Ngọn đồi danh thắng bậc nhất xứ Huế suýt bị biến thành resort bây giờ ra sao?

Hơn 15 năm trước, đồi Vọng Cảnh - danh thắng bậc nhất xứ Huế suýt bị nhà đầu tư nước ngoài biến thành khu resort hạng sang. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, báo chí, ngọn đồi đã được giữ nguyên trạng và hiện đầu tư chỉnh trang thành điểm ngắm cảnh, tham quan công cộng.

Từ đồi Vọng Cảnh nhìn lên phía thượng nguồn sông Hương

Đồi Vọng Cảnh ở phía tây nam TP Huế, thuộc phường Thủy Biều, nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, cách nội đô chừng 7 km. Ngọn đồi có chiều cao 43m, chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương.

Đồi Vọng Cảnh ở phía tây nam TP Huế, thuộc phường Thủy Biều, nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, cách nội đô chừng 7 km. Ngọn đồi có chiều cao 43m, chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương.

Đồi Vọng Cảnh tọa lạc ở vị trí đặc biệt ven sông, xung quanh là vùng lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn, bên kia sông chếch về thượng nguồn là di tích điện Hòn Chén nổi tiếng.

Không chỉ ở gần hàng loạt lăng tẩm vua chúa thâm nghiêm cổ kính, ngọn đồi danh thắng từng là nơi vua triều Nguyễn, cùng bao tao nhân mặc khách chọn làm điểm dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn, vãn cảnh.

Không chỉ ở gần hàng loạt lăng tẩm vua chúa thâm nghiêm cổ kính, ngọn đồi danh thắng từng là nơi vua triều Nguyễn, cùng bao tao nhân mặc khách chọn làm điểm dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn, vãn cảnh.

Từ đồi Vọng Cảnh, nhiều cảnh đẹp của Huế, cùng đền điện cổ kính và những làng mạc ven sông yên bình được thu vào tầm mắt. Đặc biệt, đứng trên đồi Vọng Cảnh, có thể tận mục cảnh đẹp từ thượng nguồn đến hạ lưu của dòng sông Hương chảy uốn lượn như dải lụa mềm vắt qua làng xóm, đồi xanh, núi thẳm. Phía xa là những rặng núi trầm mặc soi bóng nước sông Hương êm đềm. Ảnh: Văn Đình Huy

Từ đồi Vọng Cảnh, nhiều cảnh đẹp của Huế, cùng đền điện cổ kính và những làng mạc ven sông yên bình được thu vào tầm mắt. Đặc biệt, đứng trên đồi Vọng Cảnh, có thể tận mục cảnh đẹp từ thượng nguồn đến hạ lưu của dòng sông Hương chảy uốn lượn như dải lụa mềm vắt qua làng xóm, đồi xanh, núi thẳm. Phía xa là những rặng núi trầm mặc soi bóng nước sông Hương êm đềm. Ảnh: Văn Đình Huy

Hơn 15 năm trước, đồi Vọng Cảnh - danh thắng bậc nhất xứ Huế suýt bị nhà đầu tư nước ngoài biến thành khu resort hạng sang. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, báo chí, ngọn đồi đã được giữ nguyên trạng và hiện đầu tư chỉnh trang thành điểm ngắm cảnh, tham quan công cộng.

Hơn 15 năm trước, đồi Vọng Cảnh - danh thắng bậc nhất xứ Huế suýt bị nhà đầu tư nước ngoài biến thành khu resort hạng sang. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, báo chí, ngọn đồi đã được giữ nguyên trạng và hiện đầu tư chỉnh trang thành điểm ngắm cảnh, tham quan công cộng.

Tháng 5/2020, HĐND tỉnh TT-Huế đã thông qua dự án chỉnh trang đồi Vọng Cảnh (phường Thủy Xuân, TP Huế), với trị giá đầu tư 13 tỷ đồng.

Hiện dự án chỉnh trang Vọng Cảnh đã được xúc tiến triển khai.

Hiện dự án chỉnh trang Vọng Cảnh đã được xúc tiến triển khai.

Một lối lên đồi đầy hoang sơ len giữa rừng thông đồi Vọng Cảnh

Một lối lên đồi đầy hoang sơ len giữa rừng thông đồi Vọng Cảnh

Điểm checkin luôn thu hút giới trẻ

Điểm checkin luôn thu hút giới trẻ

Hiện nay, đơn vị chức năng tiếp tục triển khai, hoàn thiện chỉnh trang đồi Vọng Cảnh với nhiều hạng mục: lát đá các tuyến đường dạo, trồng hoa, tăng cường ghế đá nghỉ chân, trồng thêm cây thông cảnh quan và hệ thống cây xanh dọc đường kết nối đến công viên hoa để tạo điểm nhấn cho khu danh thắng.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai hệ thống đường dạo khu vực tiếp giáp bờ sông, kết nối đi bộ từ đỉnh đồi Vọng xuống sông Hương, với yêu cầu phải bảo đảm giữ sự hài hòa với không gian cảnh quan chung quanh.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai hệ thống đường dạo khu vực tiếp giáp bờ sông, kết nối đi bộ từ đỉnh đồi Vọng xuống sông Hương, với yêu cầu phải bảo đảm giữ sự hài hòa với không gian cảnh quan chung quanh.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngon-doi-danh-thang-bac-nhat-xu-hue-suyt-bi-bien-thanh-resort-bay-gio-ra-sao-post1402159.tpo