Ngôi nhà xanh sống sót kỳ diệu giữa lũ dữ, chủ nhà: "Đã chuẩn bị tinh thần cùng chết"

Trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hôm 26/8 ở Nepal đã tàn phá nhiều ngôi làng, trong đó một ngôi nhà màu xanh bị nước lũ bao vây nhưng không sụp đổ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Năm thành viên trong gia đình cùng một người hàng xóm mắc kẹt bên trong cuối cùng đều được cứu sống, còn nữ chủ nhà đến nay vẫn chưa tin rằng cả gia đình có thể sống sót.

Nữ chủ nhân ngôi nhà xanh tại Nepal, đến nay vẫn chưa dám tin rằng cả gia đình có thể sống sót. (Ảnh: The Telegraph)

Nữ chủ nhân ngôi nhà xanh tại Nepal, đến nay vẫn chưa dám tin rằng cả gia đình có thể sống sót. (Ảnh: The Telegraph)

Theo báo The Telegraph (Anh), bà Laxmi Pandey Pyakurel (42 tuổi, chủ nhà) kể lại trong một cuộc phỏng vấn rằng khi đó cả gia đình đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Sau khi xem lại các đoạn video về thảm họa lan truyền trên mạng, bà vẫn không dám tin rằng tất cả mọi người đã sống sót.

Bà Laxmi nhớ lại trước khi lũ ập đến, bà nghe thấy tiếng đá vỡ, sau đó xung quanh vang lên tiếng la hét, có người hô lớn rằng nước sông đang dâng nhanh. Con trai 7 tuổi của bà vừa rời nhà đi học khoảng 15 phút trước đó, còn con gái 11 tuổi khi ấy đang chuẩn bị ra ngoài cùng bà nội 65 tuổi. Bà Laxmi ban đầu bảo mẹ chồng nhanh chóng rời đi, nhưng bên ngoài nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn.

Bà Laxmi cùng chồng là ông Prakash Pandey Pyakurel (45 tuổi) lập tức kéo con gái và bà nội trở vào nhà. Lúc đó, bố chồng bà (69 tuổi) đã ở trong nhà và một người hàng xóm cũng chạy vào trú ẩn.

Theo bài báo, nước lũ dâng nhanh khiến 6 người chỉ còn cách liên tục chạy lên các tầng trên. Khi tầng 3 cũng bị ngập, họ leo lên tầng 4 và kêu cứu.

Bà Laxmi kể lại, lúc đó ai cũng nghĩ mạng sống sắp đến hồi kết, như thể đã nhìn thấy cái chết ở khoảng cách rất gần. Bà nói, nếu thực sự phải chết thì cả nhà cũng sẽ chết cùng nhau. Bà từng lấy điện thoại ra, cố gắng liên lạc với người thân để nói lời từ biệt cuối cùng, nhưng sóng điện thoại ở vùng thiên tai quá yếu, phía đầu dây bên kia hầu như không nghe rõ bà nói gì.

Sáu người mắc kẹt gần 2 giờ đồng hồ, trong khi nước lũ liên tục ập vào ngôi nhà từ mọi phía khiến cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, còn các công trình xung quanh lần lượt bị cuốn trôi.

Bà Laxmi cho biết, mỗi lần nước lũ va đập vào ngôi nhà, cả gia đình đều nghĩ rằng chỉ trong tích tắc nữa cả người lẫn nhà sẽ bị cuốn trôi. Dù vẫn ôm hy vọng sống sót, nhưng họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng nhau qua đời. Khi đó, điều họ lo lắng nhất là con trai út đã đến trường, họ liên tục cầu nguyện được sống để gặp lại con thêm một lần nữa. May mắn, ngôi trường nằm ở khu vực an toàn, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nên cậu bé cũng bình an.

Khoảng 2 giờ sau, nước lũ dần rút, người dân xung quanh dùng thang và dây thừng giải cứu 6 người mắc kẹt. Thoát chết trong gang tấc, bà Laxmi miêu tả cả gia đình như được tái sinh.

8world.com, The Telegraph

Thu Hà

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ngoi-nha-xanh-song-sot-ky-dieu-giua-lu-du-chu-nha-da-chuan-bi-tinh-than-cung-chet-post907405.html