Ngôi trường ươm mầm tri thức cho tuổi trẻ Thủ đô

Ngày 8/11, Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955-2025) với chủ đề 'Hành trình rực rỡ'. Ngôi trường tự hào là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và chắp cánh cho bao ước mơ của tuổi trẻ Thủ đô.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng)

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng)

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đại biểu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Việt Đức cho biết, suốt bảy thập kỷ qua, ngôi trường giữa lòng Hà Nội đã trở thành mái ấm kết nối nghĩa tình thầy trò, là bến bờ neo giữ những kỷ niệm thanh xuân, nơi mỗi thế hệ học sinh Việt Đức đều lưu dấu một thời để nhớ, một thời để yêu.

 Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đại biểu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng)

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đại biểu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng)

Bảy mươi năm-một hành trình rực rỡ, ngôi nhà chung ở số 47 Lý Thường Kiệt đã cùng Thủ đô Hà Nội và đất nước đi qua bao biến động, trưởng thành trong từng giai đoạn phát triển. Bằng tâm huyết, trí tuệ, ý chí và nghị lực, các thế hệ cán bộ, thầy trò đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ vượt qua thử thách, xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, lớn về quy mô, mạnh về chất lượng, hiện đại về cơ sở vật chất, vững vàng về đội ngũ.

 Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Việt Đức phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Tùng).

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Việt Đức phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Tùng).

Đặc biệt, với phương châm “Đổi mới-Sáng tạo-Vươn xa”, cùng hệ giá trị cốt lõi “Tự tin-Chủ động-Trách nhiệm- Hội nhập”, thầy và trò Trường trung học phổ thông Việt Đức không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện-nơi học sinh được khơi dậy trí tuệ, tỏa sáng tri thức, lan tỏa nhân văn và mở lối thành công. Tâm huyết của đội ngũ thầy, cô giáo cùng khát vọng vươn lên của các thế hệ học trò đã giúp trường luôn là biểu tượng của tri thức, của niềm tin và của những ước mơ được chắp cánh bay xa.

 Nghi thức tiếp lửa truyền thống của trường. (Ảnh: Thanh Tùng)

Nghi thức tiếp lửa truyền thống của trường. (Ảnh: Thanh Tùng)

Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, cựu học sinh lớp 5G-6G (năm 1955-1957) của Trường xúc động chia sẻ, bảy mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Trường phổ thông cấp II-III Hà Nội đầu tiên ra đời, nay mang tên Trường trung học phổ thông Việt Đức, dẫu tên trường có thay đổi, dẫu lớp lớp học trò đã trưởng thành, nhưng trong tâm khảm tôi mái trường này mãi mãi là biểu tượng của nghĩa tình nam bắc, của lòng yêu nước, khát vọng học tập và dựng xây Tổ quốc.

 Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn - đại diện các thế hệ học sinh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Tùng)

Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn - đại diện các thế hệ học sinh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Tùng)

"Tôi vẫn nhớ hình ảnh các anh, chị học sinh miền nam cùng học sinh toàn trường say mê học tập, cùng nhau vun đắp cho ước mơ chung: Một Việt Nam độc lập, thống nhất, phát triển và phồn vinh", Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn nói.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, mái trường Việt Đức đã hun đúc nên những thế hệ dám học, dám mơ ước và dám cống hiến.

Từ nơi đây, biết bao học trò đã trưởng thành, trở thành nhà khoa học, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, cán bộ quản lý, tướng lĩnh, chiến sĩ, nhưng có những người đã anh dũng hy sinh ở tuổi hai mươi cho nền độc lập dân tộc.

 Đông đảo các cựu học sinh tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng).

Đông đảo các cựu học sinh tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng).

"Riêng tôi, nay đã ở tuổi 85, vẫn luôn tự hào là học sinh của mái trường thân yêu này. Chính nơi đây đã dạy tôi biết học để học suốt đời, biết yêu lao động, sống có kỷ luật, có ước mơ và lý tưởng cách mạng.

Từ nền tảng ấy, tôi được rèn luyện, trưởng thành và có cơ hội cống hiến trên nhiều cương vị công tác, nhưng dù ở đâu, tôi luôn mang trong tim hình ảnh ngôi trường Việt Đức yêu dấu.

Tôi cũng như các thế hệ học trò luôn tự hào trước những thành tựu phát triển của trường với chất lượng giáo dục hàng đầu của Hà Nội về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và đỗ vào đại học hàng năm rất cao, có chương trình ngoại ngữ đa dạng, có môi trường học tập toàn diện với nhiều hoạt động ngoại khóa, được xã hội tin cậy gửi con em đến học", Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn cho biết.

 Học sinh Trường trung học phổ thông Việt Đức luôn chủ động trong học tập, rèn luyện để chiếm lĩnh tri thức. (Ảnh: Thanh Tùng).

Học sinh Trường trung học phổ thông Việt Đức luôn chủ động trong học tập, rèn luyện để chiếm lĩnh tri thức. (Ảnh: Thanh Tùng).

Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, học sinh đang sống trong thời đại khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, vì vậy, các em cần chủ động học tập, rèn luyện, có tư duy phản biện, bồi dưỡng nhân cách và khát vọng sáng tạo để vững vàng bước vào tương lai, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của nhà trường...

QUÝ TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ngoi-truong-uom-mam-tri-thuc-cho-tuoi-tre-thu-do-post921613.html