia đình có thể sum vầy, ăn chén cơm do mẹ nấu… Ngay khi viết những dòng này, tôi đang tự hỏi: “Đã bao lâu rồi cả nhà mình chưa có bữa cơm đoàn tụ đông đủ các thành viên?”.

Tiếp theo là phòng khách, được thiết kế theo không gian mở thông với ban công, giúp căn nhà luôn mang ánh sáng tự nhiên và thoáng đãng nhất. Điểm đặc biệt có lẽ là những bức tranh về một khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa giấy, có đàn gà đang dạo chơi. Tôi nghĩ bất kỳ ai, khi nhìn thấy hình ảnh ấy cũng sẽ thấy nhớ và mơ về một cảnh tượng thư giãn ở vùng quê yên bình.

Phía ngoài ban công là đủ những loại cây và hoa để ngôi nhà luôn có màu xanh, mang sức sống của thiên nhiên.

Cuối cùng là phòng ngủ. Một chiếc giường nhỏ bên cạnh cái bàn làm việc có hai cái kệ. Một kệ để sách và một kệ để những vật dụng cần thiết tôi thường dùng. Và một cửa sổ lớn gần bằng cả bức tường sẽ là sự lựa chọn cho căn phòng nhỏ xinh này.•

Mơ ước về một mái ấm của riêng mình

Công việc hiện tại của tôi là một cô gia sư dạy môn toán cho các em học sinh cấp II, cấp III tại TP.HCM.

Đây cũng là công việc tôi đã gắn bó từ những năm đầu đại học cho đến hiện tại, để tôi có thể vừa học vừa trang trải mọi chi phí sinh hoạt của mình.

Hiện nay, tôi đang ở trọ tại quận Phú Nhuận với một người bạn. Căn phòng trọ tuy chỉ vỏn vẹn 20 m2 nhưng luôn mang đến không gian thoải mái để học tập và làm việc. Tôi nhớ vào thời điểm ba năm trước, khi TP bắt đầu vào mùa mưa, căn phòng bị dột, nước chảy thành dòng.

Cho đến hiện tại, căn phòng đã được tu sửa chắc chắn hơn nhưng niềm mơ ước về một ngôi nhà, một mái ấm của riêng mình chưa bao giờ ngừng thôi thúc trong tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Họa hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-nha-nho-hanh-phuc-to-post720397.html